1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là một cạm bẫy !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một cạm bẫy !

    cuộc sống của em là gì ?
    là những gì em đã ,đang và sẽ trải qua .
    em đang cố gắng không ngừng để đạt được mơ ước của mình khi đó cuộc sống của em là vĩnh cửu .
    em buông xuôi tất cả để lao vào con đường ma tuý với những đam mê thấp hèn khi đó cuộc sống của em là
    địa ngục .
    Cuộc sống là một cạm bẫy mà không phải ai cũng dể dàng vượt qua nó .

    " Chúng ta đến và chúng ta khóc đó là cuộc sống
    Chúng ta ngáp dài và chúng ta đi đó là cái chết "


    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy mà em vướng phải là cái gì thía?
    Nói ra đê để anh giúp cho.

    YMI :nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  3. girlsanhdieu

    girlsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là một cạm bãy mà không phải ai cũng tự vượt qua được . cuộc sống là cả một quá trình vấn đấu và học hỏi ,không dễ gì sống được trong xã hội này .
    cuộc sống là cái mà bạn đạt được trong tương lai.
    huy
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cuộc sông là cạm bẫy?
    kẻ đó sẽ gục xuống chính cạm bẫy của mình.
    cuộc sống là một vì sao
    toả sáng trên đầu ta vươn tới
    CÁC VỊ TIÊU CỰC QUÁ
  5. girlsanhdieu

    girlsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi quá sung sướng cho nên cuộc sống với tôi giờ trở nên vô vị và nhàm chán.
    tôi phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống đáng vô vị của tôi đây.
    huy
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có quá bi quan không nhỉ ,khi con số nghiện ma tuý có nhiều nhưng là một tỉ lệ rất thấp so với đại đa số .Đừng bao giờ nói cuộc đời đầy cạm bẫy mà hãy xem thử lại mình xem ,đừng biến mình thành con mồi khi lí chí ta quá yếu đuối , và cũng đừng nói rằng không ít người vượt qua được mà hãy xem mọi người tiếp tục vượt qua như thế nào =========> không có gì là bi quan hết ,một cuộc đời đầy màu xanh luôn tồn tại trong tâm trí và cách nhìn của tôi
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi

Chia sẻ trang này