1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là một chuỗi chịu đựng, có cái chịu ko được thì bật thẳng tưng, có cái chịu ko được mà vẫn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghialong, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    thanh niên mà hơi tí rú ầm lên
  2. susuhuongday

    susuhuongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái con người khổ là vậy mà, ai bảo sinh ra đã khóc oa oa cơ, biết làm sao được bây giờ?
  3. shibaraku

    shibaraku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhiều cái không chịu được vẫn phải cố chịu, mà càng cố chịu thì lại càng khó chịu.... cuộc đời là một cái vòng luẩn quẩn, chán ngán
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên mới có sức mà rú chứ
    Chứ cứ nghĩ xem, phải chịu đựng cái sự thật là thời gian nó cứ trôi, rồi đến lúc già mõ rồi, có muốn rú cũng ko rú được
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Quay cuồng
    Sống trong sự mất định hướng
    Có cái gì đó vô hình mà nặng nề quá
    Những ngày tháng này...

Chia sẻ trang này