1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là như vậy sao?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muatuyet89, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatuyet89

    muatuyet89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như vậy sao?

    Những đứa trẻ lang thang.. đi khắp nơi đây đó nhặt nhạnh những đồng lẻ kiếm miếng ăn..
    Thương cảm..
    Hôm qua nó và bạn đã gặp một đứa bé ăn mặc rách rưới, lòng nó tràn lên một tình thương không tên.. chắc là bạn cũng vậy..

    .. Không ai ngờ rằng, ngồi bên quán nước là một người đàn bà, tay đeo nhẫn vàng, đồng hồ vàng, mặc quần áo sang trọng chính là mẹ của đứa bé...

    .. Vì điều đó không ai ngờ, nên người ta dễ bị lừa..
    Thật ngu ngốc!
    Đáng thương thay cho bà mẹ độc ác đó, cảm thương thay cho đứa trẻ tội nghiệp bị dùng làm công cụ kiếm tiền.. nó chỉ mới mấy tuổi, đâu hiểu...

    Tiền làm người ta mù mắt.. Cuộc sống là như vậy sao?...
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết được rằng người ngồi đó cũng chẳng phải là Mẹ thì sao nhỉ?
    Mình vốn thích trẻ con nhưng với các em bé này, chưa bao giờ mình cho tiền cả. Có chăng là nếu thấy chúng thích ăn/uống, mình sẽ gọi cho chúng ăn ngay tại bàn. Mặc dù vậy, mình vẫn thấy rằng như thế vẫn không phải là cách làm đúng. Chẳng phải mình đã tiếp tay cho nạn ấy phát triển hơn lên?
    Cuộc sống vốn có những điều "kỳ lạ" lẫn "kỳ cục". Kỳ cục ở trên rồi. Mình muốn nói với bạn về điều kỳ lạ. Gần nhà mình có một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật bẩm sinh, tự kỷ, bại liệt... rất nhiều thứ bệnh mà người chăm sóc rất cực khổ. Có thể nói, ai đến đó lần đầu đều không thể cầm được nước mắt. Trong thời gian làm phiên dịch cho đoàn sinh viên Úc thực tập tại đây, mình chú ý một cô bé xinh lắm, lại siêng năng, làm việc chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì và đặc biệt là rất quấn quít với các em. Mình cứ tưởng là nhân viên của trung tâm. Cho đến ngày mình cùng đoàn sinh viên Úc làm buổi tiệc nhỏ chia tay với các em và mọi người trong trung tâm, mình mới biết được cô bé ấy không hề là nhân viên gì cả, chỉ là một lần vào thăm trung tâm và trở nên gắn bó ở đó thôi.
    Đã lâu mình không ghé trung tâm rồi, chẳng biết cô bé ấy còn ở đó không nữa. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng, dù cuộc sống có những điều tồi tệ đến đâu đi nữa, vẫn còn đó những tấm lòng.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.... dù chỉ để gió cuốn đi...
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm,rất hay ngoainhi à.... Cái câu sống trên đời cần có một tấm lòng...dù chỉ để gió cuốn đi.. Cua đã nghe biết bao nhiêu lần rồi,mà chẳng khi nào thấy nó thật sáo rỗng,hay vô nghĩa cả...bởi đã như được nhìn thấy cả tấm lòng của ngoainhi ở đó rồi...
    Nhưng,có khi nào ta cảm thấy mệt mỏi vì tấm lòng ấy không??
    Có lẽ là có,cuộc sống mà...!!!!
  4. loveisblack

    loveisblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ta không thể hi vọng một tay che khuất thái sơn được, chỉ hi vọng một chút tấm lòng của mình sẽ làm vơi đi phần nào nỗi ám ảnh trong các em...
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cua ơi, mệt mỏi, đó là điều chắc chắn mà không ai có thể tránh khỏi. (quên, có một cách - đừng có lòng gà lòng vịt nào cả )
    Cua làm Nhi nhớ đến chuyện cách đây 6 năm. Khi còn ở đại học, đã có một sự kiện khiến Nhi phải suy nghĩ: mình thật sự nên có một tấm lòng không? có một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi làm gì??? trải lòng ra làm gì cho những con người vô tâm kia mang dép mà dẫm lên???
    Câu hỏi đó, người bạn của mình đã trả lời thế này: em à, sao em không nghĩ rằng một tấm lòng không chỉ đẹp mà còn tỏa hương. Và vì thế, theo gió, hương sẽ bay đi xa đi xa... đến được với những người biết thưởng thức, trân trọng. Dĩ nhiên trong hành trình của nó, không ít lần người ta vô tình không nhận ra nhưng như thế chỉ để em càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi ai đó cảm nhận được mùi hương đó?
    Mãi đến bây giờ, mình vẫn chưa tin hoàn toàn vào câu giải thích của anh bạn đó nhưng với mình, câu giải thích ấy cũng là một tấm lòng trong thời điểm đó đối với mình.
  6. muatuyet89

    muatuyet89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ừh, phải rồi.. Cũng có thể người ngồi đó cũng chẳng phải là Mẹ? Nhưng nếu không phải là mẹ.. ví là một người đàn bà lợi dụng đứa trẻ đó để kiếm tiền thì sẽ không đạp xe lòng vòng đi đón nó.. Kể ra cũng buồn cười thật, còn lo lắng đi đón nữa chứ, nếu vậy ngay từ đầu đừng để bé đó phải làm như vậy đi..
    Nói trắng ra là vì tiền cả thôi.. :)
    Ngoainhi àh, mình cũng như bạn, vì thấy bé đó thích ăn nên mình gọi cho nó ăn ngay tại bàn.. Trông có vẻ rất đói, rất khổ.. Và bây giờ thì mình cũng hiểu giống bạn nữa.. đã tiếp tay cho nạn ấy phát triển hơn lên?..
    Sống trên đời cần có một tấm lòng.. dù chỉ để gió cuốn đi..
    Lại nhớ..
    Cám ơn tất cả nhé! Tôi cũng đã từng là một cô bé như thế...
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát như thế này
    "...
    There is more to be seen, than can ever be seen
    More to do, than can ever be done
    ..."
    Tớ nghĩ là đúng. Mình làm được đến đâu thì làm, giúp được đến đâu thì giúp, chứ còn những cảnh không tốt thì chẳng bao giờ hết đâu.

Chia sẻ trang này