1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG LÀ SỰ HOÀ QUYỆN GIỮA TÌNH NGƯỜI VÀ VẬT CHẤT?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi man_only_for_you, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_only_for_you

    man_only_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG LÀ SỰ HOÀ QUYỆN GIỮA TÌNH NGƯỜI VÀ VẬT CHẤT?

    PHẢI CHĂNG LÀ NHƯ VẬY?TRONG THỜI ĐẠI NÀY CÓ PHẢI NẾU NHƯ CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT TRONG HAI THỨ ĐÓ THÌ CUỘC SỐNG TẺ NHẠT LẮM PHẢI KO?NẾU CHÚNG TA THIẾU MỘT TRONG HAI THỨ ĐÓ THÌ SẼ CÓ RẤT NHIỀU TRẮC TRỞ ĐẾN VỚI CHÚNG TA PHẢI KO?THẾ NÊN LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TA KHẮC PHỤC CHÚNG ĐƯỢC??????????

    THE LIFE IS NOTHING
  2. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khắc phục? Hơ hơ.. Chúng ta chỉ có thể làm giàu thêm nguồn tình cảm và vật chất mình đang có thôi. Vì bất kỳ ai sinh ra cũng đã có hai thứ ấy rồi. Bác hãy học tập, lao dộng cho tốt, bác sẽ có vật chất; sống hoà nhã, biết điều, bác sẽ có tình cảm. Vậy được chưa? Bác càng muốn giàu thì càng phải bỏ ra nhiều tâm lực. Vật chất và tình cảm vốn luôn là hai thứ đi liền với nhau trong đời sống mà.. Băn khoăn gì chuyện ấy?
    Each of us has our own 2 windows..
  3. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sống ko thể thiếu tình cảm, điều đó là chính xác
    Nhưng vật chất thì nó có liên quan đến tình cảm đấy
    Con người sống trong sự thương yêu của mọi người dành cho mình , và ngược lại mình đem tình cảm của mình dành cho người thân xung quanh , như vậy mình đã hạnh phúc 1/2 rồi
    Có hạnh phúc thì mình sống có ích hơn, mục đích tương lai rõ ràng hơn ,nhưng ko thể thiếu 1 lý trí và điều đó hiển nhiên là sẽ đón nhận 1 tương lai tươi sáng, vậy bạn hạnh phúc được trọn vẹn rồi
    Với tương lai tươi sáng , ai bảo bạn sẽ ko có vật chất cho mình
    Nên theo tôi nghĩ cuộc sống quan trọng nhất là tình cảm với 1 lý trí ....
    Nothing is impossible!!
  4. man_only_for_you

    man_only_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn!con người ta sống mà ko có tình cảm thì chẳng nói gì được nữa!kết cục rồi sẽ chẳng tốt đẹp gì!
    THE LIFE IS NOTHING
  5. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. nói hay quá hén? Dĩ nhiên làm sao con người sống mà không có tình cảm? Phải chăng người đó đã hoá băng hoá đá?
    Tuy nhiên, cũng đâu có mỗi tình cảm mà tồn tại được đâu? Thử hỏi không có sữa cơm chăn áo, làm sao người mẹ nuôi dưỡng đứa con mình cho được?
    Con người sống, là luôn sống theo hai mặt: Thể chất và Tâm hồc, không thể nào thiếu một trong hai thứ ấy.
    -- Chết về Thể chất -> Tình cảm theo người lên thiên đàng chăng? Sống ở trên ấy chăng?
    -- Chết về Tinh thần -> Vậy cuộc sống có khác gì địa ngục? Hỏi đó có phải là sống thực không? Hay chỉ tồn tại mà thôi?
    Có vật chất thì mới phát sinh tình cảm được, không phải vậy sao? Dù cái vật chất chúng ta có chỉ rất nhỏ nhặt: một chỗ để đứng, một miếng để ăn, một manh chiếu quấn thân, hay một... dàn máy vi tính để online
    Tình cảm là cái nuôi dưỡng tâm hồn ta, còn Vật chất là cái nuôi sống thân xác ta, nó cũng đồng thời góp phần vào việc nuôi dưỡng tình cảm đấy (đối với những ai đó có điều kiện chẳng hạn).
    Có ai không đồng tình không?
    Each of us has our own 2 windows..
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ra rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng, thậm chí có thể bị vỡ nát mà không thể sữa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ
    Phấn đấu trong cuộc sống của bản thân mình
    don't cry
  7. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...

Chia sẻ trang này