1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là thế à

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi niced4ys, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế à

    Đã chui vào giường tắt đèn đi ngủ rồi nhưng mà bức xúc nên lại chồm dậy...

    Từ lúc sinh ra đến giờ sống cũng đã hơn hai chục năm và mấy chục tháng rồi... cũng mấy lần ngồi lập kế hoạch, định hướng xem cuộc sống của mình như thế nào.. cũng mấy lần ngồi vắt tay lên trán nghĩ xem sống để làm gì... cũng đã từng hùng hục đi chơi suốt tuần để hưởng thụ không khí hoạt bát náo nhiệt... cũng từng nằm dài cả ngày trên giưởng để hưởng thụ sự thư thái... gần như cái gì cũng cố gắng trải qua để rồi giờ đây nghiệm lại và thấy chả biết phải làm gì

    Nhiều người yêu nhau lấy nhau rồi cũng nhàm... sống với nhau mà ngày chă nói với nhau được chục câu. Đi làm thì ngồi to hết cả bụng ra để làm mấy cái việc chả phải của mình mà lại là của mình để nhận mấy đồng để kiếm sống. Ai có công ty thì vắt tay lên trán mà nghĩ ra việc để làm.. Được cái thời gian cũng trôi qua cùng với đống công việc và thế cũng tiêu hết nửa ngày trong một chút ý nghĩa. Nửa ngày còn lại thì 2/3 đã dành cho ngủ.. còn mỗi 1 phần còn lại để ăn và chơi. Cả tuần đã tẻ nhạt như thế rồi đến ngày nghỉ thì lựa chọn đầu tiên lại thường là một bữa ngủ nướng. Quay cuồng với cuộc sống buồn tẻ vậy mà đến lúc có dịp đi chơi lại uể oải như thiếu ngủ cả tháng giời... Vui vẻ cũng được một lúc cuôí cùng lại quay lại cái vòng nhàm chán luẩn quẩn...

    Mới sống được 1/3 cuộc đời mà tớ đã thấy bức xức quá trời. Chả nhẽ sống để ngồi nhìn thời gian trôi qua từng ngày sao? Những cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. Tương lai chắc lại vẫn đều đều thế này nghĩ mà ngán quá...
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uh, đó là cuộc sống đó - một cuộc sống bình yên.
    Còn nếu bạn thích cảm giác mạnh hơn - hãy thử vấp chân 1 lần và tự đứng dậy đi. Đơn giản hơn là thay cho đi chơi loăng quăng, hãy đi tour ( bụi một tí cho nó lãng mạn - nếu có time). Ngồi một chỗ mà than cuộc sống buồn chán thì...uh, nó cũng buồn chán thật đó
  3. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn bi quan quá đấy, chắc hẳn mọi việc đến với bạn quá dễ dàng? Thường những cái gì đến quá dễ với ta thì thường hay chóng chán.
    Chắc bạn chưa đi nhiều, nếu bạn đi nhiều, bạn sẽ thấy, người dân ta còn khổ như thế nào, họ vẫn còn cố sống, cố yêu đời. Khi bạn rơi vào hoàn cảnh của họ bạn sẽ thấy muốn sống hơn bao giờ hết. Nhưng đó là nếu, và tôi cũng không mong muốn bạn rơi vào hoàn cảnh đó.
    Bạn đừng nhìn phiến diện cuộc sống như thế.
    Chúc bạn tìm được mục đích sống của mình.

Chia sẻ trang này