1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chàng dễ bị mê hoặc, vì sao?



    Đa số phụ nữ đều cho rằng, người đàn ông thường bị cuốn hút và mê hoặc bởi những tuyệt sắc giai nhân hoặc chí ít thì cũng phải là người phụ nữ đẹp đẽ và nữ tính hơn vợ mình. Trên thực tế, nhiều quý bà lại ngạc nhiên khi đứng trước một tình địch chẳng có gì "đặc sắc".
    Thế nhưng họ vẫn không lý giải được tại sao các đức lang quân vẫn cứ mê muội không dứt ra được. Lý do muôn thuở là đàn ông thích được thưởng thức cái mới. "Thêm chút mặn mòi" cho cuộc sống hằng ngày đang dần tẻ nhạt theo thời gian.

    Đàn ông dễ mủi lòng trước lời tâm tình và những giọt nước mắt. Một anh chàng có vợ vẫn có thể lẻo mép than thở với một cô gái cả tin rằng: "Anh thật là cô đơn trong ngôi nhà của mình, anh cần một người phụ nữ hiểu anh" và thế là, anh ta nhanh chóng chiếm được sự thương cảm và tình yêu của cô gái.

    Tương tự như vậy, đàn ông cũng dễ rơi vào lưới tình nếu anh ta trở thành một người bạn đáng tin cậy để một cô gái chia sẻ nỗi lòng và khóc ướt bờ vai mình.

    Tóm lại, khi nhìn thấy một phụ nữ yếu đuối, trong người đàn ông thường trỗi dậy cảm giác muốn được che chở và làm chỗ dựa tinh thần cho nàng và tình yêu cũng có thể nhen nhóm từ đó.

    Vì cô ấy là bạn đồng nghiệp. Trong cùng một môi trường làm việc, đàn ông và phụ nữ có cơ hội để hiểu rõ về nhau. Những bữa cơm trưa ở công ty, những lúc thảnh thơi vui vẻ trò chuyện hay cả những cuộc tranh luận nảy lửa về những vấn đề cả hai cùng quan tâm cũng dễ dàng tạo nên những cơn sóng ái tình.

    Trên thực tế, ngoại tình nơi công sở hoàn toàn mang lại cho người đàn ông cảm giác mới mẻ , nhẹ nhàng và lãng mạn, đôi chút phiêu lưu mạo hiểm, khác hẳn với cảm giác chán nản khi về nhà, với những hoá đơn thanh toán tiền điện, nước, những đứa con khóc ti tỉ hay những bà vợ lôi thôi lúc nào cũng chì chiết mè nheo. Vì thế, họ cứ luôn tụng "con thày, vợ bạn, gái cơ quan" nhưng rồi cũng vẫn cứ mắc vào vòng xoáy.

    Thậm chí cô ấy là bạn thân của vợ hoặc người yêu. Anh ta thường xuyên gặp cô bạn gái xinh đẹp ở nhà bạn, lâu dần anh ta cũng hiểu cô ấy như bạn, vì anh ta đã nghe bạn kể quá nhiều câu chuyện hấp dẫn về cô ấy: nào là cô ấy thích màu gì, cô ấy thích ăn món gì, cô ấy thích những anh chàng như thế nào...

    Khi một cô gái vô tình đẩy người yêu mình vào mối quan hệ "tuy xa mà gần" thì cũng chính là lúc cô gái đó đánh thức trí tò mò và bản tính ưa khám phá thích chinh phục của người đàn ông. Thường thì đàn ông đủ can đảm để thử sức trước một tình cảm mới (trong khi lại không đủ can đảm để từ chối).

    [Theo Thị Trường Tiêu Dùng]

  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc: ngẩng cao đầu!



    Anh mượn tôi bật lửa rồi thọc tay vào túi quần, rút tờ 50.000 đồng châm đốt. Tôi ngỡ ngàng, anh nói: ?oTiền giả mà, đốt đi cho khỏi ám ảnh!?...
    Anh nghèo lắm, cả ngày quần quật nghề bốc xếp chỉ đủ nuôi gia đình, ấy thế mà ai đó nỡ tâm trả cho anh tiền giả. Anh vô tư cầm mà không biết, đến khi trả tiền chủ hàng phát hiện tiền giả...
    Số tiền không lớn nhưng lại không nhỏ đối với anh, ban đầu nó ám ảnh... trả đũa bằng cách cứ bình nhiên cho vào dòng lưu chuyển, ai hay!... Anh chợt nghĩ đến nạn nhân kế tiếp, kế tiếp... ?oChẳng nhẽ tờ tiền nhỏ này lại có sức hành khổ thêm bao người nữa sao?!? - anh tự nhủ và quyết định...
    Khi tờ tiền cháy rụi, anh cười đầy mãn nguyện: ?oMình đang rất hạnh phúc vì chiến thắng được chính lòng tham, ích kỷ của mình?.
    Trương Ái Nhiệm
    Báo Tuổi Trẻ
  3. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc: ngẩng cao đầu!



    Anh mượn tôi bật lửa rồi thọc tay vào túi quần, rút tờ 50.000 đồng châm đốt. Tôi ngỡ ngàng, anh nói: ?oTiền giả mà, đốt đi cho khỏi ám ảnh!?...
    Anh nghèo lắm, cả ngày quần quật nghề bốc xếp chỉ đủ nuôi gia đình, ấy thế mà ai đó nỡ tâm trả cho anh tiền giả. Anh vô tư cầm mà không biết, đến khi trả tiền chủ hàng phát hiện tiền giả...
    Số tiền không lớn nhưng lại không nhỏ đối với anh, ban đầu nó ám ảnh... trả đũa bằng cách cứ bình nhiên cho vào dòng lưu chuyển, ai hay!... Anh chợt nghĩ đến nạn nhân kế tiếp, kế tiếp... ?oChẳng nhẽ tờ tiền nhỏ này lại có sức hành khổ thêm bao người nữa sao?!? - anh tự nhủ và quyết định...
    Khi tờ tiền cháy rụi, anh cười đầy mãn nguyện: ?oMình đang rất hạnh phúc vì chiến thắng được chính lòng tham, ích kỷ của mình?.
    Trương Ái Nhiệm
    Báo Tuổi Trẻ
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ôi , nhạc trẻ thời nay ...
    Chẳng cần những hình ảnh bóng bẩy, lời ca hoa mỹ, ca từ nhạc trẻ ngày nay ?othật? và ?othẳng? đến mức quá tự nhiên chủ nghĩa. Những bài hát tình yêu bây giờ với lời lẽ bình dân học vụ mà thoạt nghe khán giả không hiểu đây là bài hát hay văn nói kèm thêm nhạc điệu.
    Hãy nghe một cô gái nói về tình yêu của mình: ?oGhét nhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau, em cứ lơ mơ, cứ ngu ngơ tình bất ngờ? (Nụ hôn bất ngờ). Thật tình người nghe cũng cảm thấy lơ mơ, ngu ngơ trước những ca từ này. Nhưng dù sao cũng đỡ ?ongu ngơ? hơn trước ca từ dùng cả ?otiếng lóng?: ?oEm yêu anh bằng cả những gì em có và cả những cái em chưa có như tương lai của chúng mình. Những chíp hôi mang họ của anh sau này? (12 câu nói ấm áp nhất). Tình yêu nam nữ trong các ca khúc thị trường còn ?ohiện đại? với những lời lẽ cực kỳ ?othẳng thắn?: ?oEm vẫn cứ thích được bên anh và nghe tiếng anh yêu. Cứ thấy anh hay hay dáng dấp khiến em mê say. Sao thấy anh đẹp ghê? (Anh chàng đẹp trai) hay ?oNày thì em yêu anh, vì rằng em yêu anh? (Em thích anh). Nghe cứ như cô gái đang ?omắng? vào mặt chàng trai. Nếu có một cuộc bình chọn Guinness về ca từ thì bài này chắc chắn sẽ được chọn là bài hát có ca từ ?onữ quyền? nhất.
    Theo Người Lao Động, không chỉ ngớ ngẩn, vụng về, nhiều ca khúc còn có xu hướng chuyển thành những bài ?ođấu khẩu? bằng âm nhạc mà người trong giới gọi đùa là kiểu hát đối... ?othọi?: ?oAnh nói anh yêu em rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao... Thật không muốn đâu em ơi... Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi? (Anh không muốn bất công với em) hay ?oNếu em chẳng tin anh, thôi anh chẳng cần, muốn yêu thì hãy nhớ phải tin vào đối phương? (Nếu ta còn yêu nhau). Và một khi ?otình đã bay xa? thì chàng trai tự an ủi mình bằng những lời lẽ tự tin ?othái quá?: ?oMất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em? (Không yêu xin đừng nói lời cay đắng), rồi tự mình đi tìm giải pháp: ?oĐành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn, được một ngày không được bao lâu? (Vì một người ra đi). Quả thật cách suy nghĩ về tình yêu lạnh lùng và thực dụng của tác giả khiến người ta không khỏi giật mình lo ngại.
    Hát như văn nói, ca từ tào lao, đó là chưa kể tình trạng lời ca ?onửa tây, nửa ta?. ?oĐêm nay em rất xinh, nơi đây em rất xinh, cho ta quay quay nhanh theo tiếng nhạc DJ? (Vũ điệu boom boom), ?oOh first kiss, you make me crazy, chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau? (Nụ hôn bất ngờ).
    Những ca khúc nhạc trẻ trên thực sự không thể gọi là âm nhạc bởi mục tiêu của âm nhạc là giúp con người thăng hoa tâm hồn, đưa con người đến sự hướng thiện. Trong khi đó, những ca khúc này chỉ dẫn người nghe đến những suy nghĩ bi quan, những quan niệm tiêu cực, thực dụng về cuộc sống, về tình yêu.
    ( Văn Hóa - VNN )
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ôi , nhạc trẻ thời nay ...
    Chẳng cần những hình ảnh bóng bẩy, lời ca hoa mỹ, ca từ nhạc trẻ ngày nay ?othật? và ?othẳng? đến mức quá tự nhiên chủ nghĩa. Những bài hát tình yêu bây giờ với lời lẽ bình dân học vụ mà thoạt nghe khán giả không hiểu đây là bài hát hay văn nói kèm thêm nhạc điệu.
    Hãy nghe một cô gái nói về tình yêu của mình: ?oGhét nhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau, em cứ lơ mơ, cứ ngu ngơ tình bất ngờ? (Nụ hôn bất ngờ). Thật tình người nghe cũng cảm thấy lơ mơ, ngu ngơ trước những ca từ này. Nhưng dù sao cũng đỡ ?ongu ngơ? hơn trước ca từ dùng cả ?otiếng lóng?: ?oEm yêu anh bằng cả những gì em có và cả những cái em chưa có như tương lai của chúng mình. Những chíp hôi mang họ của anh sau này? (12 câu nói ấm áp nhất). Tình yêu nam nữ trong các ca khúc thị trường còn ?ohiện đại? với những lời lẽ cực kỳ ?othẳng thắn?: ?oEm vẫn cứ thích được bên anh và nghe tiếng anh yêu. Cứ thấy anh hay hay dáng dấp khiến em mê say. Sao thấy anh đẹp ghê? (Anh chàng đẹp trai) hay ?oNày thì em yêu anh, vì rằng em yêu anh? (Em thích anh). Nghe cứ như cô gái đang ?omắng? vào mặt chàng trai. Nếu có một cuộc bình chọn Guinness về ca từ thì bài này chắc chắn sẽ được chọn là bài hát có ca từ ?onữ quyền? nhất.
    Theo Người Lao Động, không chỉ ngớ ngẩn, vụng về, nhiều ca khúc còn có xu hướng chuyển thành những bài ?ođấu khẩu? bằng âm nhạc mà người trong giới gọi đùa là kiểu hát đối... ?othọi?: ?oAnh nói anh yêu em rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao... Thật không muốn đâu em ơi... Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi? (Anh không muốn bất công với em) hay ?oNếu em chẳng tin anh, thôi anh chẳng cần, muốn yêu thì hãy nhớ phải tin vào đối phương? (Nếu ta còn yêu nhau). Và một khi ?otình đã bay xa? thì chàng trai tự an ủi mình bằng những lời lẽ tự tin ?othái quá?: ?oMất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em? (Không yêu xin đừng nói lời cay đắng), rồi tự mình đi tìm giải pháp: ?oĐành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn, được một ngày không được bao lâu? (Vì một người ra đi). Quả thật cách suy nghĩ về tình yêu lạnh lùng và thực dụng của tác giả khiến người ta không khỏi giật mình lo ngại.
    Hát như văn nói, ca từ tào lao, đó là chưa kể tình trạng lời ca ?onửa tây, nửa ta?. ?oĐêm nay em rất xinh, nơi đây em rất xinh, cho ta quay quay nhanh theo tiếng nhạc DJ? (Vũ điệu boom boom), ?oOh first kiss, you make me crazy, chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau? (Nụ hôn bất ngờ).
    Những ca khúc nhạc trẻ trên thực sự không thể gọi là âm nhạc bởi mục tiêu của âm nhạc là giúp con người thăng hoa tâm hồn, đưa con người đến sự hướng thiện. Trong khi đó, những ca khúc này chỉ dẫn người nghe đến những suy nghĩ bi quan, những quan niệm tiêu cực, thực dụng về cuộc sống, về tình yêu.
    ( Văn Hóa - VNN )
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
  7. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò thời IT

    Mười giây, dăm kí tự thế là thiết lập xong một cuộc hẹn.
    ?o8h Dilmah, quán cuối, tầng 2?? ?oOkie?. Chỉ mất vài giây bấm mess, gửi tin nhắn, hay rào rào phím trên các cửa sổ của YM là những người trẻ đã có thể thực hiện xong một lời hò hẹn.
    Người trẻ thích dùng những câu ngắn, những từ hoặc những cụm từ được mã hoá để tiết kiệm tối đa từng giây cho một messenge gửi đi. Và có những hình thức mà chỉ những người quen với hẹn hò hiện đại mới giải mã nổi:
    Mess 1 gửi đi với duy nhất một số 2 (nghĩa là ?ohi?).
    Mess 2 là hình ảnh một tách cà phê nghi ngút khói.
    Mess 3 là bộ mặt méo xẹo với thông điệp đính kèm là một cái nhún vai.
    Mess 4 là một lời băn khoăn về giờ giấc (tỏ ý là quá muộn) ?oBi h?? (Nghĩa là ?obây giờ á? Quá muộn!?)
    Mess 5 là lời chúc của những chàng trai cô gái lịch sự, kèm theo dấu hiệu kết thúc một cuộc hẹn (Chỉ cần sử dụng hơn 10 chữ cái và mất rất ít giây gõ phím): G92U! Good night to you!).
    Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về một cuộc hẹn thời IT.
    Mấy cậu cựu sinh viên ĐH Bách khoa, làm việc trong 5-7 công ty máy tính. Hàng tháng họ đều tổ chức giải vô địch đế chế mở rộng. ?oBan tổ chức? còn kiệm lời, kiệm tiền, kiệm thời gian đến mức: cứ nháy máy hai lần, mỗi lần một hồi là phải tập trung ở đầu đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội).
    Phương là sinh viên năm cuối ĐH Ngoại thương. Cậu là thành viên của box Nhạc Trịnh, box 8X, diễn đàn trẻ? trên mạng TTVNOL. Cậu ta tự thú: ?ocó đến gần 60 mối quan hệ trong thế giới IT và vô số những người bạn trên mặt đất?. Phương vẫn điều tiết các mối quan hệ ấy bằng những cuộc hẹn.
    Phương và những người như Phương ngày càng bận rộn với những mối quan hệ. Người trẻ lại càng thích được bận rộn: ?o5h chiều ngồi trên Bảo Khánh với mấy ông bạn vàng, 5h30 lại dẫn một cái nick mới toe của box đi ăn kem trên Lý Thường Kiệt, tối lại đến Qualitea Quán Sứ nghe cô bạn thân dốc bầu tâm sự với đề tài muôn thuở: thất tình??.
    Tâm lý thích là một người bận rộn, một người trưởng thành, thích thay đổi và những cảm giác mới là điều có thể tìm thấy ở hầu hết các nhân vật tuổi 20.
    Phương còn ?oquảng cáo? về một chuyên gia hẹn hò tên Nghĩa perfec. Chàng ta luôn phải sử dụng phần mềm reminder trong máy điện thoại di động để lưu các cuộc hẹn và nhắc nhở thời gian các cuộc hẹn trước 15 phút.
    Ngày cao điểm Quang có đến 7 cuộc hẹn, nhưng chỉ có lần hẹn cuối là dành cho người yêu, một lần dành cho công việc, một dành cho cậu bạn thời ?ođế chế? và bốn cuộc còn lại dành cho các cô gái (trong đó có những cô nàng mến Quang).
    Quang thích cái giọng nhõng nhẽo của Britdatinh, thói quen bĩu môi hờn dỗi của langthangtigon?thích những điều mà người yêu Quang không có: ?oMình yêu một nửa của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn thích gặp các cô nàng cùng box, đôi khi chỉ vì điều gì đó rất nhất thời. Có thể lúc ấy mình đang stress nặng hay có thể lúc ấy chẳng có ai để rủ đi chơi, mà có khi chỉ vì Hà Nội nắng đẹp quá và thiên hạ xuống đường ầm ầm?.
    ?oNhững cảm giác mới là những điều cần thiết trong cuộc sống, nhất là khi người ta trẻ. Mà những cuộc hẹn mới luôn luôn đem đến những cảm giác mới. Nếu ngày mai giống y chang ngày hôm qua và có cả những ngày tiếp nữa thì quả thật cuộc sống ấy quá tồi tệ. Nhưng tôi mà lại khoanh tay đứng nhìn và không chịu cải thiện nó ư? Nhầm to rùi??
    Theo Sinh Viên Việt Nam, các hàng cà phê buổi trưa đông nghẹt lên với những hẹn hò công sở, với những hẹn hò offline. Quán cà phê trên phố Láng Hạ là địa chỉ hẹn hò thường xuyên của các member trên net. Hàng trăm quán cà phê mọc lên khắp Hà thành và vẫn dư dả sống vì những người trẻ còn rất thích quán xá, đường phố và hẹn hò.
    Càng trẻ người ta lại càng thích đám đông với những khái niệm gặp gỡ và giao lưu. Họ thích cái cảm giác được đứng lên giữa đám đông với lời giới thiệu từ bạn bè: ?oĐây là suppermanvn? và kèm theo đó là những lời ?oồ, à? thán phục hoặc tỏ ra quen biết một cái nick nổi tiếng.
    ( Sưu tầm từ Net )
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò thời IT

    Mười giây, dăm kí tự thế là thiết lập xong một cuộc hẹn.
    ?o8h Dilmah, quán cuối, tầng 2?? ?oOkie?. Chỉ mất vài giây bấm mess, gửi tin nhắn, hay rào rào phím trên các cửa sổ của YM là những người trẻ đã có thể thực hiện xong một lời hò hẹn.
    Người trẻ thích dùng những câu ngắn, những từ hoặc những cụm từ được mã hoá để tiết kiệm tối đa từng giây cho một messenge gửi đi. Và có những hình thức mà chỉ những người quen với hẹn hò hiện đại mới giải mã nổi:
    Mess 1 gửi đi với duy nhất một số 2 (nghĩa là ?ohi?).
    Mess 2 là hình ảnh một tách cà phê nghi ngút khói.
    Mess 3 là bộ mặt méo xẹo với thông điệp đính kèm là một cái nhún vai.
    Mess 4 là một lời băn khoăn về giờ giấc (tỏ ý là quá muộn) ?oBi h?? (Nghĩa là ?obây giờ á? Quá muộn!?)
    Mess 5 là lời chúc của những chàng trai cô gái lịch sự, kèm theo dấu hiệu kết thúc một cuộc hẹn (Chỉ cần sử dụng hơn 10 chữ cái và mất rất ít giây gõ phím): G92U! Good night to you!).
    Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về một cuộc hẹn thời IT.
    Mấy cậu cựu sinh viên ĐH Bách khoa, làm việc trong 5-7 công ty máy tính. Hàng tháng họ đều tổ chức giải vô địch đế chế mở rộng. ?oBan tổ chức? còn kiệm lời, kiệm tiền, kiệm thời gian đến mức: cứ nháy máy hai lần, mỗi lần một hồi là phải tập trung ở đầu đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội).
    Phương là sinh viên năm cuối ĐH Ngoại thương. Cậu là thành viên của box Nhạc Trịnh, box 8X, diễn đàn trẻ? trên mạng TTVNOL. Cậu ta tự thú: ?ocó đến gần 60 mối quan hệ trong thế giới IT và vô số những người bạn trên mặt đất?. Phương vẫn điều tiết các mối quan hệ ấy bằng những cuộc hẹn.
    Phương và những người như Phương ngày càng bận rộn với những mối quan hệ. Người trẻ lại càng thích được bận rộn: ?o5h chiều ngồi trên Bảo Khánh với mấy ông bạn vàng, 5h30 lại dẫn một cái nick mới toe của box đi ăn kem trên Lý Thường Kiệt, tối lại đến Qualitea Quán Sứ nghe cô bạn thân dốc bầu tâm sự với đề tài muôn thuở: thất tình??.
    Tâm lý thích là một người bận rộn, một người trưởng thành, thích thay đổi và những cảm giác mới là điều có thể tìm thấy ở hầu hết các nhân vật tuổi 20.
    Phương còn ?oquảng cáo? về một chuyên gia hẹn hò tên Nghĩa perfec. Chàng ta luôn phải sử dụng phần mềm reminder trong máy điện thoại di động để lưu các cuộc hẹn và nhắc nhở thời gian các cuộc hẹn trước 15 phút.
    Ngày cao điểm Quang có đến 7 cuộc hẹn, nhưng chỉ có lần hẹn cuối là dành cho người yêu, một lần dành cho công việc, một dành cho cậu bạn thời ?ođế chế? và bốn cuộc còn lại dành cho các cô gái (trong đó có những cô nàng mến Quang).
    Quang thích cái giọng nhõng nhẽo của Britdatinh, thói quen bĩu môi hờn dỗi của langthangtigon?thích những điều mà người yêu Quang không có: ?oMình yêu một nửa của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn thích gặp các cô nàng cùng box, đôi khi chỉ vì điều gì đó rất nhất thời. Có thể lúc ấy mình đang stress nặng hay có thể lúc ấy chẳng có ai để rủ đi chơi, mà có khi chỉ vì Hà Nội nắng đẹp quá và thiên hạ xuống đường ầm ầm?.
    ?oNhững cảm giác mới là những điều cần thiết trong cuộc sống, nhất là khi người ta trẻ. Mà những cuộc hẹn mới luôn luôn đem đến những cảm giác mới. Nếu ngày mai giống y chang ngày hôm qua và có cả những ngày tiếp nữa thì quả thật cuộc sống ấy quá tồi tệ. Nhưng tôi mà lại khoanh tay đứng nhìn và không chịu cải thiện nó ư? Nhầm to rùi??
    Theo Sinh Viên Việt Nam, các hàng cà phê buổi trưa đông nghẹt lên với những hẹn hò công sở, với những hẹn hò offline. Quán cà phê trên phố Láng Hạ là địa chỉ hẹn hò thường xuyên của các member trên net. Hàng trăm quán cà phê mọc lên khắp Hà thành và vẫn dư dả sống vì những người trẻ còn rất thích quán xá, đường phố và hẹn hò.
    Càng trẻ người ta lại càng thích đám đông với những khái niệm gặp gỡ và giao lưu. Họ thích cái cảm giác được đứng lên giữa đám đông với lời giới thiệu từ bạn bè: ?oĐây là suppermanvn? và kèm theo đó là những lời ?oồ, à? thán phục hoặc tỏ ra quen biết một cái nick nổi tiếng.
    ( Sưu tầm từ Net )
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thảo Hảo
    Hàng không có biết thương dân?
    1.
    Có lần tôi đi đón người ở nước ngoài về. Sân bay Tân Sơn Nhất đã khác trước nhiều, giờ có thêm hẳn một hành lang dài để thân nhân có chỗ mà bám vào chờ đợi. Hành lang này che mái hẹp, hai bên thừa ra một tí chẳng đủ che nắng cho những người đứng đợi (đã nhiều giờ). Tôi dám lấy đầu mình ra mà cá độ, là bất kỳ ai đứng đợi ở đó từ một tiếng trở lên (ấy là tôi cẩn thận) đều nảy ra ý nghĩ: ?oSao người ta không làm cái mái che rộng ra một tí??
    Những nhân viên hàng không đi đi lại lại trong khu vực có mái che, cổ đeo thẻ, tay có khi cầm máy bộ đàm, nhìn ra đám người đứng chen chúc hai bên lan can một cách thờ ơ. Tôi đứng đó mà nghĩ, nếu mình là con của anh nhân viên kia nhỉ, thể nào anh cũng quát, ai cho mày đứng ngoài nắng thế kia, vào ngay. Nhưng tôi không phải là con anh, tôi là ?ocon đỏ?, nên đến khoảng 12h trưa thì người tôi đã gây gây sốt như cảm nắng.
    Ðọc đến đây, bạn sẽ mắng: ?oÐồ ngốc! Ai bảo đợi cho lâu, đến giờ máy bay xuống hẵng ra đón!?
    Nhưng máy bay, ai đã đi thì biết, nhiều khi còn sai hẹn hơn bồ. Vả lại, xuống máy bay là một giờ, làm thủ tục xong để ra được đến nơi, lại là những giờ khác. Cả chỗ đợi chỉ có một màn hình duy nhất treo trên cao, cỡ cái T.V 21 inches, mà người biết tiếng Anh để mà diễn giải thì cũng khó đọc ra, còn người không biết diễn giải thì là đa số. Cái màn hình này lại chỉ có một mặt, đặt trường hợp bạn đã bám được vào một chỗ ?ongon? ở cái hàng rào rồi, phía sau lưng màn hình, tôi đố bạn dám buông ra để chạy tới đọc các thông số trên màn hình phía trước. Ðâm ra màn hình gần như vô dụng.
    ... Không biết máy bay đến chưa, có trễ không, hành khách đang ở trong giai đoạn nào (làm thủ tục nhập cảnh? Lấy hành lý?...), đám người đứng ngoài không ai dám rời chỗ của mình để đi uống nước hay tìm một bóng mát mà ngồi. Một trong những cái ác nhất đối với dân, theo tôi, là cái việc không thông tin đầy đủ, dẫn đến lo lắng không cần thiết. Nhiều khi, chỉ cần thêm một màn hình và một cái loa, cứ 15 phút, nửa giờ lại thông báo những thông tin cho đám người mệt mỏi ngoài kia biết được để mà thêm sức đợi. Việc này, tôi nghĩ nào có khó. Khi làm trễ chuyến bay, hàng không ta vẫn ra rả đọc những lời xin lỗi (bằng tiếng Việt lẫn Anh) suốt được cơ mà! Hàng không Việt Nam ơi! Cứ cử người ra đứng bám cái hành lang này một ngày thì mới biết thương dân. Thương dân thì sẽ thấy được cái khối người bám ngoài hành lang kia mặt mày xám ngoét, gần như không có ai cười, vì nắng, vì nóng, vì lo. Có thương dân thì mới biết dân mình trình độ mới tới đâu và nhận ra những điểm thiếu tính (thương) người trong cách phục vụ của ta, mới không để họ ở một nơi hiện đại, bay bổng nhất lại như một bầy, một lũ nhốn nháo và thiếu thông tin như thế.
    2.
    Thỉnh thoảng, chúng ta được xem những clip quảng cáo cho ngành hàng không: một cánh diều thơ mộng, một cành đào, một tiếp viên hiền hòa cười nhẫn nại, một đường băng, và một cánh bay...
    Sự đẹp đẽ như thế chắc chỉ có ở... trên trời, và có lẽ chúng ta chỉ là ?oThượng đế? khi đã ?othắt dây an toàn, dựng lưng ghế thẳng đứng và cài bàn ăn phía trước?? Còn khi ở trên mặt đất, dù ngay trong lãnh thổ của Hàng không, thì chúng ta vẫn chỉ là ?odân?? Tôi nhớ, cũng ở sân bay Tân Sơn Nhất, khách bay nước ngoài đã vô cùng bực bội trước băng chuyền lấy hành lý ở ga quốc ngoại: chỉ có một băng chuyền, thế là nhân viên hàng không bèn dỡ hành lý xuống, chất đầy trên nền, để sau mười mấy tiếng bay, hành khách giờ lại phải hì hục vào kiếm tìm, khuân khuân, vác vác. Hay như Nội Bài mới là đẹp thế, lớn thế, mà từ máy bay ra, hành khách lại phải đi một con đường dài đằng đẵng, với bao nhiêu là túi xách lỉnh kỉnh (theo thói của chúng ta)...
    Ôi! Những sự vất vả lúc còn dưới mặt đất... Thật là trái ngược với lúc ở trong thân tàu bay, cơm được bưng và nước được rót, chẳng cần động đến tí chân tay!
    (Thể thao-Văn hoá 2002)

Chia sẻ trang này