1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Stress ơi, chào nhé!


    Những căng thẳng trong dịp lễ tết có thể khiến người ta muốn nổ tung. Làm thế nào để cân bằng giữa việc mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi người thân, cùng các bữa đánh chén liên tiếp? Không phải ai cũng cáng đáng nổi. Kể cả cái rét thấu xương cũng khiến nhiều người phát điên.
    Stress khác nhau ở từng người và tình huống. Có thể một sự kiện gây stress cho người này nhưng người khác thì không. Khả năng chống chọi stress ở mỗi người cũng khác nhau.
    Sự khác biệt không chỉ dừng lại ở mức độ mà là cả thái độ của bạn đối với nó. Một số bồn chồn lo lắng, số khác buồn rầu hoặc cáu kỉnh. Stress có thể gây ra những triệu chứng bất thường như mất tập trung, hay trách móc người khác và không thể giải quyết nổi việc gì. Nhiều người bị stress cũng mất năng động, chán ăn, thèm rượu.
    Những triệu chứng khác còn bao gồm mệt mỏi, nghiến răng, đau đầu, cơ và khớp. Khi stress tăng cường thì hệ miễn dịch cũng bị suy giảm do đó càng dễ ốm và mệt.
    Các nhà khoa học đưa ra một số cách đơn giản để tránh stress trong mùa lễ :
    - Thở bằng cơ hoành. Đặt một tay lên bụng, ngay dưới rốn. Khi hít vào, tay sẽ rời xa khỏi cơ thể, khi thở ra tay lại phải chạm vào bụng. Tập trung vào sự chuyển động của tay. Có thể tập thở khi đứng, ngồi hoặc nằm.
    - Trước tiên, cười và mắt long lanh. Sau đó hít sâu. Khi thở ra, hàm thả lỏng, vai chùng xuống và trán giãn ra. Làm lại lần nữa.
    - Nhiều người lo lắng về những việc chẳng có thực hoặc những thứ đã xảy ra rồi. Bạn cần phải tự nhủ rằng thực tại chỉ có một - tức là ngay bây giờ. Thường xuyên lặp lại với chính mình: Tôi đang ở đâu? Đây! Lúc này là lúc nào? Hiện tại.
    - Nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc chất chứa căng thẳng trong người và giải phóng nó. Cố gắng nhấc ngón chân lên như thể đang cố chạm nó vào ống quyển. Giữ nguyên như thế khi căng đùi, mông và nắm chặt tay. Hít sâu và nín thở khi nghiến chặt hàm răng và nhắm mắt. Giữ tất cả tư thế đó trong 5 giây. Sau đó thả ra đồng loạt. Cảm nhận sự căng thẳng chảy ra khỏi cơ thể khi bạn thở ra.
    - Địa điểm thư giãn. Bắt đầu bằng vài hơi thở nhẹ nhàng. Sau đó nhắm mắt, tưởng tượng ra một nơi lý tưởng để thư giãn - núi, biển, cánh đồng hoặc công viên. Đó có thể là một nơi có thật hoặc tưởng tượng. Hãy hình dung mình thoả sức vui chơi như thế nào. Khi đã tạo ra được một nơi như thế, cứ tìm đến nó mỗi khi bạn cần thư giãn.
    - Đôi tay nồng ấm. Tưởng tượng bạn có đôi bàn tay ấm áp và mềm mại. Chẳng hạn, có thể tưởng tượng ngâm tay trong nước ấm, hơ trên bếp lửa hoặc nằm trong đôi găng tay êm ái.
    (theo Healthday)
    Votrungh@  
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ sống tốt hơn nếu không có đàn ông

    Đàn ông tuy không thích xỏ tay vào nhẫn cưới nhưng cuộc sống độc thân vẫn là cực hình đối với họ. Trong khi đó, phái yếu có thể sống tốt mà không cần anh chàng nào. Nhưng một khi đã yêu, giới nữ sẽ yên tâm hơn khi có chiếc nhẫn trên tay.
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen Mary ở London, Anh, đã phỏng vấn hơn 4.000 phụ nữ và đàn ông dưới 65 tuổi ở Anh. Họ tìm thấy những ai duy trì được mối tình đầu của mình sẽ có cuộc sống tinh thần ổn định nhất. Đàn ông độc thân là dễ bị trầm cảm nhất. Tuy nhiên, những anh chàng xỏ tay vào nhẫn cưới dễ mắc các bệnh về thần kinh hơn là những người chỉ đơn giản sống chung với bạn gái.
    Không có gì khó hiểu khi nguy cơ bị trầm cảm tăng lên khi các mối quan hệ tan vỡ. Tuy nhiên, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn đàn ông. Các cô gái cũng mất nhiều thời gian hơn để hồi phục so với cánh mày râu. Thực tế, phụ nữ sống ổn nhất nếu không phải dính dáng đến anh chàng nào. Nghiên cứu cho thấy những cô gái vướng mắc vào chuyện tình và hôn nhân gặp nhiều căng thẳng thần kinh hơn là những chị em tự do. Tuy nhiên, khi đã bước vào một mối quan hệ, phái nữ sẽ có cuộc sống tinh thần tốt hơn nếu họ có chiếc nhẫn trên tay.
    "Việc thiếu các quyền bảo hộ tài chính và tài sản khi chia tay có thể lý giải vì sao mà phụ nữ sống thử có sức khoẻ tinh thần kém hơn phụ nữ kết hôn", các nhà nghiên cứu giải thích.
    Kết quả cũng phản ánh sự khác biệt trong nhu cầu của đàn ông và đàn bà.
    "Với phụ nữ, sự an toàn là quan trọng hơn cả. Họ là những người sinh con và có bản năng chăm sóc và bảo vệ cao. Đó có thể là lý do vì sao hôn nhân quan trọng đối với họ. Còn với đàn ông, cảm giác bị trói buộc mới là điều đáng bận tâm. Họ dễ dàng xoay sở hơn nếu chỉ sống thử chứ không bị ràng buộc bởi hôn thú", cố vấn tình yêu Paula Hall nhận định.
    (theo BBC)
    Votrungh@  
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ sống tốt hơn nếu không có đàn ông

    Đàn ông tuy không thích xỏ tay vào nhẫn cưới nhưng cuộc sống độc thân vẫn là cực hình đối với họ. Trong khi đó, phái yếu có thể sống tốt mà không cần anh chàng nào. Nhưng một khi đã yêu, giới nữ sẽ yên tâm hơn khi có chiếc nhẫn trên tay.
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen Mary ở London, Anh, đã phỏng vấn hơn 4.000 phụ nữ và đàn ông dưới 65 tuổi ở Anh. Họ tìm thấy những ai duy trì được mối tình đầu của mình sẽ có cuộc sống tinh thần ổn định nhất. Đàn ông độc thân là dễ bị trầm cảm nhất. Tuy nhiên, những anh chàng xỏ tay vào nhẫn cưới dễ mắc các bệnh về thần kinh hơn là những người chỉ đơn giản sống chung với bạn gái.
    Không có gì khó hiểu khi nguy cơ bị trầm cảm tăng lên khi các mối quan hệ tan vỡ. Tuy nhiên, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn đàn ông. Các cô gái cũng mất nhiều thời gian hơn để hồi phục so với cánh mày râu. Thực tế, phụ nữ sống ổn nhất nếu không phải dính dáng đến anh chàng nào. Nghiên cứu cho thấy những cô gái vướng mắc vào chuyện tình và hôn nhân gặp nhiều căng thẳng thần kinh hơn là những chị em tự do. Tuy nhiên, khi đã bước vào một mối quan hệ, phái nữ sẽ có cuộc sống tinh thần tốt hơn nếu họ có chiếc nhẫn trên tay.
    "Việc thiếu các quyền bảo hộ tài chính và tài sản khi chia tay có thể lý giải vì sao mà phụ nữ sống thử có sức khoẻ tinh thần kém hơn phụ nữ kết hôn", các nhà nghiên cứu giải thích.
    Kết quả cũng phản ánh sự khác biệt trong nhu cầu của đàn ông và đàn bà.
    "Với phụ nữ, sự an toàn là quan trọng hơn cả. Họ là những người sinh con và có bản năng chăm sóc và bảo vệ cao. Đó có thể là lý do vì sao hôn nhân quan trọng đối với họ. Còn với đàn ông, cảm giác bị trói buộc mới là điều đáng bận tâm. Họ dễ dàng xoay sở hơn nếu chỉ sống thử chứ không bị ràng buộc bởi hôn thú", cố vấn tình yêu Paula Hall nhận định.
    (theo BBC)
    Votrungh@  
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thứ tự sinh trong gia đình xác định vị trí trên sân bóng

    Không bao giờ rời xa khung thành - cậu con út David Seaman.
    Việc mỗi cầu thủ bóng đá là cả hay là út trong gia đình có thể là yếu tố quyết định anh ta sẽ nắm giữ vị trí nào trên sân cỏ. Trong khi thủ môn thường chỉ có một chị hoặc anh, thì tiền đạo hay có đông anh chị em.
    Tiến sĩ Michael Perkin tại Bệnh viện St George ở London cho biết ban đầu ông nhận thấy trong 3 cậu con trai, đứa bé nhất luôn phải đứng canh gôn khi chúng chơi bóng đá với nhau. Ông đi đến giả thuyết rằng con út dễ có xu hướng luôn phải trấn giữ khung thành, trong khi những cậu lớn hơn sẽ được nắm giữ vị trí nổi bật như tiền đạo.
    Ông đã đề nghị những câu lạc bộ bóng đá hạng 3 ở Anh gửi hồ sơ của cầu thủ đến để nghiên cứu. Tổng cộng có 232 cầu thủ tham gia vào cuộc phân tích. Kết quả cho thấy ai càng có ít anh chị em thì dành càng nhiều thời gian bên khung thành.
    Những thủ môn trung bình có 1,13 anh chị em, hậu vệ có 1,79, tiền vệ có khoảng 2,4 anh em, cuối cùng tiền đạo trung bình có đúng 2 anh chị em.
    "Một lý do có thể là ở những gia đình đông con, bọn trẻ có cơ hội luân phiên thay đổi vị trí. Một khả năng khác là những cậu con một có điều kiện phát triển thể chất, giúp chúng đạt chiều cao tiêu chuẩn để làm thủ môn hoặc hậu vệ", Perkin lý giải.
    Một số cầu thủ nổi tiếng thế giới có thể ủng hộ giả thuyết này - cựu thủ môn đội tuyển Anh David Seaman có một anh trai, trong khi huyền thoại bóng đá Pele là anh cả của 3 đứa em.
    (theo BBC)
    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thứ tự sinh trong gia đình xác định vị trí trên sân bóng

    Không bao giờ rời xa khung thành - cậu con út David Seaman.
    Việc mỗi cầu thủ bóng đá là cả hay là út trong gia đình có thể là yếu tố quyết định anh ta sẽ nắm giữ vị trí nào trên sân cỏ. Trong khi thủ môn thường chỉ có một chị hoặc anh, thì tiền đạo hay có đông anh chị em.
    Tiến sĩ Michael Perkin tại Bệnh viện St George ở London cho biết ban đầu ông nhận thấy trong 3 cậu con trai, đứa bé nhất luôn phải đứng canh gôn khi chúng chơi bóng đá với nhau. Ông đi đến giả thuyết rằng con út dễ có xu hướng luôn phải trấn giữ khung thành, trong khi những cậu lớn hơn sẽ được nắm giữ vị trí nổi bật như tiền đạo.
    Ông đã đề nghị những câu lạc bộ bóng đá hạng 3 ở Anh gửi hồ sơ của cầu thủ đến để nghiên cứu. Tổng cộng có 232 cầu thủ tham gia vào cuộc phân tích. Kết quả cho thấy ai càng có ít anh chị em thì dành càng nhiều thời gian bên khung thành.
    Những thủ môn trung bình có 1,13 anh chị em, hậu vệ có 1,79, tiền vệ có khoảng 2,4 anh em, cuối cùng tiền đạo trung bình có đúng 2 anh chị em.
    "Một lý do có thể là ở những gia đình đông con, bọn trẻ có cơ hội luân phiên thay đổi vị trí. Một khả năng khác là những cậu con một có điều kiện phát triển thể chất, giúp chúng đạt chiều cao tiêu chuẩn để làm thủ môn hoặc hậu vệ", Perkin lý giải.
    Một số cầu thủ nổi tiếng thế giới có thể ủng hộ giả thuyết này - cựu thủ môn đội tuyển Anh David Seaman có một anh trai, trong khi huyền thoại bóng đá Pele là anh cả của 3 đứa em.
    (theo BBC)
    Votrungh@  
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời người fụ nữ và 8 bước ngoặt tất yếu
    . 9 Tuổi:
    Khi 9 tuổi, Tôi chúa ghét bọn con trai, giữa chúng tôi chỉ có đánh đấm mà không hề có thoả hiệp. Mẹ tôi mắng, mày chẳng nữ tính chút nào, cứ chiều chiều lại ra đường túm 2 cái bím tóc của tôi mà lôi xềnh xệch về nhà.
    19 tuôi:
    Năm 19 tuổi, tôi xinh đẹp thuần khiết như một đoá sen trắng. Kỳ lạ thay, bọn con trai chẳng hiềm khích, cãi cọ với tôi nữa, ngược lại chúng mời tôi ăn kem, gửi thư tình và hoa hồng cho tôi. Tôi ăn kem, ném thư tình vào sọt rác, và tặng hoa hồng lại cho bà bảo vệ khu nhà tôi. Trong mắt tôi bọn con trai như những củ cải trắng đần độn, lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu biết mọi sự trên đời. Hàng ngày tôi chỉ mơ màng với ánh mắt long lanh đầy tình ý của anh chàng minh tinh trên tấm hình dán ở đầu giường tôi thôi,
    29 tuổi:
    Khi 29 tuổi, mái tóc dài óng ả, đen nhánh hút hồn bao chàng trai của tôi giờ đã được cắt xén gọn ghẽ rất sporty. Chân nện thình thịch giày cao gót. Hàng ngày tất bật giữa việc đón con ở nhà trẻ và công việc ở đơn vị. Ban đêm, khi con cái tỉnh giấc vì lý do lãng xẹt như là tè dầm, thực là fiền toái, tôi chẳng muốn dậy tý teo nào, bèn đá đá chân sang thằng cha đang ngủ say như heo nằm bên cạnh tôi, ai bảo hắn ta huỷ hoại hình tượng đẹp đẽ hình thể của tôi, ai khiến hắn khi theo đuổi tôi cứ thì thầm : Anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này,
    39 tuôi:
    Nơi mà tôi thường tới là Chợ. Ngoài giờ làm việc, 50% thời gian là tôi dành cho công việc bếp núc. Con gái chú ý bổ canxi, ông chồng thì bổ thận. Năm tháng dần qua, con gái càng ngày càng cao, cái bụng của lão nhà tôi thì càng ngày càng lồi, fải chăng đó chính là thành tựu mà tôi đã tạo dựng được trong cuộc đời của mình. Bỗng dưng có một ngày, đứa con gái yêu quý của tôi nó nhìn tôi mà nói: Mẹ nhìn người ta trên TV kìa, tầm tuổi mẹ sao người ta vẫn xinh đẹp thon thả dường kia. Tôi liền nghẹn ngào fản bác: Nếu lúc đó mẹ cô mà coi trọng hình thể, thì bây giờ đã chẳng có cô nhé. Nó cũng ngoa ngoắt: Mẹ tự làm tự chịu, đâu fải tự con muốn sinh ra trên cõi đời này. Một câu nói của nó, fủ định hoàn toàn công sức 10 năm nay của tôi rồi.
    49 tuổi:
    Chồng thành đạt trong công việc, thăng chức, nhưng chức vụ càng cao, thì thời gian ở nhà càng ngắn, kể cả chuyện chăn gối cũng lơ là. Con gái có công ăn việc làm, yêu đương nhăng nhít, thay người yêu chóng cả mặt. Mấy thằng bạn trai của nó, nhìn được chứ coi bộ ko có làm ăn gì được. Ấy thế mà tôi giới thiệu cho nó thằng nào, là nó ko thèm quan tâm, đến cái mặt người ta ra sao nó cũng ko có thèm liếc một cái. Ông chồng và đứa con tôi đều có thế giới riêng, còn thế giới của tôi ngày càng thu hẹp lại.
    59 tuổi:
    Cuối cùng thì cái lão già đó cũng fải về hưu. Hàng ngày lão ta ở nhà quấy nhiễu tôi, ăn cơm lúc chê nhạt quá, lúc chê mặn quá, đồ đạc lão ta chê tôi dọn dẹp linh tinh không theo trật tự của lão, tìm ko được. May qúa lão ta đã tìm được 1 công việc bổ ích để làm, hàng ngày lão đưa đón cháu ngoại đi học. Cứ sớm sớm chiều chiều là lão lại thủng thẳng đi đón bé Xoan, đeo cặp , xách bình nước cho bé. Nhớ khi xưa lão chẳng bao giờ chịu đi họp fụ huynh cho con gái lão, nay coi như bù đắp lại trên đứa cháu ngoại.
    69 tuổi
    Mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên của tôi là ngó sang cái giường đối diện, xem lão còn thở không. 1 Năm trước lão bị một trận gió, bán thân bất toại, cấm khẩu.
    79 tuổi:
    Ngày ngày mong trời phật phù hộ độ trì....
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời người fụ nữ và 8 bước ngoặt tất yếu
    . 9 Tuổi:
    Khi 9 tuổi, Tôi chúa ghét bọn con trai, giữa chúng tôi chỉ có đánh đấm mà không hề có thoả hiệp. Mẹ tôi mắng, mày chẳng nữ tính chút nào, cứ chiều chiều lại ra đường túm 2 cái bím tóc của tôi mà lôi xềnh xệch về nhà.
    19 tuôi:
    Năm 19 tuổi, tôi xinh đẹp thuần khiết như một đoá sen trắng. Kỳ lạ thay, bọn con trai chẳng hiềm khích, cãi cọ với tôi nữa, ngược lại chúng mời tôi ăn kem, gửi thư tình và hoa hồng cho tôi. Tôi ăn kem, ném thư tình vào sọt rác, và tặng hoa hồng lại cho bà bảo vệ khu nhà tôi. Trong mắt tôi bọn con trai như những củ cải trắng đần độn, lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu biết mọi sự trên đời. Hàng ngày tôi chỉ mơ màng với ánh mắt long lanh đầy tình ý của anh chàng minh tinh trên tấm hình dán ở đầu giường tôi thôi,
    29 tuổi:
    Khi 29 tuổi, mái tóc dài óng ả, đen nhánh hút hồn bao chàng trai của tôi giờ đã được cắt xén gọn ghẽ rất sporty. Chân nện thình thịch giày cao gót. Hàng ngày tất bật giữa việc đón con ở nhà trẻ và công việc ở đơn vị. Ban đêm, khi con cái tỉnh giấc vì lý do lãng xẹt như là tè dầm, thực là fiền toái, tôi chẳng muốn dậy tý teo nào, bèn đá đá chân sang thằng cha đang ngủ say như heo nằm bên cạnh tôi, ai bảo hắn ta huỷ hoại hình tượng đẹp đẽ hình thể của tôi, ai khiến hắn khi theo đuổi tôi cứ thì thầm : Anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này,
    39 tuôi:
    Nơi mà tôi thường tới là Chợ. Ngoài giờ làm việc, 50% thời gian là tôi dành cho công việc bếp núc. Con gái chú ý bổ canxi, ông chồng thì bổ thận. Năm tháng dần qua, con gái càng ngày càng cao, cái bụng của lão nhà tôi thì càng ngày càng lồi, fải chăng đó chính là thành tựu mà tôi đã tạo dựng được trong cuộc đời của mình. Bỗng dưng có một ngày, đứa con gái yêu quý của tôi nó nhìn tôi mà nói: Mẹ nhìn người ta trên TV kìa, tầm tuổi mẹ sao người ta vẫn xinh đẹp thon thả dường kia. Tôi liền nghẹn ngào fản bác: Nếu lúc đó mẹ cô mà coi trọng hình thể, thì bây giờ đã chẳng có cô nhé. Nó cũng ngoa ngoắt: Mẹ tự làm tự chịu, đâu fải tự con muốn sinh ra trên cõi đời này. Một câu nói của nó, fủ định hoàn toàn công sức 10 năm nay của tôi rồi.
    49 tuổi:
    Chồng thành đạt trong công việc, thăng chức, nhưng chức vụ càng cao, thì thời gian ở nhà càng ngắn, kể cả chuyện chăn gối cũng lơ là. Con gái có công ăn việc làm, yêu đương nhăng nhít, thay người yêu chóng cả mặt. Mấy thằng bạn trai của nó, nhìn được chứ coi bộ ko có làm ăn gì được. Ấy thế mà tôi giới thiệu cho nó thằng nào, là nó ko thèm quan tâm, đến cái mặt người ta ra sao nó cũng ko có thèm liếc một cái. Ông chồng và đứa con tôi đều có thế giới riêng, còn thế giới của tôi ngày càng thu hẹp lại.
    59 tuổi:
    Cuối cùng thì cái lão già đó cũng fải về hưu. Hàng ngày lão ta ở nhà quấy nhiễu tôi, ăn cơm lúc chê nhạt quá, lúc chê mặn quá, đồ đạc lão ta chê tôi dọn dẹp linh tinh không theo trật tự của lão, tìm ko được. May qúa lão ta đã tìm được 1 công việc bổ ích để làm, hàng ngày lão đưa đón cháu ngoại đi học. Cứ sớm sớm chiều chiều là lão lại thủng thẳng đi đón bé Xoan, đeo cặp , xách bình nước cho bé. Nhớ khi xưa lão chẳng bao giờ chịu đi họp fụ huynh cho con gái lão, nay coi như bù đắp lại trên đứa cháu ngoại.
    69 tuổi
    Mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên của tôi là ngó sang cái giường đối diện, xem lão còn thở không. 1 Năm trước lão bị một trận gió, bán thân bất toại, cấm khẩu.
    79 tuổi:
    Ngày ngày mong trời phật phù hộ độ trì....
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Điều kì diệu mang tên tình yêu
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
    (St trên net.)
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Điều kì diệu mang tên tình yêu
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
    (St trên net.)
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Các nàng đã già đi như thế nào?

    "Cái tuổi nó đuổi xuân đi..."
    Khi 20 tuổi, buổi tối đi xem cùng một ai đó tại rạp, bỗng dưng nắm lấy tay nhau, thế là hạnh phúc suốt một ngày. Sau 30 tuổi, ngồi trong nhà hàng sang trọng tiếp khách bỗng thấy lòng trống trải, mọi thứ trên đời thật vô vị.
    Khi 20 tuổi, tôi mặc chiếc váy bò mini đi đi lại lại trong trường, hễ nói là mặt đỏ lựng lên. Năm 30 tuổi, tôi mặc bộ đồ đắt giá, ngồi trước bàn làm việc, mặt lạnh như tiền, nói với thuộc hạ: "Vấn đề ngớ ngẩn thể mà cậu dám hỏi tôi sao? Không mau soạn thảo văn bản đi!"
    Khi 20 tuổi, bất kỳ lúc nào cũng khoe tuổi tác của mình, trả lời nhanh hơn hỏi nhiều. Sau 30 tuổi, ghét nhất bị người khác hỏi tuổi. "Cậu không hỏi không được sao? Cậu thử đoán xem!"
    Khi 20 tuổi, chỉ thích hẹn hò với các chàng trai khoa thể thao, mỹ thuật. Sau 30 tuổi, tôi gần như cho rằng năm đó sao mình ngố thế.
    Khi 20 tuổi, mẹ già gọi điện đến, nói chưa đầy dăm ba câu đã muốn dập máy ngay. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt: "Mẹ ơi, những điều mẹ lo lắng nay đều ứng nghiệm cả..."
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể cản được tôi. Sau 30 tuổi, tôi chẳng buồn đi đâu cả, lại sắp tết rồi.
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn mình nổi tiếng thật sớm, một người đến tuổi 30 mà vẫn vô danh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sau 30 tuổi, danh không còn mong nữa, chỉ hy vọng tuổi 40 sẽ lắm tiền như bà chủ.
    Khi 20 tuổi, chen giữa đám đông, miệng mút kem mới thú làm sao. Sau 30 tuổi, nhìn thấy chiếc taxi cũ bẩn mà ngán, xin chờ! Giá xăng xuống sẽ mua xe ngay.
    Khi 20 tuổi, đánh cược mà nói rằng cuộc đời tôi không thể chôn chân mãi ở chốn này, phải đi nơi khác thôi. Sau 30 tuổi, để mua được căn hộ vừa hợp ý, vừa rẻ ở thành phố này, tôi phải đi mỏi rạc cả chân.
    Khi 20 tuổi, xem tiểu thuyết chỉ chọn những chỗ liên quan đến ái tình. Sau 30 tuổi, biệt hiệu của tôi trong tán gẫu là "không bàn chuyện tình yêu".
    Khi 20 tuổi, cứ nghe đến danh nhân là tôi xúc động vô cùng, làm việc quên mình bất kể ngày đêm. Sau 30 tuổi, hễ nghe đến danh nhân là trong lòng bấn loạn lên, cảm thấy như lửa thiêu, chẳng lấy gì làm hứng thú, nhất là các danh nhân nữ trẻ, đẹp.
    Theo Tiền Phong

    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...

Chia sẻ trang này