1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu Giáng sinh này ta vẫn cô đơn?
    ? thì cũng chẳng việc gì phải tủi buồn hay giận hờn vô cớ - những người chưa vướng bận vào lưới tình hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui hân hoan trong đêm Chúa giáng thế, chỉ cần?

    Chớ nên ?othan thân trách phận ?
    Than vãn, thất vọng về duyên phận hẩm hiu, rồi so sánh mơ mộng tới hạnh phúc lứa đôi của người khác hoàn toàn không thể giúp bạn lật ngược tình thế ?othương đau?. Thậm chí, nó còn khiến không khí ngày Giáng sinh trở nên u ám, não nề và tâm trạng càng thêm ai oán.
    Đừng lãng mạn hóa hiện thực
    Tự nhủ với chính mình: thực ra Noel cũng chỉ là một ngày bình thường như 364 ngày khác trong năm.Vì thế đâu có gì là nghiêm trọng nếu buổi tối hôm đó ta không được may mắn tận hưởng không khí lãng mạn bên người yêu dấu như ai. Hãy tạo niềm vui bằng chính những gì mình đang có trong tay, đừng viển vông xa vời với những giấc mơ không có - ít nhất là trong hiện tại.
    Làm tất cả những gì mình thích
    Hãy coi đây là dịp hiếm hoi ta tự cho phép mình? chiều chuộng bản thân một chút. Tất cả những gì bạn mong muốn thực hiện mà chưa thể làm - hãy hoàn thành ngay trong thời khắc thiêng liêng này đi. Trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, thủ thỉ tâm tình hàng giờ cùng cô bạn thân lâu ngày không được gặp, hay giúp đỡ các em bé mồ côi không nơi nương tựa đón một mùa Giáng sinh an lành - một hành động vừa thiết thực vừa vô cùng ý nghĩa.
    Thân ái, nhiệt tình
    Lo sợ sẽ phải đón Noel một mình? Thèm cảm giác được quây quần, đoàn tụ ấm cúng? Vậy tại sao ta không chủ động tự đứng lên tổ chức những cuộc vui như thế nhỉ? Rủ bạn bè tụ tập cùng đón Giáng sinh hoặc mời người thân đến nhà ăn tối - chỉ cần một tấm lòng thân ái rộng mở là ta không phải sợ bất cứ nỗi cô đơn băng giá nào - cho dù bên ngoài có là trời đông rét mướt nhưng vẫn thấy tràn ngập trong lòng niềm ấm áp yêu thương.
    ( Sưu tầm )


  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Người Đức đang ... đặt ông già Noel ra ngoài vòng pháp luật. Trên khắp đất nước này, thậm chí ở tận một số vùng nước Áo, xuất hiện những khu vực "không có ông già Noel" .

    Nguyên nhân là sáng kiến của một số cư dân Đức cho rằng "ông già Noel là biểu tượng thương mại hóa giáng sinh".

    Những người tình nguyện đã phân phát cho tất cả những ai muốn nhận một sticker với hình ông già Noel bị gạch ngang (ảnh), nói rằng người Đức đã có những vị thánh của mình, trong khi ông già râu dài mặc áo đỏ mới xuất hiện hai chục năm trước, do những kẻ nhập cư người Anh mang tới. Đài "Tiếng vọng Matxcơva" cho biết ở một số khu chợ Đức còn cấm bán hình ảnh ông già Noel và những đồ vật liên quan tới ông.

    Hôm nay vui uống hơi nhiều nhưng online đọc kỹ lại cái này mới thấy có nhiều cái đáng để xem lại . Giáng sinh là một ngày lể , và ngày nay nó đã vượt xa cái vụ tôn giáo giáo rồi , nó không còn là ngày hội riêng cho những người theo công giáo . Tuy nhiên lại có lắm kẻ muốn đề cao giá trị tinh thần xưa lắc , đề cao tinh thần dân tộc muốn tẩy chay ông già noel . Phải chăng Phát xít đang trở lại ?
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Người Đức đang ... đặt ông già Noel ra ngoài vòng pháp luật. Trên khắp đất nước này, thậm chí ở tận một số vùng nước Áo, xuất hiện những khu vực "không có ông già Noel" .

    Nguyên nhân là sáng kiến của một số cư dân Đức cho rằng "ông già Noel là biểu tượng thương mại hóa giáng sinh".

    Những người tình nguyện đã phân phát cho tất cả những ai muốn nhận một sticker với hình ông già Noel bị gạch ngang (ảnh), nói rằng người Đức đã có những vị thánh của mình, trong khi ông già râu dài mặc áo đỏ mới xuất hiện hai chục năm trước, do những kẻ nhập cư người Anh mang tới. Đài "Tiếng vọng Matxcơva" cho biết ở một số khu chợ Đức còn cấm bán hình ảnh ông già Noel và những đồ vật liên quan tới ông.

    Hôm nay vui uống hơi nhiều nhưng online đọc kỹ lại cái này mới thấy có nhiều cái đáng để xem lại . Giáng sinh là một ngày lể , và ngày nay nó đã vượt xa cái vụ tôn giáo giáo rồi , nó không còn là ngày hội riêng cho những người theo công giáo . Tuy nhiên lại có lắm kẻ muốn đề cao giá trị tinh thần xưa lắc , đề cao tinh thần dân tộc muốn tẩy chay ông già noel . Phải chăng Phát xít đang trở lại ?
  4. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    (Chuyện có thật 100% xảy ra tại một công ty nọ)
    Lúc đó khoảng 11h15, gần đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi của mọi người, tiếng ông trưởng phòng vang lên rõ mồn một:
    - Thằng Bình đâu rồi, chạy ra ngoài mua cho tao một hộp cơm coi! Lấy cơm gà rôti đó nha!
    Anh nhân viên "Dạ" một tiếng rõ to rồi lấy xe chạy ra ngoài....Khoảng 15 phút sau, anh ta cầm hộp cơm về, đưa cho bác bảo vệ rồi vội vã chạy về nhà.
    - Trời ơi! Cái thằng này, biểu nó mua gà rôti mà nó mua cái gì vậy nè trời! - Tiếng ông trưởng phòng lại vang lên- Nè, mọi người coi, tui biểu nó mua gà rôti mà nó đi mua cái giống gì dzậy? Mua dzậy thì mua làm cái quái gì! Thiệt tình là từ trước tới giờ tui chưa thấy thằng nào ngu như thằng này. Ngu đến độ không phân biệt được đâu là gà rôti, đâu là gà kho.
    - Chắc là không có gà rôti nên nó mua gà này thay cho anh đó! - một chị trong phòng lên tiếng nhẹ nhàng
    - Ai biểu nó tài lanh dzậy? Tui đã dặn đi dặn lại là mua gà rôti nha Bình, không có thì thôi. Bây giờ nó xách về mớ này cho tui. Đúng là cái thằng ngu hết sức! Đừng có nghĩ là tui nói sau lưng nó! Lát nữa nó vào làm, tui sẽ nói thẳng cho nó nghe! Người đâu mà ngu dữ dzậy!!!
  5. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    (Chuyện có thật 100% xảy ra tại một công ty nọ)
    Lúc đó khoảng 11h15, gần đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi của mọi người, tiếng ông trưởng phòng vang lên rõ mồn một:
    - Thằng Bình đâu rồi, chạy ra ngoài mua cho tao một hộp cơm coi! Lấy cơm gà rôti đó nha!
    Anh nhân viên "Dạ" một tiếng rõ to rồi lấy xe chạy ra ngoài....Khoảng 15 phút sau, anh ta cầm hộp cơm về, đưa cho bác bảo vệ rồi vội vã chạy về nhà.
    - Trời ơi! Cái thằng này, biểu nó mua gà rôti mà nó mua cái gì vậy nè trời! - Tiếng ông trưởng phòng lại vang lên- Nè, mọi người coi, tui biểu nó mua gà rôti mà nó đi mua cái giống gì dzậy? Mua dzậy thì mua làm cái quái gì! Thiệt tình là từ trước tới giờ tui chưa thấy thằng nào ngu như thằng này. Ngu đến độ không phân biệt được đâu là gà rôti, đâu là gà kho.
    - Chắc là không có gà rôti nên nó mua gà này thay cho anh đó! - một chị trong phòng lên tiếng nhẹ nhàng
    - Ai biểu nó tài lanh dzậy? Tui đã dặn đi dặn lại là mua gà rôti nha Bình, không có thì thôi. Bây giờ nó xách về mớ này cho tui. Đúng là cái thằng ngu hết sức! Đừng có nghĩ là tui nói sau lưng nó! Lát nữa nó vào làm, tui sẽ nói thẳng cho nó nghe! Người đâu mà ngu dữ dzậy!!!
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Một Cho Tất Cả​
    Một bài hát có thể khuấy động bầu không khí.
    Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ.
    Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân.
    Một nụ cười có thể khởi đầu tình bạn...
    Một cái bắt tay có thể tạo sự thân thiện

    Một ngôi sao có thể trở thành người dẫn đường trong đêm

    Một lời nói có thể làm nên chuyện

    Một phiếu bầu có thể thay đổi một quốc gia

    Một tia nắng có thể thắp sáng cả căn phòng

    Một ngọn nến có thể xua tan bóng đêm

    Một tiếng cười có thể chiến thắng nỗi buồn phiền

    Một niềm hy vọng có thể khích lệ tinh thần

    Một lần chạm nhẹ có thể sánh bằng ngàn lời

    Một trái tim có thể biết đâu là lẽ phải

    Một con người có thể làm nên điều kỳ diệu.
    Thanh Niên - Theo Inspirationpeak
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Một Cho Tất Cả​
    Một bài hát có thể khuấy động bầu không khí.
    Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ.
    Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân.
    Một nụ cười có thể khởi đầu tình bạn...
    Một cái bắt tay có thể tạo sự thân thiện

    Một ngôi sao có thể trở thành người dẫn đường trong đêm

    Một lời nói có thể làm nên chuyện

    Một phiếu bầu có thể thay đổi một quốc gia

    Một tia nắng có thể thắp sáng cả căn phòng

    Một ngọn nến có thể xua tan bóng đêm

    Một tiếng cười có thể chiến thắng nỗi buồn phiền

    Một niềm hy vọng có thể khích lệ tinh thần

    Một lần chạm nhẹ có thể sánh bằng ngàn lời

    Một trái tim có thể biết đâu là lẽ phải

    Một con người có thể làm nên điều kỳ diệu.
    Thanh Niên - Theo Inspirationpeak
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kể về một thành phố nọ luôn tự hào về sự bất khả xâm phạm của TP mình. Trước con đường đi vào TP, người dân đã cho đúc một phiến đá khổng lồ có khắc chữ : " Chào mừng các bạn đến với TP chúng tôi, đây là TP an toàn nhất TG trong hàng thế kỉ qua. TP chúng tôi là nơi bất khả xâm phạm đối với bất kì thiên tai, bệnh tật nào". Thế mà chẳng bao lâu, TP này trở thành một TP ma chỉ sau một đêm bị mưa đá và lốc xoáy...
    Thôi thì xin nhớ cho rằng, đừng bao giờ mà dại dột thách thức thiên nhiên.
    Tưởng niệm những người ra đi không trở lại.
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kể về một thành phố nọ luôn tự hào về sự bất khả xâm phạm của TP mình. Trước con đường đi vào TP, người dân đã cho đúc một phiến đá khổng lồ có khắc chữ : " Chào mừng các bạn đến với TP chúng tôi, đây là TP an toàn nhất TG trong hàng thế kỉ qua. TP chúng tôi là nơi bất khả xâm phạm đối với bất kì thiên tai, bệnh tật nào". Thế mà chẳng bao lâu, TP này trở thành một TP ma chỉ sau một đêm bị mưa đá và lốc xoáy...
    Thôi thì xin nhớ cho rằng, đừng bao giờ mà dại dột thách thức thiên nhiên.
    Tưởng niệm những người ra đi không trở lại.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bỗng chốc...


    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.
    Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy.
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành.
    Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa.
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé.
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai.
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến.
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được. Rằng bạn thật sự mạnh mẽ. Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.

Chia sẻ trang này