1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hãy chắp cánh cho tình yêu
    Có một cô gái sống rất cô đơn. Lúc nào, cô cũng ao ước được một ai đó yêu thương mình thật sự. Một hôm, trong lúc đi chơi trong rừng cô bắt gặp hai con chim đang ríu rít hót. Cô bắt chúng về nhà và cho chúng vào một chiếc ***g nhỏ mạ vàng.
    Cô gái chăm sóc cho hai con chim rất kỹ, cô lo lắng cho chúng bằng tất cả tình yêu của mình, vì thế hai con chim mỗi ngày một lớn hơn và hót hay hơn. Mỗi buổi sáng, chúng chào đón cô bằng những khúc nhạc thật tuyệt vời.
    Một buổi sáng nọ, cô gái mở cửa ***g. Bỗng, con chim to hơn trong hai con bay vọt ra ngoài. Cô hết sức tức tối khi con chim cứ bay vòng vòng trên đầu mình. Cô cố gắng đuổi bắt lấy nó. Và khi cô chộp được nó rồi, cô nắm thật chặt trong tay, lòng tràn ngập vui sướng.
    Nhưng .... chợt cô cảm thấy con chim mềm đi trong tay mình. Cô mở tay ra và vô cùng hoảng hốt, con chim đã chết. Bàn tay nắm chặt đầy yêu thương của cô đã làm nó chết. Cô buồn bã nhìn quanh và bắt gặp con chim còn lại trong ***g đang đứng cạnh những thanh chắn mạ vàng. Cô gái cảm thấy nó đang muốn nói với cô rằng nó cần tự do, rằng nó muốn bay lượn trên bầu trời trong xanh kia.
    Và cô gái nhẹ nhàng mang con chim ra khỏi chuồng, tung nó vào không trung. Con chim bay một vòng, hai vòng rồi ba vòng quanh cô gái. Cô nhìn thấy sự vui thích của nó và trái tim cô không còn cảm thấy mất mát nữa. Giờ thì cô chỉ muốn chú chim nhỏ kia được hạnh phúc. Bất ngờ, con chim bay lại gần và đậu trên vai cô gái. Nó cất tiếng hót, hót lên một giai điệu du dương, tuyệt vời nhất mà cô gái chưa từng được nghe.
    Cô hiểu rằng, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là nắm nó thật chặt, còn cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là hãy chắp cho nó một đôi cánh.
    ( Từ "Precious Lesson" - Lisa D. Brown)
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đừng phán đoán vội vàng​
    Một người đàn ông có bốn con trai. Ông muốn các con ông đừng phán đoán sự việc một cách vội vàng và phiến diện, đã lần lượt cho từng người đi và quan sát cùng một cái cây ở làng bên cạnh.
    Người con trưởng đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba đi vào mùa hè và người con út đi vào mùa thu. Sau khi các con trở về, ông tập hợp họ lại để nghe họ miêu tả những gì đã nhìn thấy.
    Người con trưởng nói:
    - Thưa cha, theo như con thấy thì cái cây đó khô cằn, trơ trụi và không có sự sống.
    Người con thứ hai không đồng ý với anh mình:
    - Cái cây đó không trơ trụi đâu, thưa cha. Nó được bao phủ bởi những nụ chồi xanh và chuẩn bị đơm bông kết trái.
    Người con thứ ba thì cho rằng cái cây rực rỡ với những bông hoa ngọt ngào và thật đẹp, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một cây nào xinh tươi như thế. Còn đối với người con út, đây là một cái cây trĩu nặng với những trái chín trên cành, đầy sức sống và sung mãn.
    Người đàn ông giải thích cho những người con biết rằng tất cả họ đều đúng, nhưng vì họ đã quan sát cái cây theo từng mùa trong năm nên không cảm nhận được toàn bộ đời sống của nó. Nếu chỉ nhìn cái cây vào mùa đông, làm sao thấy được sự hứa hẹn của mùa xuân, sự xinh đẹp của mùa hè và sự sung mãn của mùa thu. Sau cùng, ông nói:
    - Các con hãy nhớ, đừng bao giờ phán đoán một cái cây trong một mùa, cũng như đừng bao giờ phán đoán một con người trong một giai đoạn. Đừng để sự khắc nghiệt của một mùa hủy diệt tất cả mầm sống của những mùa còn lại, cũng như đừng để những khoảnh khắc khó khăn hủy diệt cả một thời gian tốt đẹp chắc chắn sẽ đến vào một lúc nào đó...

    (St)
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đừng phán đoán vội vàng​
    Một người đàn ông có bốn con trai. Ông muốn các con ông đừng phán đoán sự việc một cách vội vàng và phiến diện, đã lần lượt cho từng người đi và quan sát cùng một cái cây ở làng bên cạnh.
    Người con trưởng đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba đi vào mùa hè và người con út đi vào mùa thu. Sau khi các con trở về, ông tập hợp họ lại để nghe họ miêu tả những gì đã nhìn thấy.
    Người con trưởng nói:
    - Thưa cha, theo như con thấy thì cái cây đó khô cằn, trơ trụi và không có sự sống.
    Người con thứ hai không đồng ý với anh mình:
    - Cái cây đó không trơ trụi đâu, thưa cha. Nó được bao phủ bởi những nụ chồi xanh và chuẩn bị đơm bông kết trái.
    Người con thứ ba thì cho rằng cái cây rực rỡ với những bông hoa ngọt ngào và thật đẹp, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một cây nào xinh tươi như thế. Còn đối với người con út, đây là một cái cây trĩu nặng với những trái chín trên cành, đầy sức sống và sung mãn.
    Người đàn ông giải thích cho những người con biết rằng tất cả họ đều đúng, nhưng vì họ đã quan sát cái cây theo từng mùa trong năm nên không cảm nhận được toàn bộ đời sống của nó. Nếu chỉ nhìn cái cây vào mùa đông, làm sao thấy được sự hứa hẹn của mùa xuân, sự xinh đẹp của mùa hè và sự sung mãn của mùa thu. Sau cùng, ông nói:
    - Các con hãy nhớ, đừng bao giờ phán đoán một cái cây trong một mùa, cũng như đừng bao giờ phán đoán một con người trong một giai đoạn. Đừng để sự khắc nghiệt của một mùa hủy diệt tất cả mầm sống của những mùa còn lại, cũng như đừng để những khoảnh khắc khó khăn hủy diệt cả một thời gian tốt đẹp chắc chắn sẽ đến vào một lúc nào đó...

    (St)
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày Thứ 6:​
    Một chú chim nhỏ bay về miến Nam để trú đông. Trời rất lạnh mà chú chim lại rất yếu ớt. Nó bị rơi xuống một cánh đồng lớn. Một người nông dân đang cầy bừa vô tình đổ một ít bùn lên người chú chim nhỏ. Chú chim mắc kẹt dưới bùn nhưng lại được sưởi ấm.
    Chú cảm thấy rất vui và bắt đầu hát. Một con mèo đi ngang qua nghe thấy tiếng hót, nó đến chỗ chú chim, cào bùn cho chú chim thoát ra và ăn thịt chú chim nhỏ.
    Bài học từ câu chuyện:
    >>>>>> Không phải ai giải thoát cho bạn khỏi hoàn cảnh khó khăn cũng là bạn của bạn.
    >>> Khi bạn đang mắc kẹt trong một hoàn cảnh không dễ dàng gì, tốt nhất là nên im lặng suy xét đúng - sai. Hãy nhìn lại mình và lắng nghe mọi người. Ðừng cố cho rằng mình đang làm đúng, điều đó chỉ làm bạn thêm sai lầm mà thôi.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày Thứ 6:​
    Một chú chim nhỏ bay về miến Nam để trú đông. Trời rất lạnh mà chú chim lại rất yếu ớt. Nó bị rơi xuống một cánh đồng lớn. Một người nông dân đang cầy bừa vô tình đổ một ít bùn lên người chú chim nhỏ. Chú chim mắc kẹt dưới bùn nhưng lại được sưởi ấm.
    Chú cảm thấy rất vui và bắt đầu hát. Một con mèo đi ngang qua nghe thấy tiếng hót, nó đến chỗ chú chim, cào bùn cho chú chim thoát ra và ăn thịt chú chim nhỏ.
    Bài học từ câu chuyện:
    >>>>>> Không phải ai giải thoát cho bạn khỏi hoàn cảnh khó khăn cũng là bạn của bạn.
    >>> Khi bạn đang mắc kẹt trong một hoàn cảnh không dễ dàng gì, tốt nhất là nên im lặng suy xét đúng - sai. Hãy nhìn lại mình và lắng nghe mọi người. Ðừng cố cho rằng mình đang làm đúng, điều đó chỉ làm bạn thêm sai lầm mà thôi.
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lắng nghe là biết sống bằng tai
    "Tháng Giêng, mưa phùn mát lạnh. Trời đất rì rầm những câu chuyện về sinh nở. Mầm cỏ khẽ mọc trong vườn núi nhà tôi. Khóm hoa dành dành ngoài hiên đêm qua lặng lẽ nở hai bông trắng muốt. Niềm vui và những cảm nghĩ tươi sáng đã trở lại, và tôi lắng nghe", nhạc sĩ Dương Thụ tâm sự .
    Lắng nghe là biết sống bằng tai, nhưng sống như thế lắm lúc rất mệt. Ví dụ như khi ông hàng xóm lắp đặt cả một xưởng bao bì ngay sát vách phòng ngủ nhà mình, tiếng máy in cứ xầm xập trong cả giờ nghỉ trưa, nghỉ tối và cả ngày chủ nhật, khiến tôi phải dời chỗ làm việc lên canteen vườn sau dinh Độc Lập cho yên tĩnh. Mỗi khi về nhà, nghe tiếng máy, cái tai nhạy cảm làm tôi thót người lại, cảm giác bồn chồn và bất an của một cuộc sống không thể tự vệ, không được ai bảo vệ lại mơ hồ hiện ra.
    Sống bằng tai nhiều lúc rất mệt. Ví dụ, dãy phòng trọ đối diện thỉnh thoảng hứng lên lại tổ chức karaoke. Hát mà như hét, như một kẻ say rượu điên khùng, lại hát đúng nửa đêm. Thế nên cái tai nhạy cảm của tôi không chịu đựng được, nó hành hạ tôi, làm tôi mất ngủ luôn. Nói thế kể ra cũng hơi quá đáng. Sống ở đất nước hồn nhiên như nước ta, thì chuyện làm phiền nhau là đương nhiên, phải quen chứ. Tôi ở bùng binh Cộng Hòa, xe cộ ầm ĩ suốt từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, vẫn ngủ ngon có sao đâu. Bày đặt. Muốn yên tĩnh vào rừng sâu mà ở. Tôi biết mình không phải, mình có lỗi, dám sống ở mức cao hơn nhân dân. Nhưng lỗi này không phải là lỗi của tôi, mà là tại cái tai nhạy cảm. Sao mày không điếc đi tai ơi?
    Tuy thế, sống bằng tai nhiều khi cũng có cái hay. Ngồi taxi không máy lạnh, lại đúng lúc đang bực mình, nhưng khi nghe tiếng cô điều hành giọng Huế nhẹ nhàng nói trong máy bộ đàm, lòng tôi dịu hẳn. Sao mà giống như hát thế. Rồi cái tai nó tưởng tượng ra con người, cái người nói ấy, để mà mơ.
    Sống bằng tai là thế. Tôi rất dễ bị xỏ mũi bởi cái giọng nũng nịu của đàn bà (trước kia), và bây giờ là của vợ. Chỉ cần thế thôi, tôi sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn, kể cả nửa đêm lội nước triều cường để đi mua một tô hủ tiếu.
    Sống bằng tai còn có thể nảy ra nhiều điều kỳ diệu. Ví dụ có trưa nghe thấy tiếng chim hót, nhưng chung quanh thì chẳng có con chim nào, tự dưng nghe thấy tiếng vợ nheo nhéo mà giật nẩy mình, mặc dù cô vợ lúc ấy đang ở chỗ cách mình cả nghìn cây số. Tiếng chim hót, tiếng vợ nheo nhéo ở đâu ra? Chính ở ký ức của cái tai, bởi cái tai không chỉ nghe, mà nó còn nhớ.
    Cái tai nhớ cũng hay vẽ chuyện. Rõ ràng nghe cô ấy nói mà cô ấy lại bảo rằng không. Không là thế nào, 100% đấy. Nhưng 100% ấy là tưởng tượng. Cái tai nhớ rất giàu tưởng tượng. Nó bất lợi trong việc tranh cãi với vợ nhưng lại rất có lợi cho việc viết lách, bởi không tưởng tượng thì làm sao mà viết?
    Sống bằng tai, nhất là sống bằng ký ức của cái tai đối với một người làm việc như tôi là vô cùng quan trọng, bởi âm thanh, tiếng động là cái hồn của đời sống. Nhớ về nó là nhớ quãng đời đã sống qua, những buồn vui hệ lụy, những khoảnh khắc, những con người ta yêu dấu và thù hận.
    NS Dương Thụ
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lắng nghe là biết sống bằng tai
    "Tháng Giêng, mưa phùn mát lạnh. Trời đất rì rầm những câu chuyện về sinh nở. Mầm cỏ khẽ mọc trong vườn núi nhà tôi. Khóm hoa dành dành ngoài hiên đêm qua lặng lẽ nở hai bông trắng muốt. Niềm vui và những cảm nghĩ tươi sáng đã trở lại, và tôi lắng nghe", nhạc sĩ Dương Thụ tâm sự .
    Lắng nghe là biết sống bằng tai, nhưng sống như thế lắm lúc rất mệt. Ví dụ như khi ông hàng xóm lắp đặt cả một xưởng bao bì ngay sát vách phòng ngủ nhà mình, tiếng máy in cứ xầm xập trong cả giờ nghỉ trưa, nghỉ tối và cả ngày chủ nhật, khiến tôi phải dời chỗ làm việc lên canteen vườn sau dinh Độc Lập cho yên tĩnh. Mỗi khi về nhà, nghe tiếng máy, cái tai nhạy cảm làm tôi thót người lại, cảm giác bồn chồn và bất an của một cuộc sống không thể tự vệ, không được ai bảo vệ lại mơ hồ hiện ra.
    Sống bằng tai nhiều lúc rất mệt. Ví dụ, dãy phòng trọ đối diện thỉnh thoảng hứng lên lại tổ chức karaoke. Hát mà như hét, như một kẻ say rượu điên khùng, lại hát đúng nửa đêm. Thế nên cái tai nhạy cảm của tôi không chịu đựng được, nó hành hạ tôi, làm tôi mất ngủ luôn. Nói thế kể ra cũng hơi quá đáng. Sống ở đất nước hồn nhiên như nước ta, thì chuyện làm phiền nhau là đương nhiên, phải quen chứ. Tôi ở bùng binh Cộng Hòa, xe cộ ầm ĩ suốt từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, vẫn ngủ ngon có sao đâu. Bày đặt. Muốn yên tĩnh vào rừng sâu mà ở. Tôi biết mình không phải, mình có lỗi, dám sống ở mức cao hơn nhân dân. Nhưng lỗi này không phải là lỗi của tôi, mà là tại cái tai nhạy cảm. Sao mày không điếc đi tai ơi?
    Tuy thế, sống bằng tai nhiều khi cũng có cái hay. Ngồi taxi không máy lạnh, lại đúng lúc đang bực mình, nhưng khi nghe tiếng cô điều hành giọng Huế nhẹ nhàng nói trong máy bộ đàm, lòng tôi dịu hẳn. Sao mà giống như hát thế. Rồi cái tai nó tưởng tượng ra con người, cái người nói ấy, để mà mơ.
    Sống bằng tai là thế. Tôi rất dễ bị xỏ mũi bởi cái giọng nũng nịu của đàn bà (trước kia), và bây giờ là của vợ. Chỉ cần thế thôi, tôi sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn, kể cả nửa đêm lội nước triều cường để đi mua một tô hủ tiếu.
    Sống bằng tai còn có thể nảy ra nhiều điều kỳ diệu. Ví dụ có trưa nghe thấy tiếng chim hót, nhưng chung quanh thì chẳng có con chim nào, tự dưng nghe thấy tiếng vợ nheo nhéo mà giật nẩy mình, mặc dù cô vợ lúc ấy đang ở chỗ cách mình cả nghìn cây số. Tiếng chim hót, tiếng vợ nheo nhéo ở đâu ra? Chính ở ký ức của cái tai, bởi cái tai không chỉ nghe, mà nó còn nhớ.
    Cái tai nhớ cũng hay vẽ chuyện. Rõ ràng nghe cô ấy nói mà cô ấy lại bảo rằng không. Không là thế nào, 100% đấy. Nhưng 100% ấy là tưởng tượng. Cái tai nhớ rất giàu tưởng tượng. Nó bất lợi trong việc tranh cãi với vợ nhưng lại rất có lợi cho việc viết lách, bởi không tưởng tượng thì làm sao mà viết?
    Sống bằng tai, nhất là sống bằng ký ức của cái tai đối với một người làm việc như tôi là vô cùng quan trọng, bởi âm thanh, tiếng động là cái hồn của đời sống. Nhớ về nó là nhớ quãng đời đã sống qua, những buồn vui hệ lụy, những khoảnh khắc, những con người ta yêu dấu và thù hận.
    NS Dương Thụ
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những điều phụ nữ nhận định về đàn ông
    1. Hãy cảnh giác với những người đàn ông hói đầu và giàu có vì họ cố phô trương điều thứ hai để tìm cách che đậy cái thứ nhất.
    2. Kết hôn với một người đàn ông đã trải qua một lần ly dị là điều hoàn toàn hợp lý trong tình hình thế giới đang gặp nạn "trai thiếu gái thừa".
    3. Đàn ông là một loài rất tự tin, nhất là ở khoản bóng đá. Khi theo dõi trận bóng, họ tin rằng nếu tập trung cao độ thì có thể giúp đội bóng mà họ ủng hộ giành chiến thắng. Nếu đội gặp khó khăn, họ sẽ có đủ những lời cố vấn dành cho huấn luyện viên và các cầu thủ từ phòng khách của nhà mình. Và khi các cầu thủ thật sự gặp bế tắc, vợ và các con trong nhà phải ngưng nói chuyện qua điện thoại để đường dây sẵn sàng cho các cầu thủ điện hỏi kế sách.
    4. Đàn ông thích điện thoại có nhiều nút bấm vì nó giúp anh ta tin mình là nhân vật quan trọng.
    5. Đàn ông thích mình là người đầu tiên biết tin thời sự nóng bỏng. Đừng giành đọc báo sáng trước chồng.
    6. Mọi đàn ông, dù điển trai, giàu có và quan trọng đến đâu chăng nữa, cũng luôn trông thật nực cười khi mang sandale với vớ đen.
    7. Chỉ cần nhìn cách người đàn ông ngắm dung nhan, diện mạo của mình trong gương thì bạn cũng có thể biết anh ta là người có biết quan tâm đến người khác hay không.
    8. Đừng bao giờ cố gắng dạy đàn ông phải làm gì nơi công cộng vì họ có thể tự học biết lấy ở nơi riêng tư. Còn khi ở nơi công cộng, anh ta phải biết cách cư xử hợp tình, hợp lý nhất.
    9. Đàn ông thường thích đồng hồ đa chức năng vì nó thể hiện tính cách đa năng của họ.
    10. Đàn ông rất sợ nghe câu "Em và anh cần bàn đến quan hệ lâu nay của chúng mình". Nếu cần kết thúc bằng hôn nhân thì chính anh ta sẽ là người nêu vấn đề trước tiên. Nếu chờ mãi không thấy tín hiệu thì bạn cứ gài "số de" là vừa.
    11. Hầu hết đàn ông đều ghét đi shopping. Vì vậy, gian hàng dành cho nam giới luôn nằm ở tầng trệt, cách cửa ra vào có 1,5 mét.
    12. Chưa hề có nam diễn viên nào quảng cáo cho bia mà lại có bụng bự vì bia !?
    13. Khi được một người đàn ông mới quen hứa sẽ gọi điện cho bạn mà chờ mãi bạn vẫn không nghe được giọng nói của anh ta, bạn nên hiểu rằng chẳng phải anh ta quên số hay quên lời hứa mà đơn giản vì anh ta không muốn làm điều ấy để kết thân với bạn.
    Và những lời khuyên của phụ nữ dành cho đàn ông
    1. Phụ nữ chúng tôi chẳng màng nếu các ông nhìn gương để kiểm tra diện mạo của mình. Thậm chí, chúng tôi khuyên các ông nên làm việc ấy thường xuyên hơn.
    2. Hãy tập chải tóc sang một bên từ sớm, trước khi đến tuổi tóc rụng và chứng hói đầu xuất hiện. Phụ nữ chúng tôi cũng đã tập quen bảo quản giày của mình từ khi còn nhỏ.
    3. Khi ra ngoài với chúng tôi, đàn ông nên trang phục chỉnh tề, thanh lịch hơn. Có như vậy, chiếc quần jeans bạc phếch và chiếc áo thun cũ mèm của các ông sẽ có tuổi thọ dài hơn.
    4. Nếu có gì quan trọng phải nói hay trao đổi, hãy dành nó sau khi phim đã kết thúc.
    5. Chúng tôi không màng nếu các ông luôn giành quyền cầm remote, miễn là các ông đừng cố xem bằng được cả chục show truyền hình trong vòng 27 phút.
    6. Lần tới, trước khi các ông mở miệng chê bai tài lái xe của chúng tôi thì hãy nhớ lại số ca tai nạn gây ra bởi đàn ông lái xe mà còn ngoái cổ nhìn ngắm các cô gái mặc váy ngắn.
    7. Xin biết rằng phụ nữ chúng tôi cũng biết ngắm các quý ông điển trai, nhưng ít nhất chúng tôi không bị "rù" dễ dàng như các ông trước các cô gái đẹp.
    8. Cũng nên hiểu rằng "dọn dẹp nhà cửa" không nhất thiết là trách nhiệm của người phụ nữ.
    10. Chúng tôi biết rõ những đầu bếp lừng danh thế giới đều là đàn ông, thế nhưng tại sao các ông luôn tránh né vào bếp nấu nướng?
    (Sưu tầm)
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những điều phụ nữ nhận định về đàn ông
    1. Hãy cảnh giác với những người đàn ông hói đầu và giàu có vì họ cố phô trương điều thứ hai để tìm cách che đậy cái thứ nhất.
    2. Kết hôn với một người đàn ông đã trải qua một lần ly dị là điều hoàn toàn hợp lý trong tình hình thế giới đang gặp nạn "trai thiếu gái thừa".
    3. Đàn ông là một loài rất tự tin, nhất là ở khoản bóng đá. Khi theo dõi trận bóng, họ tin rằng nếu tập trung cao độ thì có thể giúp đội bóng mà họ ủng hộ giành chiến thắng. Nếu đội gặp khó khăn, họ sẽ có đủ những lời cố vấn dành cho huấn luyện viên và các cầu thủ từ phòng khách của nhà mình. Và khi các cầu thủ thật sự gặp bế tắc, vợ và các con trong nhà phải ngưng nói chuyện qua điện thoại để đường dây sẵn sàng cho các cầu thủ điện hỏi kế sách.
    4. Đàn ông thích điện thoại có nhiều nút bấm vì nó giúp anh ta tin mình là nhân vật quan trọng.
    5. Đàn ông thích mình là người đầu tiên biết tin thời sự nóng bỏng. Đừng giành đọc báo sáng trước chồng.
    6. Mọi đàn ông, dù điển trai, giàu có và quan trọng đến đâu chăng nữa, cũng luôn trông thật nực cười khi mang sandale với vớ đen.
    7. Chỉ cần nhìn cách người đàn ông ngắm dung nhan, diện mạo của mình trong gương thì bạn cũng có thể biết anh ta là người có biết quan tâm đến người khác hay không.
    8. Đừng bao giờ cố gắng dạy đàn ông phải làm gì nơi công cộng vì họ có thể tự học biết lấy ở nơi riêng tư. Còn khi ở nơi công cộng, anh ta phải biết cách cư xử hợp tình, hợp lý nhất.
    9. Đàn ông thường thích đồng hồ đa chức năng vì nó thể hiện tính cách đa năng của họ.
    10. Đàn ông rất sợ nghe câu "Em và anh cần bàn đến quan hệ lâu nay của chúng mình". Nếu cần kết thúc bằng hôn nhân thì chính anh ta sẽ là người nêu vấn đề trước tiên. Nếu chờ mãi không thấy tín hiệu thì bạn cứ gài "số de" là vừa.
    11. Hầu hết đàn ông đều ghét đi shopping. Vì vậy, gian hàng dành cho nam giới luôn nằm ở tầng trệt, cách cửa ra vào có 1,5 mét.
    12. Chưa hề có nam diễn viên nào quảng cáo cho bia mà lại có bụng bự vì bia !?
    13. Khi được một người đàn ông mới quen hứa sẽ gọi điện cho bạn mà chờ mãi bạn vẫn không nghe được giọng nói của anh ta, bạn nên hiểu rằng chẳng phải anh ta quên số hay quên lời hứa mà đơn giản vì anh ta không muốn làm điều ấy để kết thân với bạn.
    Và những lời khuyên của phụ nữ dành cho đàn ông
    1. Phụ nữ chúng tôi chẳng màng nếu các ông nhìn gương để kiểm tra diện mạo của mình. Thậm chí, chúng tôi khuyên các ông nên làm việc ấy thường xuyên hơn.
    2. Hãy tập chải tóc sang một bên từ sớm, trước khi đến tuổi tóc rụng và chứng hói đầu xuất hiện. Phụ nữ chúng tôi cũng đã tập quen bảo quản giày của mình từ khi còn nhỏ.
    3. Khi ra ngoài với chúng tôi, đàn ông nên trang phục chỉnh tề, thanh lịch hơn. Có như vậy, chiếc quần jeans bạc phếch và chiếc áo thun cũ mèm của các ông sẽ có tuổi thọ dài hơn.
    4. Nếu có gì quan trọng phải nói hay trao đổi, hãy dành nó sau khi phim đã kết thúc.
    5. Chúng tôi không màng nếu các ông luôn giành quyền cầm remote, miễn là các ông đừng cố xem bằng được cả chục show truyền hình trong vòng 27 phút.
    6. Lần tới, trước khi các ông mở miệng chê bai tài lái xe của chúng tôi thì hãy nhớ lại số ca tai nạn gây ra bởi đàn ông lái xe mà còn ngoái cổ nhìn ngắm các cô gái mặc váy ngắn.
    7. Xin biết rằng phụ nữ chúng tôi cũng biết ngắm các quý ông điển trai, nhưng ít nhất chúng tôi không bị "rù" dễ dàng như các ông trước các cô gái đẹp.
    8. Cũng nên hiểu rằng "dọn dẹp nhà cửa" không nhất thiết là trách nhiệm của người phụ nữ.
    10. Chúng tôi biết rõ những đầu bếp lừng danh thế giới đều là đàn ông, thế nhưng tại sao các ông luôn tránh né vào bếp nấu nướng?
    (Sưu tầm)
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nếu và thì
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa ?
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn ?
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc ?
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn thấy là bóng đêm tối mịt ?
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn ?
    Nếu bạn khóc?
    ? thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.
    ? thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    ? thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
    ? thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    ? thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    ? thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    ? thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    ? thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi người ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    ?
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta, mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.
    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hoá ban tặng cho bạn!
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 21/01/2005

Chia sẻ trang này