1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Cuộc sống lắm điều đáng suy ngẫm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Học cách sống giữa thời hiện đại

    Định hướng cuộc sống, kỹ năng kiềm chế cảm xúc trước áp lực công việc, nghi thức xã giao, nghệ thuật thuyết trình, thương lượng, cách ăn, mặc, đi đứng... là những chương trình học giúp con người trở nên lịch lãm, hòa nhã đang thu hút giới doanh nhân, viên chức và nhiều bạn trẻ
    Cuộc sống công nghiệp đầy áp lực, cạnh tranh. Trong guồng quay khốc liệt ấy, nhiều người đã không ngại đầu tư công sức, thời gian, trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để hình ảnh mình đẹp hơn, tự tin hơn trong mắt mọi người. Đối với giới trẻ, doanh nhân, viên chức... ở nước ta, các lớp học kiểu này còn lạ và mới mẻ nhưng ở các nước phương Tây thì đây là những kỹ năng cơ bản mà ai cũng từng được học.
    Những kỹ năng cần cho đời sống
    Hiện nay, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã nhận ra hiệu quả mang lại từ chương trình đào tạo kỹ năng sống. Lãnh đạo các đơn vị đã rót một khoản kinh phí không nhỏ đầu tư cho nhân viên theo học. Hệ thống công ty, tập đoàn bảo hiểm là những đơn vị tiên phong. Bên cạnh đó, các bệnh viện- nơi áp lực công việc rất cao - cũng mời các ?obác sĩ tinh thần? về chẩn bệnh và kê toa cho nhân viên của mình. Bệnh viện Chợ Rẫy đang có chương trình hợp tác với Trường Đào tạo kỹ năng giao tiếp và Hoàn thiện nhân cách (John Robert Power Việt Nam) cho 400 bác sĩ, điều dưỡng; huấn luyện kỹ năng kiềm chế cảm xúc trước áp lực công việc và áp lực giao tiếp; kỹ năng gây thiện cảm với bệnh nhân, thân nhân người bệnh...
    Nhiều giám đốc doanh nghiệp cũng đi học để hiểu được tâm lý thuộc cấp, khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Nhàn, 45 tuổi, Giám đốc Công ty Nhàn ở Tây Ninh, đã dành 2 ngày cuối tuần và vượt đường xa hơn 100 km lên học ở Trường Đào tạo kỹ năng giao tiếp và Hoàn thiện nhân cách (khu đô thị Phú Mỹ Hưng). Bà tâm sự: ?oTôi là dân quê, đi kháng chiến về. Nhà nghèo quá, cứ lao đầu vào công việc với suy nghĩ có tiền là có tất cả. Nhưng khi xây dựng được cơ ngơi, ngồi vào ghế lãnh đạo mới nhận ra mình thiếu hụt quá nhiều thứ. Từ kỹ năng giao tiếp, ăn mặc, trang điểm... cho đến cách ứng xử hằng ngày?.
    Theo bà Nhàn, sau khi trải qua 3 cấp độ học, đến nay bà đã thực sự có cuộc ?olột xác? từ phong cách ăn mặc, trang điểm cho đến giao tiếp, ứng xử...
    Không chỉ học cách kiềm chế cảm xúc, các học viên đến lớp còn được đào tạo một kỹ năng đơn giản mà không phải ai cũng hiểu và làm được, đó là kỹ năng lắng nghe. Bạn Lê Ngọc Hạnh, sinh viên năm cuối Khoa Ngoại ngữ Đại học Mở - Bán công, cho biết: ?oTuổi trẻ nặng cái tôi, tâm lý chung là muốn thể hiện mình, muốn giành phần thắng trong mọi tình huống. Điều đó khiến mình lúc nào cũng chịu áp lực và vô tình gây tổn thương cho người khác. Mình cũng đã nhiều lần thất bại trong các mối quan hệ mà không tìm ra nguyên nhân. Từ khi theo học, suy nghĩ của mình được cải thiện theo hướng tích cực, biết lắng nghe, chia sẻ. Và khắc phục thói quen cố tìm kiếm điểm yếu, hạ gục người khác để giành phần thắng?.
    Anh Hoàng Thế Việt, phụ trách huấn luyện nhân viên của Công ty Bảo hiểm Prudential, cho biết: ?oNóng nảy sẽ phá hỏng mọi thứ. Áp lực công việc càng nhiều con người càng dễ cáu bẳn. Và khi rèn luyện được kỹ năng kiềm chế sự giận dữ, đời sống tinh thần sẽ dễ chịu hơn, dễ cảm thông hơn khi thấy người khác nổi nóng?.
    Học cả những điều bình dị
    Đất nước mở cửa, nhiều cơ hội hợp tác mở ra, sự giao lưu văn hóa đòi hỏi phải học để thích ứng. Ăn uống, nói năng, đi đứng, thậm chí... bắt tay vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Thế nhưng, tất cả những điều ấy cũng phải qua trường lớp huấn luyện nếu không rất dễ bị coi là ?olúa? trong mắt đối tác.
    Có theo các học viên vào lớp, có chứng kiến cách luyện giọng để phát âm tròn, truyền cảm và diễn đạt lưu loát; kỹ năng dự tiệc, ly rượu nên cầm như thế nào, tư thế ngồi, khăn ăn, muỗng, nĩa, dao... sử dụng ra sao, hay cách chọn trang phục, cách chăm chút vẻ ngoài cho phù hợp với từng hoàn cảnh... mới thấy để trở thành người văn minh không phải dễ.
    Học để tự tin, học để trang bị những kỹ năng xử lý tình huống, và điều cơ bản là học để khẳng định tư thế trong mắt sếp, khẳng định phong cách nhân viên thời... toàn cầu hóa. Bạn Quỳnh Chi, trợ lý giám đốc một công ty liên doanh, cho biết: ?oMình bị... hố trong một lần bắt tay với đối tác của công ty, khi lên xe bị sếp ?onhắc khéo? nên mình quyết tâm thu xếp thời gian theo học?.
    Bên cạnh đó, một nhu cầu rất lớn của các ?oquý bà? là học để trở thành người vợ hoàn hảo, từ ăn mặc, nói năng, dáng vẻ, trang phục đến lối điều hành buổi tiệc chiêu đãi đối tác hay đồng nghiệp của chồng.
    ( Sưu tầm từ Net )
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    15 điều mọi người thường tự dối mình​
    Mọi việc sẽ thuận lợi nếu mình xinh hơn. Nếu có thời gian, mình đã đi học thêm ngoại ngữ... Đó là những ý nghĩ mọi người thường tự nhủ khi không đạt được kết quả mong muốn. Đó có phải là điều nên làm, hãy nghe ý kiến của các chuyên gia.
    1. Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu tôi giảm được cân/bỏ việc/tìm được một anh chàng
    Không, mọi thứ vẫn sẽ như cũ, trừ việc bạn sẽ ít cân hơn, không có việc làm, hoặc có ai đó để đi xem phim cùng - và sẽ lại có cơ hội để bạn phàn nàn về một thứ mới.
    Hạnh phúc và sự thoả mãn đến từ bên trong, và từ việc bạn trân trọng những điều tốt đẹp mà mình đang có ngay từ giây phút này.
    2. Một số người thật may mắn (còn tôi thì không)
    Đây là lời nói dối chứng tỏ bạn không thể làm chủ số phận của mình và không tự đề cao bản thân khi có điều gì đó tốt đẹp đến với mình. Bởi vì nếu bạn càng tin vào may rủi, thì bạn càng ít tin vào bản thân.
    3. Tôi có thể từ bỏ bất cứ lúc nào...
    Thuốc lá, người bạn trai xấu tính, các món nợ...
    Tự nói rằng mình có một thói quen xấu nhưng luôn luôn có thể từ bỏ chỉ là nguỵ biện. Bằng cách tự công nhận rằng mình đang bị mắc kẹt với một thứ không hề có lợi, bạn cho rằng mình có thể làm chủ mọi thứ? Nếu đúng như vậy, hãy chứng minh, bằng cách từ bỏ nó.
    4. Những việc nặng nhọc sẽ tự nói lên tất cả. Mình không cần yêu cầu người khác phải nhìn ra.

    Đó là một sự nói dối nhỏ giúp bạn tránh khỏi sự lúng túng khi phải tự "thổi kèn đánh trống". Nhưng sự thật là, nếu bạn không làm điều đó, tất cả những gì bạn nghe thấy chỉ là sự im lặng đáng sợ.
    5. Tôi không thể nói không
    Thực sự, bạn hoàn toàn có thể. Hãy tìm ra lý do thực sự cho việc bạn không muốn nói ra câu từ chối - chẳng hạn, bạn sợ bị ghét bỏ hay trù dập - điều này sẽ giúp bạn tăng cường sự can đảm để thốt ra từ đơn giản nhưng khó khăn đó.
    6. Nếu tôi có thời gian, tôi đã viết một cuốn sách/tập thể dục nhiều hơn/đi học trở lại
    Bạn bận rộn, ai cũng bận rộn. Việc bạn thiếu thời gian chỉ là một bào chữa cho việc bạn không làm điều mà bạn thực sự muốn làm - nhưng lại lo ngại sẽ thất bại?
    Hãy làm hoặc không làm. Không có bao biện gì cả.
    7. Nếu tôi trông quyến rũ như Jennifer Aniston, mọi thứ đã thuận lợi hơn rất nhiều
    Bạn có thật sự nghĩ rằng một cuộc sống hoàn toàn sung sướng sẽ chờ đón một người chỉ bởi vì cô ta trông hấp dẫn? Giàu có? Nổi tiếng? Thưa bạn, Brad Pitt đã bỏ cô ta để cặp với một cô đào khác.
    8. Không ai coi trọng tài năng của tôi
    Có thể bạn là một Einstein chưa được khai quật. Nhưng nếu bạn tài giỏi như vậy, bạn sẽ biết cách để chia sẻ trí tuệ của mình với cả thế giới.
    9. Họ sẽ không biết rằng tôi nói dối
    Cho dù bạn không hề bị phát hiện và cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi thứ không hoàn toàn như xưa. Điều nực cười là những gì bạn nghĩ thì mọi người cũng nghĩ như vậy.
    10. Tôi sẽ mua cái này, nhưng chỉ sau khi tôi giảm được cân
    Có thể bạn sẽ giảm được cân trong lần quyết tâm này. Nhưng nếu bạn lúc nào cũng chờ đợi sự hoàn hảo đến với mình, bạn đang chối bỏ thực tế - và bỏ lỡ việc được hạnh phúc ngay bây giờ.
    11. Anh ấy thực sự yêu tôi, chỉ là anh ấy sợ phải cam kết

    Tại sao bạn lại chọn một người mà sẽ không định chọn bạn? Nếu anh ấy sợ kết hôn đến vậy, bạn nên sợ anh ta.
    12. Tất nhiên, tôi sẽ rất muốn đến
    Nếu bạn thực sự thích đi như vậy, thật tuyệt. Cuộc sống thật tốt đẹp nếu ta có thể chấp nhận mọi việc. Nhưng nếu nói có với tất cả mọi lời mời, như đến mừng lễ đầy tháng của đứa con người họ hàng của sếp mình, điều đó chỉ có nghĩa rằng bạn đang từ bỏ cuộc sống của mình để làm đẹp cho cuộc sống người khác.
    13. Tôi biết anh ấy phản bội cô ta, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi
    Và bạn tin điều này bởi anh ấy (gã đã thề thốt với người tình trước rằng mình sẽ luôn chung thuỷ) hứa rằng anh ấy sẽ chung thuỷ.
    14. Một chút nắng thôi sẽ chẳng có hại gì
    Phần nào trong căn bệnh ung thư mà bạn sẽ tránh được? Cho rằng mình miễn dịch với những tệ hại của cuộc sống có nghĩa rằng bạn không coi trọng những điều tốt đẹp của cuộc sống.
    15. Tôi không cần giúp đỡ

    Phủ nhận việc mình cần sự hỗ trợ tinh thần, một ai đó khiến bạn cười hoặc ai đó đưa tới sân bay có thể khiến bạn thấy mình độc lập, nhưng đó chỉ là lời nói dối để che đậy sự mềm yếu bên trong. Và chẳng có gì khiến bạn có nhiều bạn hơn là thể hiện sự yếu đuối của mình.
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ lá quốc kỳ​
    Ngày hôm ấy , tan học nhưng hãy còn sớm , tôi quyết đ5inh ko về nhà mà ghé qua một hội chợ ngay bên cạnh trường . Một hội chợ bình thường và ko có gì khác lăm so với ở VN mình , cũng nhạc xập xình , cũng người qua kẻ lại , chi khác cái là trời lạnh đến mức ngườ ta chỉ còn sức nhìn hàng thôi ...
    Câu chuyện của chúng ta xảy ra ở một gian hàng nhỏ bán đồ quốc tế từ nhiều nước khác , ở một góc hội chợ , rất ít người lui tới . Trong góc gian hàng có bán cờ . đủ loại cờ các nước . Kinh doanh cờ có lẽ đồng nghĩa với chuyện trưng ra mà ko có mong muốn bán được đắt như tôm tươi . Chắc chúng ta ai cũng biết ở VN cờ bán đắt nhất khi cóp dịp đá banh quốc tế mà đội tuyển VN có mặt .
    Một cậu bé chừg 12, 13 tuổi bước vào , mua lá cờ VN duy nhất ở đó . Ông bán hàng ráng nín cười , nói rằng ngày Quốc Khánh ở đây chỉ có New Zealand là hợp lệ thôi . Cậu bé trả lời : " Ông không thể biết được là dân tộc tôi đã đổ bao nhiêu máu để bảo vệ cái màu đỏ này đâu . Và tôi ko muốn nó nằm lăn lóc ở một cái sạp ngoài chợ như thế này " Ông bán hành nín thinh , im lặng thối tiền cho cậu bé . Cậu ôm lá cờ trên tay , sải bước ra ngoài .
    Lần đầu tiên trong 15 năm là người VN , tôi thấy cái màu đỏ trên lá cờ nó đẹp như thế . Cái màu đỏ lấp lánh trong những tia nắng vàng hiếm hoi trong thời tiết 4 độ C , được cẩn thận nâng niu không để chạm đất trên tay một cậu bé sinh ra ở thời bình như tôi và như hàng chục ngàn học sinh khác . Lần 9ầu tiên tôi thấy một hơi ấm thật sự , xuất phát từ chính dân tộc mà đáng ra mình phải tự hào và trân trọng .. Lúc đó , tôi chỉ muốn chạy theo và bắt chuyện với cậu bé do tìm thấy một đồng hương ở xứ người , nhưng tự cảm thấy xấu hổ quá nên chỉ biết đứng đó , lặng đi nhìn theo cái màu đỏ thắm của Tổ Quốc tung bay nhè nhẹ trên vai cậu bé , ság lên trong nắng .
    Ngày xưa , khi máu của cha ông chúng ta đổ xuống . khi những con người mắt nhắm lại mà ko thấy Tổ Quốc tự do , tôi nghĩ là họ không mong muốn một thế hệ mà họ đã kỳ vọng , một tuần nhìn lên lá cờ một cách vô cảm và hát bài hát Quốc ca mà ko thèm quan tâm đến lời bài hát có gì . Họ mong muốn những giấy phút như khi một cậu bé cầm lá cờ Tổ Quốc bước ra khỏi sạp bán hàng đầy trân trọng và tự hào , dù là bên nửa kia của trái đất .
    Mườ năm ở VN , tôi luôn được dạy về cái hào hùng và oanh liệt của lịch sử dân tộc , luốn được dạy về những nỗi đau , những sự hy sinh , những điều phải tôn kính , trân trọng , tự hào ... nhưng chưa lúc nào cái kiến thức đó thực sự đi vào đầu hay được sử dụng tới . Và các bạn ạ , một lần nữa , ko phải mất bao nhiêu năm tháng ngồi trên ghế nhà trường , và bao nhiêu trang sách giao khoa , chỉ trong vòng một khoảnh khắc đó thôi , tôi mới thấm thía cái câu cuộc sống mới là nhà trường , nơi mà bài học đi thẳng vào trái tim .
    ( Bài báo được gửi từ một học sinh Việt Nam du học ở New Zealand - Đăng trên báo Thể thao và Văn hoá 29/8/2006 ) .
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Khi mình 12 tuổi , mình tình cờ đọc được cuốn sách của Mẹ . Đó là một cuốn sách tuyệt vời , gồm những tác phẩm bất hủ : Iliad , Odysse , Hamlet , Othello ... và kể từ đó trở đi mình chẳng thể tìm đuợc một cuốn sách giống như vậy nữa .
    Riêng về Iliad , đoạn trích về cuộc quyết đấu giữa Hector và Achilles , mình xem nó ko biết bao nhiều lần . Và mỗi lần như vậy , cảm xúc dâng tràn như mình mới chỉ đọc nó lần đầu .
    Film thành Troy , mình cũng xem nó 3, 4 lần ...
    Hector , chiến đấu vì danh dự , vì Tổ Quốc , vì gia đình ...

    Achilles , chiến đấu vì sự vinh quang và bất tử
    Cả hai đều đã chết cho mục đích của mình .
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chắc anh cũng mới xem phim Troy trên HBO xong. Phim này làm không hay lắm, có lẽ do người ta phải tóm gọn cả trường ca Iliad vào 1 bộ phim ngắn nên không gột tả hết cái hùng tráng bi thương của cuộc chiến.
    Đôi khi cuộc sống là vậy, sự vĩ đại bị những giới hạn khiến cho nó trở nên không xứng với tầm vóc vốn có của nó.
  6. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Môt ngàn năm đô họ giặc tàu ...!
    Mổt trăm năm đô hộ giặc tây ....!!
    Ba mươi năm nội chiến từng ngày ...!!!
    Gia tài của Mẹ để lại cho con.....
    Gia tài của Mẹ để lại cho con.........
    MÔT NƯỚC VIỆT NGHÈO !
    Mẹ mong con khôn lớn từng ngày......
    Mẹ mong con khôn lớn từng ngày..........
    CON HÃY YÊU VIỆT NAM !
    CON HÃY YÊU VIỆT NAM......DA VÀNG
    (Anh Trịnh viết thế đấy bạn ạ tuyệt chưa)
    Hector , chiến đấu vì danh dự , vì Tổ Quốc , vì gia đình ...
    Achilles , chiến đấu vì sự vinh quang và bất tử
    Cả hai đều đã chết cho mục đích của mình .
    (Còn chúng ta sẽ .........fải chết .......cho... ái...ì ...ây ? !!!!? !!!!!!?)
    Thôi thì : Hãy cứ vui như mọi ngày ,
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau ! ! !
    Còn "đâu" em ngọt ngào đứng bên trời yêu dấu !
    Nhìn mây trôi ..................................
    (Mạn phép hương hồn Anh sửa tí cho đúng hoàn cảnh của đám vãn bối này thôi)
    Được thang_bx sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 04/09/2006
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Uh , Mạch phim có đôi chỗ đi hơi nhanh ...
    Iliad ko chỉ là một cuốn sử thi , nó còn gần như là một câu chuyện thần thoại . Troy ko chỉ là chiến trường của Hector và Achilles , Vua Priam và Agamemnon ...mà còn là cuộc chiến giữa các vị thần : Apollon bảo trợ cho thành Troy , Athena cho Agamemnon
    Về câu chuyện của Thần Athena bảo trợ cho Agamemnon cũng rất thú vị . Chuyện kể rằng , Hoàng Tử Paris là một con người rất đẹp trai , am hiểu thi ca , nghệ thuật và cái đẹp . Nàng Helene kiều diễm trong film chính là phần thưởng của nữ thần Tình Yêu Aphrodyte ( hay Venus ) ban cho chàng sau khi Paris đã thiên vị Aphrodyte trong cuộc thi sắc đẹp giữa nữ thần này và Athena -con của Zeus . Chính vì thế , Athena đã trả thù Paris bằng cách hỗ trợ cho đội quân của Agamemnon và giúp Achilles chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Hector
    Cuộc quyết đấu giữa Hector và Achilles chính là phần bi tráng nhất của bộ phim ( theo cá nhân tôi ) . Cả hai là biểu tượng cho tài năng , lòng quả cảm và chiến thắng của mỗi bên , và bất cứ ai ngã xuống cũng làm người xem nuối tiếc .
    Achilles trong film ko chết một cách oai hùng , chàng chết trong khi đang mải miết đi tìm nàng Biasis ( đúng tên ko ta ??? ) xinh đẹp . Mờ mắt đi vì những giọt nước mắt của nàng , Achilles đã bị Paris bắn xuyên qua gót chân ( Gót chân Achilles ) , có một cái gì đó ko thực sự đúng với con người chàng -người chiến binh vĩ đại .
    Tất nhiên một kết cục như thế sẽ hay hơn , sẽ lấy nước mắt của bà con hơn và Holywood hơn .
    Bài học rút ra và suy ngẫm : trong cuộc sống , ngay cả Achilles cũng phải chiều Wolfgang Peterson và các nhà sản xuất .
    Huống gì chúng ta !!!!
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, như là chơi ghép hình vậy. Mỗi khi tìm đúng một miếng ghép và gắn nó vào đúng chỗ cảm thấy thật sung sướng. Miếng ghép nào mang lại nhiều cảm xúc nhất nhỉ... và bức tranh của mình còn thiếu những miếng ghép nào, miếng ghép đó đang lưu lạc ở đâu...?
    Thời gian thì cứ qua, mà bức tranh đời của chúng ta đôi khi mãi vẫn không thể hoàn thiện.
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà tôi có nuôi 3 con vật.
    Con chó dạy cho mình lòng trung thành , con chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo,
    Con vật thứ hai là con chim, con chim nó nhảy loay hoay cả ngày chỉ trừ khi ngủ, con chim dạy mình hãy làm việc, hãy lao động đi, đừng có làm biếng .
    Cuối cùng là con cá, con cá thì không biết nói, con cá nó dạy mình đừng có nói, mà đã nói thì phải suy nghĩ cho kỹ .
    ( Phạm Xuân Ẩn)
  10. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai này là sự lựa chọn sai lầm của cô gái. Nhưng người hạnh phúc sẽ là cô gái. Tôi tin là như vậy!

Chia sẻ trang này