1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 hơi bị iu đời àh nghen , cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vui vẻ ? có vui có buồn, nhưng dường như buồn chiếm đa số hơn, cuộc sống là những nỗi buồn chồng chất
    It's hard to make the things i did undone
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cuộc sống fải có lúc vui và cũng có lúc buồn chứ bạn ,làm gì kiếm được người nào mà vui vẻ suốt ngày được đâu,hic...Tôi cũng có lúc buồn chứ,nhưng buồn mãi không thể nào giải quyết được cái gì cả.
    Nếu người nào mà suốt ngày vui vẻ thì chỉ có mà điên,hic...điên rùi thì làm gì có khái niệm buồn vui nữa,những người đó không được tính trong vòng những người làm cho cuộc sống vui vẻ,hehe...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  3. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Dành 5 phút để tưởng nhớ su_su_
    never too late to try
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dành một phút cho Su_su_ ,nhưng tui nghĩ Su_su_ chắc lúc nào bạn ấy cũng vui vẻ như topic này vậy thôi.Dù bạn ấy có đang ở đâu thì tui tin rằng bạn ấy vẫn luôn bên cạnh chúng ta.Hãy dành tình cảm thật tốt cho bạn ấy,đó chính là cuộc sống.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng có niềm zui nỗi buồn,bởi zậy chúng ta cần phải biết tìm cách vượt qua và càng hạn chế được những nổi buồn thì càng tốt,chứ đừng wá bi quan như thế.Cuộc sống phải lạc quan lên chứ,chúng ta còn trẻ cơ mà!

    kittydethuong
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Có người sống để tìm lấy niềm vui..có người vui để sống..mục đích và cách sống khác nhau..nhưng có thể khẳng định là không ai sống được nếu thiếu niềm vui với cuộc sống...
    Cuộc sống luôn khó khăn...thế nên con người không thể lúc nào cũng vui được..quan trọng là phải biết dựa vào cái thế tròng trành đó để không bị ngã...thế nên lúc buồn...lúc không may mắn ta cứ tự nhủ ngày mai sẽ đẹp...
    Tôi vừa thi xong và được điểm 5, nhớ lại những lần tự nhủ : ngày mai sẽ đẹp..khi bị chỉ được điểm 4 tôi lại cảm thấy hạnh phúc..mà đúng..cuộc đời thật đẹp!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh ra,rời khỏi mẹ tức là đã rời khỏi nơi ấm áp nhất để đối mặt với biết bao sóng gió của cuộc đời,nhưng quan trọng nhất là làm sao vượt qua được những sóng gió ấy.Đó chính là một nghệ thuật sống.
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn thế nếu ta nhìn đời (cuộc sống) ở những khía cạnh khác,lúc đó rời mẹ có khi lại là điều hay...
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  9. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp khó khăn thì hãy vui vì mình đã có thêm một thử thách mới
    Khi vấp ngã thì hãy vui lên vì hãy tự tin rằng mình đã có thêm một kinh nghiệm
    Khi mắc sai lầm thì hãy vui lên vì hãy tự tin rằng mình sẽ không mắc sai lầm tương tự.
    Nhưng khi thành công thì hãy bình tĩnh vì đó chỉ mới là một bước tiến nhỏ.
    THEY USUALLY DON'T GET THE CHANCE TODAY BECAUSE THEY THINK THERE'RE MANY CHANCES TOMORROW
    NCN [​IMG]

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp nguy hiểm hay vui lên vì luôn có thần hộ mệnh bên cạnh...
    Khi yêu hãy vui lên vì có thêm một người bạn tốt hơn cả tốt ...hiihhi...
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...

Chia sẻ trang này