1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống mang lại cho tôi cái gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi toc_dai_85, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mang lại cho tôi cái gì?

    Tôi luôn tự hỏi cuộc sống đã mang lại cho tôi những gì , nhưng hình như nó chẳng có gì tốt đẹp dành cho tôi cả. Tại sao tui luôn bị thua thiệt , ông trời luôn dành cho tôi những điều tồi tệ nhất thì phải ? Tui cảm thấy mình chẳng được 1 cái gì cả, đã cố gắng rất nhiều để tự hoàn thiện mình hơn nhưng dường như nó vẫn chưa được như tui mong muốn và còn nhiều điều nữa .
    Tai sao ...tai sao ..tui muốn he't thật to hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy ?
    Ngày trước , nhiều khi tui cảm thấy ghen tỵ với chính bạn của mình nhưng rùi tui thấy xấu hổ khi có những suy nghĩ như vậy ? dần dần tui ko còn dám suy nghĩ như vậy nữa, An phận với những gì mình có .
    TUi ko biết tương lai của mình sẽ như thế nào , muốn lo*n thật nhanh để xem nó sẽ ra sao . Nhưng mặt khác lại muốn mình ko bao giờ lớn đê luôn được ngây thơ ,vô tư ko phải suy nghĩ đến bất cứ 1 việc gì trong cuộc sống này .................................


    Trần Ngọc Ly
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn cũng là suy nghĩ chung của nhiều người trong lứa tuổi chúng ta (có tui thì phải). Nhưng khi tôi hỏi một ông anh những điều trên thì ông ấy đã bảo tôi rằng: "đừng hỏi cuộc sống đã làm gì cho em mà hãy hỏi em đã làm gì cho cuộc sống". Sau nhiều năm (2 cũng là số nhiều) tui mới nghiệm thấy lời khuyên trên là hoàn toàn đúng đắn.
    Bạn kêu bạn luôn bị thua thiệt, cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp dành cho bạn<=== vậy bạn đã bao giờ cố gắng giành lấy những điều tốt đẹp về cho mình chưa? hay bạn chỉ ngồi một chỗ chờ những điều tốt đẹp tự nó đến.
    Tui đã cố gắng rất nhiều để tự hoàn thiện mình hơn nhưng dường như nó vẫn chưa được như tui mong muốn<== nếu cố gắng mà trở thành người hoàn thiện được thì trên đời chẳng có mấy ai mà không hoàn thiện cả.
    Ngày trước , nhiều khi tui cảm thấy ghen tỵ với chính bạn của mình nhưng rùi tui thấy xấu hổ khi có những suy nghĩ như vậy ? <=== việc gì bạn phải xấu hổ? Ghen tị là một bản tính của con người. Nhìn thấy người khác hơn mình tui nghĩ là chẳng ai không ghen tị cả. Nhưng sau khi ghen tị bạn sẽ làm gì mới là diều quan trọng. Nếu bạn cố gắng vươn lên cho bằng được người mà mình ghen tị thì thật là tuyệt vời. Còn nếu bạn lại ngồi lôi người đấy ra mà bôi xấu hạ thấp họ thì bạn quá nhỏ nhen, xấu xa. Lúc đấy bạn hãy nên tự xấu hổ về bản thân mình cũng không muộn.
    Một điều cuối cùng: nếu ai cũng an phận với những gì mình có như bạn thì xã hội sẽ chẳng bao giờ phát triển cả. Có lửa là đủ cần gì đến điện, vũ khí bằng đá cần gì đến sắt, đi xe đạp cho khoẻ người cần gì ô tô xe máy. Bạn đã cố gắng rất nhiều (theo bạn nói) để thành người hoàn thiện mà bây giờ bạn lại chấp nhận những gì mình đã có===> bạn đã tự phá bỏ tất cả nhứng công lao, sự cố gắng mà trước kia đã xây dựng nên. THẬT ĐÁNG TIẾC.
    Nói thế thôi, chúng ta mới 17,18 tuổi thì việc quái gì phải lo nghĩ nhiều. Học rồi ăn rồi chơi rồi ngủ, ngủ dậy lại học ăn chơi ngủ. Cứ thế mà sống.
  3. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ai cũng vậy thôi, có người này thì phải có người kia. Đời có ăn cắp ắt sinh ra công an, có xấu trai thì sẽ có đẹp trai ... !! Bạn tôi và tất cả mọi người phải luôn phấn đấu, phấn đấu về mọi mặt để hơn những người khác , để có một khi nào đó tự cảm thấy tự hào về mình !
    tình yêu đến anh không mong đợi gì - tình yêu đi anh không hề hối tiếc
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới thấy anh sẹc ghẻ post được 1bài hay hay nhỉ
    cuộc sống của mình là do chính mình quyết định
    hãy sống tốt hơn,đẹp hơn,có lý tưởng hơn và bạn sẽ thấy cuộc sống mang lại cho bạn nhiều thứ hơn là bạn tưởng đấy
    to live is to fight!!!!!! aloha
    dear and good luck!!!!1
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    to toc-dai-85:Cuộc sống mang lại cho tôi bữa ăn hàng ngày, quần áo để mặc, một mái nhà để ở, những người bạn để chia sẻ vui buồn, nói chung là tất cả những gì chúng ta có đều là do cuộc sống mang lại. Nhưng sử dụng chúng như thế nào lại là quyền của chúng ta:
    GOD DESIGNS WHAT WE GO THROUGH;
    WE DECIDE HOW WE GO THROUGH IT. (kinh thánh)
    To Melfice: hôm nay tui ngồi tại nhà nên mới có thời gian mà viết.
    FIGHT FOR LOVE FOREVER
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mang lại cho tôi cuộc sống!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ,cuộc sống mang lại cho chúng ta điều gi ? có lẽ là mang lại cho chúng ta sự tồn tại của chính chúng ta mà thôi ,tôi biết bạn ,bạn cảm thấy mình thật bất hạnh nhưng điều đó chỉ tồn tại bên một lĩnh vực nào đó mà thôi ,còn về các mặt khác chưa hẳn bạn đã thua kém ai đâu ,chúng ta được sinh ra trên cùng một trái dất ,cùng một mái nhà việt nam , có thể nói không ai là hoàn thiện cả không ai có thể tự hào rằng mình thế này thế kia cả ,cuộc sống là vậy mà ,đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta chẳng có gì cả hay chúng ta mất rất nhiều nhưng bạn hãy tin tưởng rằng chugns ta bị mất một điều gì đó thì chúng ta sẽ có những cái tốt đẹp hơn mọi người về mặt khác , dù cho mọi người có thể coi chúng ta thế nào đi chăng nữa vì điểm gì đó xấu ở chúng ta .Vì họ có tốt đẹp về điểm nào đó nhưng không phải là họ không có điếm xấu ,nếu chúng ta gần gũi và cảm thông với những điểm xấu ở mỗi người thì chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn và hoà đồng hơn ,chúng ta sẽ có những người bạn tốt .
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống mang lại cho tôi nhiều cái mà mình đôi lúc cũng không thể biết được nó lại đáng quý đến thế đó là những tình cảm mà người thân bạn bè mang đến cho tôi khi tôi chán nản,buồn bã hay sau những giờ học căng thẳng,tất cả đã nâng caotâm hồn tôi lên và tôi cảm ơn điều đó mà
    lmkbeo
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. ngocha0203

    ngocha0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cuoc song mang lai cho toi nhung gi`?
    co nhieu luc toi cung tu hoi ban than minh rang: cuoc song mang lai cho toi nhung gi`?nhung roi toi cung khong tim ra cho minh mot cau tra loi . cuoc song dem lai cho toi tat ca nhung gi ma` toi co nhu ngay hom nay, do la nhung nguoi ban cua toi , ho luon giup toi nhung luc toi buon , toi chan ma` duong nhu nhung nguoi than cua toi khong bao gio lam duoc , toi cam on ho rat nhieu. cam on ong troi da cho toi gap ho . do chinh la niem vui lon nhat trong cuoc doi toi.
    ha`
  10. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mang lại cho tôi .. niềm tin , cuộc sống đem lại cho tôi sự vui vẻ , những nổi buồn ...... một người bạn gái
    và hơn cả là cuộc sống mang đến cho tôi những người bạn tốt .. như các bạn
    Sao chổi Halley xuất hiện .Năm hạn đã tới. Huynh đệ tương tàn.Tránh sao cảnh nồi da xáo thịt
    <3---------- em thơ ! chị đẹp em đâu? <3----------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at

    Được mets sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 02/08/2002

Chia sẻ trang này