1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống mang lại cho tôi cái gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi toc_dai_85, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mang lại cho ta tất cả những gì ta không muốn và lấy đi tất cả những gì ta yêu quí . Quá đơn giản mà các bác cứ cãi nhau

    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thế ai mang lại cho bác Dullahan cái PC dùng suốt bao nhiêu năm.?
    FIGHT FOR LOVE FOREVER
  3. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mang lại cho ta cái gi` thì còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh ra đình ta ! các bác thử nghĩ xem có đúng đến 90% không ?
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    ngocthang
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác doiemduoimua sai 100% hoàn cảnh là ột chuyện còn chúng ta được gì hay mất gì lại là một chuyện hoàn toàn khác ,các bác thấy thế nào ,chúng ta hãy cố gắng sống tốt hơn ,hãy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn nhe .
  5. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cuộc sống là một con đường trong thành phố cuộc đời mà chúng ta đi trên nó. Nếu không có con đường đó (không có cuộc sống) chắc chắn chúng ta không thể đi được. Còn việc chúng ta đi trên đó như nào (chạy, nhảy, bò...) là tuỳ thuộc ở chúng ta. Xuất thân từ một gia đình tốt cũng có nhiều lợi thế, tức là ta có thêm cái xe máy chạy trên con đường đó nhanh hơn, đỡ mệt hơn những người không có xe máy. Nhưng chắc gì đi xe máy đã là nhanh, nếu không cẩn thận có thể bị tai nạn, và lúc đó, những ngươi đang cần cù đi bộ đằng sau chúng ta lại vượt qua chúng ta một cách dễ dàng.
    Chúc các bạn dù đi xe máy hay đi bộ cũng đều có thể đi đến đích một cách an toàn. Chưa kể những người đi xe máy còn có thể giúp đỡ những người đi bộ, đó là những người bạn, những người bạn đích thực trong cuộc đời chúng ta. Làm sao để tìm ra những người đó ? Câu hỏi này chúng ta hãy cùng suy nghĩ và trả lời...
    Ch@ien
  6. DEMON85

    DEMON85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cuôc sông cho ta nuơc măt va` lây di cua ta nu cuoi`!!!!!!no cho ta hương thu cuôc sông hanh phuc khi ta chưa hê biêt va cam nhân dươc cai hanh phuc đo !!!!!nhưng den khi ta du lơn đê thây duoc cai hanh phuc do thi` no đa bay thât xa tâm tay!!!!!!hi` do la` cuôc đơ`i!!!!!!!!!!!!!
    HEY! I'M LOOKING FOR YOU
  7. toc_dai_85

    toc_dai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy thì cuộc chỉ có nước mặt chứ ko có hạnh phúc sao? tui ko thống nhất với ý kiên của bác . hạnh phúc đến với 1 số người và nỗi bất hạnh cũng vậy

    toc-dai-85:Cuộc sống mang lại cho tôi bữa ăn hàng ngày, quần áo để mặc, một mái nhà để ở, những người bạn để chia sẻ vui buồn, nói chung là tất cả những gì chúng ta có đều là do cuộc sống mang lại. Nhưng sử dụng chúng như thế nào lại là quyền của chúng ta:========> cuộc sống mang lại cho bạn nhưng điều đó là bạn cũng hạnh phúc rồi . có thể bạn cho đó là điều quá bình thường , nó hiển nhiên phải đến với bạn , nhưng đối với 1 số người thì đó là là 1niềm ao ức .
    Trần Ngọc Ly

Chia sẻ trang này