1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống màu gì??????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chuotbonmat, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống màu gì??????

    - Màu xanh lá cây: Biểu hiện của sự sống và hi vọng, xanh lá cây là màu của cỏ, cây và lá, là sự sống của các loài động vật, là màu chủ đạo ở các vùng nông thôn.
    - Màu xanh da trời: Màu của trời biển, nước cũng là nền tảng của cuộc sống và nưóc mưa có được là do những đám mây từ biển cả. Bầu trời là không gian yên bình và phẳng lặng, không có sự yên bình thì có các màu sắc khác chẳng là gì cả.
    - Màu vàng: Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, màu của niềm vui, hơi ấm.Mỗi khi nhìn vào bông hướng dương, cả thế giới đều vui vẻ.
    - Màu da cam: Màu của sức mạnh, không nhiều nhưng quý giá và phục vụ đời sống của con người.Màu da cam mang lại vitamin, là màu của hoàng hôn huy hoàng.
    - Màu đỏ: Màu máu, là màu của sự quả cảm và chiến đấu, màu của ngọn lửa, màu của sự đam mê, tình yêu, màu của hoa hồng.
    - Màu tím Màu của quyền lực và hoàng gia, màu của sự thông thái.
    - Màu chàm: Màu của sự yên tĩnh, tượng trưng cho suy nghĩ và sự phản chiếu, lúc trời chuyển từ chiều sang tối và cả màu của nước sâu, đó là sự cân bằng trong suy nghĩ nội tâm.
    ====> Màu xang lá cây, màu xanh da trời, màu vàng, màu da cam, màu đỏ, màu chàm, màu tía, màu của chiếc cầu vồng giúp chúng ta tôn trọng, yêu đời và thương mến lẫn nhau.

    NO, NEVER, FOREVER
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào màu đen không em?

    sand

  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mình đến giờ vẫn chỉ có một màu xanh da trời yên bình, thi thoảng lắm mới có một chút màu vàng vui vẻ và màu đỏ nhiệt huyết. BUỒN
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có màu cuộc sống, chúng ta nghĩ nó màu gì thì nó sẽ có màu đó
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mỗi người đều sặc sỡ lắm. Đủ sắc màu. Bởi vậy, con người vẫn luôn khám phá cuộc sống này.
    Beautiful life = Colourful life

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To cat_vang: Có chứ ạ, khi buồn ta sẽ thấy cuộc sống toàn một màu đen, nhưng không phải lúc nào buồn thì cũng màu đen đâu ạ, còn tuỳ vào tâm trạng của chúng ta như thế nào đã.
    NO, NEVER, FOREVER
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh thích ý nghĩa của màu xanh lá cây nhưng lại thích nhìn màu xanh da trời, không hiểu thế thì có ảnh hưởng gì đến tính cách không nhỉ? hahaha.
    To butchi: Tao đang đọc Nhập Môn Phật Học, chẳng hiểu sao lại thấy mày có vẻ nghiêng về Triết học Duy Tâm thế nhỉ? Đổi tính rồi hả? Duy Ngã Độc Tôn hả??? Hahaha.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    li nú nhập môn xong roài truyền lại cho em nhá
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có màu của em và anh.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Màu cafe sữa, hi hi.

Chia sẻ trang này