1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống màu gì??????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chuotbonmat, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, cảm thấy thật là vui. Màu của cuộc sống là màu son mà mình dùng sáng nay. hihi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, có son màu tím không hả chị?
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ loè loẹt quá !

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  4. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    b h thì .... u ám --> màu đen hoặc là màu nâu :(
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Một màu đen đen, một màu trắng trắng

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. catim_80

    catim_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cái topic này khó hiểu quá
    [marquee][blue]Hân hạnh được quen biết các bạn trong 80family[/blue][/size=5][/marquee]
  7. catim_80

    catim_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là nhiều người thích màu đỏ lắm, với cả còn nhiều màu khác, cuộc sống nhiều màu thật
    [marquee][blue]Hân hạnh được quen biết các bạn trong 80family[/blue][/size=5][/marquee]
  8. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    09/10/03:
    Sáng: màu xám (toàn những chuyện bực mình)
    Chiều: màu hồng (nhận được một tin cực kỳ vui có thể thay đổi cuộc sống của mình)
    Tối: màu hồng (chắc chắn là vậy rồi, dư âm của buổi chiều mà)
    Đêm: không màu (vì lúc đó ngủ rồi, thấy đâu màu nữa nhỉ, hehe)
    Cuộc đời vẫn đẹp sao. La lá la....

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 09/10/2003
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có đủ các màu:
    - Khi em bên anh, cuộc sống xanh màu hy vọng. Ta đi bên nhau và nhìn về phía trước. Trời xanh lam, lá xanh lục, mắt em và mắt anh cũng xanh màu trời và màu nắng vàng ươm.
    - Khi anh xa em, cuộc sống xám xịt và buồn tẻ. Từng ngày, từng ngày wa, mưa rơi mưa rơi.
    - Khi ta quên nhau, cuộc sống màu gì? Màu hồng. Mong rằng anh hạnh phúc, cũng như em. Công việc sẽ là liều thuốc cho tất cả. Giờ thì.. ta đã quên.
    - Khi ta làm việc đầu tắt mặt tối, cuộc sống có màu đen của bực bội và vất vả. Nhưng khi finish, cuộc sống óng ánh màu da cam sặc sỡ, màu của nụ cười và niềm vui.
    - Khi đuợc làm công việc mình yêu thích, cuộc sống có màu đỏ của niềm say mê và nhiệt huyết...
    Điều quan trọng là bức tranh cuộc sống của mình đẹp, nhiều màu tươi sáng và ít khoảng tối thôi.
    Đơn giản thế mà sao khó thế???
    Tớ đang muốn tô màu đỏ và da cam cho bức tranh cuộc sống của mình. Mọi người có thế không?
    Mỗi ngày chỉ có 24h.

Chia sẻ trang này