1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống màu gì??????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chuotbonmat, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích ngắm màu xanh của bầu trời... với màu trắng của vài đám mây trôi lãng đãng... Màu xanh ấy tạo nên niềm hy vọng vào tương lai... Màu trắng ấy làm lòng mình trở nên bình yên, ấm áp... Lúc đó mới nhận ra... hạnh phúc thật giản đơn...
    Hạnh phúc là đấu tranh
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ôi lãng mạn thế thì............
    thế thì cho tớ thích với
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hì, mình nhìn cs như thế nào thì màu của nó cũng sẽ như vậy mà thôi...
    cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đâu có ngồi đây nói là nó như thế nào đc
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, tôi nhìn cuộc sống qua giọt nước mắt của cô bạn tôi.
    Trong veo, nhưng buồn... Hãy khóc đi em. Để cuối cùng, em có được quyết định sáng suốt nhất.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 14/10/2003
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hum qua tôi nhìn cuộc sống màu hồng thật đậm đà
    hum nay tôi nhìn cuộc sống là màu của ngày hôm qua
    tôi mong rằng ngày mai mở mắt ra tôi nhìn cuộc sống cũng vẫn là màu ấy
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng, ở đây, chúng ta nói về cách cảm nhận của mỗi người về cuộc sống. Mỗi người có cách nhìn cuộc sống riêng và đều có hoàn cảnh riêng. Với mỗi người, cuộc sống là một bức tranh đẹp. Xét với toàn xã hội, chúng ta chỉ là một đốm màu của bức tranh chung. Tớ, cũng như bạn, đều là một màu trong bức tranh cuộc sống, phải không? Khi ta tô được nhiều màu hồng, màu đỏ, màu cam,... thì đốm màu ấy cũng ánh hồng, ánh đỏ, ánh cam...
    Thế nhưng, tớ lại yêu màu xanh lam, màu lam biêng biếc của hoa salem, hoa bèo tây, hoa rau muống... Mỗi lần nhìn thấy màu xanh ấy, tớ lại thấy cuộc sống mới yên bình làm sao. Bao nhiêu mệt mỏi, buồn chán đều bay đi hết cả. Lòng thấy nhẹ nhàng và phơi phới.
    Mỗi ngày chỉ có 24h.
  7. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    yah màu xanh là 1 màu luôn làm mọi người cảm thấy dễ chịu
    sáng ngủ dậy bước chân vào toalet (hì hì) , 1 màu xanh mát mắt, 1 cảm giác phơi phới tràn ngập cho 1 ngày mới
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống màu hạt táo,
    Bạn muốn biết nó thế nào, xin hãy gọt vỏ, ăn hết quả táo và lúc đó bạn sẽ nhìn thấy hạt nó màu gì.
    Cuộc sống cũng vậy, bạn có đi hết chặng đường bạn mới biết cuộc sống của bạn màu gì. và cuối cùng mong muốn cũng chỉ là mong muốn, sẽ chẳng ai biết nó trở thành màu gì trên những con đường mà ta đi qua.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  9. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói cuộc sống là muôn màu muôn vẻ mà
    mỗi ngày cuộc sống sẽ là 1 màu khác nhau
    thậm chí trong 1 ngày cuộc sống cũng mang nhiều màu khác nhau
    tôi nghĩ là khi ta sống gần hết 1 đời rồi thì ta cũng vẫn chẳng biết chính xác được cuộc sống ta đã trải qua có màu gì nữa
    khi nhắm mắt xuôi tay rồi thì chắc chắn ta sẽ biết cuộc sống mang màu gì
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    HIc, hôm nay trời lạnh, nên nhìn cái gì cũng xám xám. Buổi chiều đi thi, nhìn cái gì cũng vàng vọt và tim tím (đấy là do đèn). Thi xong thì thấy đen hẳn.
    Nhìn mặt 2 thầy thấy 1 ông thì trắng bệch, 1 ông thì vàng khè. Mà chẳng hiểu 2 thầy đang nói gì nữa. Xì xà xì xồ
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 14/10/2003

Chia sẻ trang này