1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống màu gì??????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chuotbonmat, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mù màu.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nói chuyện linh tinh wáa,nhưng mà em cũng phải tham gia vì nó khá hay,hì.Theo em nghĩ cuộc sống không phải tự nó có màu thế nào mà là chính chúng ta đang mỗi ngày tô vẽ nó lên thôi,cuộc sống của mỗi người đều là trang giấy trắng mà ngày hôm nay khi ta mở mắt đón chào bình minh ta đã tô màu cho nó rồi,còn những việc xảy ra trong ngày mà ta cứ đổ lỗi cho số phận đó là hậu quả của ngày hôm qua hoặc là sự khởi đầu cho ngày mai!Chỉ cần chúng ta luôn bình tĩnh lạc quan thì cuộc sống sẽ luôn như ta mong muốn!!
    Nói vậy thôi chứ em cũng chưa tự tô màu được,ai chỉ cho em đi!!!

    Giấc mơ tuyệt vời ......
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cuộcc sống là sự hoà trộn của rất nhiều màu. Hôm nay ta vui thì nó có màu rực rỡ, hôm ta buồn nó có màu lạnh. Các mầu cứ thhế chồng chất lên nhau cho ta mà của cuộc sống. Cuộc sống vốn đa dạng và phong phú nên màu sắc của cuộc sống cũng vậy.
    Cuộc sống có mầu cầu vồng
  4. yeuanhgu

    yeuanhgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên được nhìn thấy cuốc sống một cách tinh tường bằng chính đôi mắt của mình , sao thấy nó đẹp thế rực rỡ quá , lúc ấy màu gì cũng thấy đẹp . Giờ đã quá quen với chuyện ấy rồi thì thấy cuộc sống cũng bình thường thôi ko như mình đã từng nghĩ . Cuộc sống mang màu sắc sống động nó có màu giì đẹp rực rỡ hay xám xịt đen ngòm fụ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người, vào từng thời điểm khác nhau ...
    Nhưng những lúc đeo kính đen như thế này thì màu gì cũng là màu đen .
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời với tôi có nhiều màu nhưng với tôi thì nó không có màu hồng .
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Màu tóc bạc của bà nội, màu muối tiêu của bố, mẹ....
    Màu xanh.... Greenspan.
    Màu đỏ.... Man Utd Red.
    Loè loẹt, tung tăng... của bàn bi a.
    Không màu... những giấc mơ...
    Màu vàng... cốc bia hơi
    Màu tuyền... mắt em.
    Cuộc sống có màu... RGB

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 4 5....
    Toàn màu lung tung...lộn xộn..
    Giờ này chẳng còn thấy được màu gì cả....
    Mà hình như có...
    Màu trắng đục...của bầu trời..
    Màu vàng...nắng chiều...
    Không màu...là nỗi nhớ...
    Đâu đó có màu hồng...hình như giống màu cái món quà có kẻ mang đến cho mình sáng nay...
    Cuộc sống có màu...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 25/11/2003
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Với đằng tớ, nỗi nhớ lại có mầu... Mầu nhớ... Màu loè loẹt mấy cái poster Mobile Fone, màu đỏ của mũ, của áo, của ba lô mấy đứa dở hơi,... màu mắt ngây thơ vô số tội (chu cha, sao toàn nhớ màu mắt con nhà người ta thế không biết), màu vàng của bánh gối Lý Quốc Sư (lại quảng cáo ko công rồi), cái màu nâu nhờ nhờ của Cà phê Phố cũ,... Nỗi nhớ của tớ nhiều màu thế đấy.... đằng ấy có biết ko, lũ bạn dở hơi kia?
    18 Mô, 1 s, 2 s...
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 25/11/2003
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như anh bạn Bút chì, cuộc sống có màu cầu vồng!!! Nhưng em thì thường nhìn cuộc sống bằng một màu hồng!!!
    Giống nhau một chút để hiểu nhau
    Khác nhau một chút để yêu nhau...
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đâu cũng thấy lành lạnh, xam xám... Màu mùa đông

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

Chia sẻ trang này