1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mến thương ơi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mến thương ơi !!!

    Cuộc sống mến thương ơi ta yêu người !!!
    Vì ta yêu những gì ta có !
    "....... Khi nào có điều kiện về với mẹ. Mẹ nhớ con nhiều lắm ........................."
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Và ta khao khát vươn tới những gì ta mong ước !
    Ta ơi ............................................

  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Những dòng mẹ viết cho mình cách đây đã 2 năm trời rồi mà mỗi lần đọc lại mình còn xúc động thế kia !
    Ôi ! Nhiều lúc chẳng muốn lớn lên tẹo nào. Cứ bé mãi lại hay ! Hihi !!!!!!!!!!!!!
    Sáng nay con thấy mẹ mua cua và cá. Mẹ bảo trưa ăn canh cua còn chiều ăn cá kho ! Măm măm !!!
    Trưa thì mình chết dí ở cty thế này rồi, chẳng kịp thời gian chạy về ăn. Tiếc quá !!!!! chậc chậc !!!!! Không biết ông anh "còi" của mình có ăn hết được nồi canh không ???
    Nhưng chiều nay còn món cá kho. Lâu lâu rồi không được ăn !
    Hihi !!!!!! Ngon quá xá !!!!!! Thế này thì làm sao mà nuốt được cơm bụi bây giờ !!!
    Thôi chạy đi kiếm cái gì về vừa nhá vừa nghịch nét vậy !
    Mẹ hiền ơi, con hứa là tối nay con sẽ ăn uống thật tử tế !!!!!!!!!!

  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trên trời cao có muôn vàn ánh sao. Trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa. Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời !!
    Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng : con yêu mẹ nhất trên đời !!
    Chúc mẹ tối nay vui vẻ và yêu con thêm nhiều nhiều nữa !!!
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 07/10/2004
  5. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó mới mẻ trong ý thức của mình !
    Buồn một chút............ đau một chút............ nhưng thanh thản .........................
    Thật sự muốn mỉm cười ........ ..... dù chỉ là cười một mình .............
    Đây mới thực sự là mình !

    Cuối tuần vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi thủ tục ..... hành dân là chính !!! Làm cả tuần mình phải chạy tung tăng ở trên đường. Bụi, nắng, khô, hanh ! ----> cảm nhận về mùa thu Hà Nội !
    Nói đùa vậy chứ buổi tối Hà Nội mùa này thật là đẹp ! Tiết trời se lạnh..... và không hiểu sao cứ thấy xao động âm điệu bài "Hà Nội ngày trở về" mỗi khi đi trên đường vào buổi tối. Và cảm giác như tìm kiếm, chờ đợi một mùi hương ...... xộc vào mũi. Cái mùi hương mà trước đây mình chẳng thích tẹo nào vì thấy nó nồng quá, hơi hắc nữa (Thế mà người ta cứ kêu là ... ngọt ngào !?). Nhưng sau mấy lần mùi hương ấy bất ngờ..... tấn công khứu giác của mình, quyện vào hương sương đêm lành lạnh trong gió.......... Thế là bây giờ tự nhiên phát hiện ra mình đang chờ nó
    À còn buổi tối 10/10 đi xem bắn pháo hoa với bố nữa chứ ! Mình cũng chẳng biết là hôm ấy mình vui hay buồn nữa !
    Những bông pháo màu sắc rực rỡ..... những chùm sao quyét dài, đổ xuống như những ngôi sao chổi ...... bất giác với tay lên bầu trời ...... bất giác xoè tay hứng lấy ...... ước một điều ước ...... rồi giật mình mỉm cười rụt tay về...... tiếng hoan hô vỗ tay đồng điệu rộ lên, lắng xuống ...... những nụ cười ...... những bàn tay ......................
    Nhưng cứ thắc mắc không biết cô bé ngồi trên xe lăn ấy "đứng" ở đâu để xem pháo hoa ??? Cô bé đã ở đó trước khi mình đến. Thế mà đến lúc gần bắn pháo rồi lại rời đi đâu lúc nào mình không biết.
    Ước gì ...... có cánh !!!!!
    Hava a nice weekend to everyone !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hoa đầy đường khiến lòng mình rộn ràng ........
    Lò dò vào box định viết một bài vui vui. Chợt thấy dòng chữ đen góc trên màn hình.........sững lại.
    Có cái gì đó cứ nghẹn lên trong cổ ...... đưa lên mắt..........

    Sống trong cát chết vùi trong cát
    Những trái tim như ngọc sáng ngời.

    [red]You''re forever young !!!!!!!!!!![/red]
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hoa con` nhiều hơn .............
    Nhưng...... cảm hứng chạy đâu hết cả rồi ý ?! .................................

  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là vui !
    Lâu lâu rồi mình mới có cảm giác tự do như vậy !

  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại đến cty sớm một cách bất đắc dĩ
    Buổi sáng trời lạnh ghê ! May mà mình ngồi sau xe
    Mà ông anh mình vừa đi vừa ..... ngủ hay sao ý ! Cứ nhầm đường luôn ! Làm mình phải kéo áo mấy lần ! Mà sao mình không nhéo cho ông ta vài cái cho tỉnh ngủ nhỉ ??? hihi !!!!!!!
    Mà thôi ! Tội nghiệp !!!!! Chiều nay lại còn phải đón mình nữa chứ ! Đừng có quên nghe anh !
    ((Khổ thân mình chưa này ! Huhu !!!!!!!!!!!!!!!! ))


    Lại Have a nice weekend !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này