1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mệt mỏi quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 4get, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mệt mỏi quá

    Nhiều điều không theo ý mình quá, 1 thứ vỡ vụn kéo theo nhưng thứ khác sụp xuống theo
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    cho tớ nhờ chút đc k???
    Mệt mỏi...căng thẳng...street.......sụt cân liên toọc....mất ngủ....chân tay lúc nào cũng chảy mồ hôi...lạnh toát...k tập trung vào học hành đc.....sắp thi cuối kì....vo cùng nặng là vô cùng nặng +_+ thi trượt thì tự tử mất +_+
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này vẫn thế đầy lo toan và những gánh nặng công việc phải trải qua.gò mình lên mà cố gắng vẫn thấy chẳng đâu vào đâu. nhớ hồi 12 thấy mình giỏi thật.
  4. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đến trường thật là mệt mỏi . buổi sáng đi học chiều đi học tối đi học luôn là như vậy . nhưng sao hôm nay thấy nản hơn mọi ngày . cả sáng và tối phải vật vờ chỉ tại thầy nghỉ . đến chán lại còn đến chiều ra sân gặp được anh . sau mấy ngày ko gặp em những tưởng mình sẽ rất vui nhưng nào ngở ko phải vậy , anh kho quay ra nhìn em lấy một cái thật thê thảm . sao anh luôn như vậy chứ trong cùng một đội đáng ra thấy cũng nên chào nhau lấy một tiếng chứ
    đằng này anh lại cứ bơ đi . thà ko gặp còn hơn . lúc này trong đầu óc đang suy nghĩ rất nhiều thứ , ngày nào cung cãi nhau với mẹ , rồi lại chuyện bạn bè , giờ thì thích anh nhưng ko thèm để í , sao cái cuộc sống này lại lắm thứ phải nghĩ vậy nhỉ. đấy là còn chưa trưởng thành , nếu mai sau lớn thêm đi lkàm vậy thì sao sống nổi nữa chứ.hichic
  5. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chưa bao giờ tớ than vãn thế này, con trai thường thế mà. Nhưng mà bây giờ thấy cuộc sống nhợt nhạt quá, mất hứng để sống tiếp, mất động lực làm việc, mất tinh thần, chán đời.
    Gánh nặng cuộc sống chẳng là gì cả nếu có chút hy vọng, có tinh thần tốt, oài, mệt mỏi.
  6. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    After the rain comes the sun.
    Take it easy!
  7. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.
    Ai biết làm thế nào để thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực không? Hiện giờ, tôi thậm chí không đủ nghị lực để thử bất cứ 1 cách gì. Buổi sáng tôi không muốn thức dậy nữa, không nhấc được chân ra khỏi giường. Ban ngay tôi chỉ ngồi 1 chỗ, nghiện ngập internet, mệt quá thì lại ngủ. Tôi ngủ mê mệt, ngủ rất nhiều và lâu. Mọi công việc đều đình đốn, bê trê, kể cả chuyện đánh răng, rửa mặt, còn nấu ăn là một cách để cảm thấy mình đang làm cái gì đó, ăn cho bớt cảm giác chán
    Oài, tớ không muốn thức dậy nữa...
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 16/05/2006
  8. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới lờ mờ đoán là mọi điều chẳng liên quan chút xíu gì đến mình - kinh dị thật. Chẳng biết mình sẽ rút ra khỏi trạng thái này thế nào nhỉ. Trạng thái kinh dị, tồi tệ nhất đã từng trải qua. Kinh khủng, someone helps me, please. I am going to die in a cold and quiet room.
    Sợ thật, bây giờ mới biết cảm giác không muốn sống nó thế nào
    Làm thế nào để lấy lại tinh thần nhỉ ? My god
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 17/05/2006
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ có 2 cách để quên đi.
    Cách một , uống thử 1 lít rượu. Hay mua chai voka hà nội về tu cũng được. ******** thì k đau đầu một tẹo nào, khó uống thì làm vài lon tonic pha vào. Quên ngay.
    Cách 2, chọn một cây cầu nào bắc qua sông hay kênh hay v.v. Nói chung là sâu và xa. Nhảy suống.
    Quên: Nhớ đừng đạp chân đạp tay.
  10. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ****. Bình thường tớ luôn đùa cợt, gì cũng đùa cợt. Nhưng đùa kiểu bạn lúc này sợ là hơi nguy hiểm. Đừng làm thế nữa. Biết đâu rơi vào lúc người ta quá mệt mỏi, yếu đuối, có thể sẽ làm tương tự những gì bạn nói.
    May mà tớ vẫn khá khoẻ và... sợ chết

Chia sẻ trang này