1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mệt mỏi quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 4get, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chay_tron

    chay_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn 4get.
    Cũng có lúc tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn. Cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, chỉ mong rằng mình có thể có một giấc ngủ dài và không bao giờ thức dậy nữa. Nhìn vào đâu cũng thấy tăm tối, chẳng thấy cái gì thú vị cả. Thời gian đó thật kinh khủng! Nhưng rồi bạn sẽ vượt qua thôi, cũng giống như tôi vậy. Bạn hãy nhìn xung quanh mà xem, vẫn còn rất nhiều người còn bất hạnh hơn mình. Nếu quá buồn bạn có thể khóc, khóc sẽ làm cho lòng bạn thanh thản hơn. Nếu có bạn thân hãy chia sẻ tâm sự của bạn với người đó. Hãy nghĩ đến khó khăn của mình và nghĩ rằng điều gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Hãy chấp nhận nó và nghĩ chỉ đến mức đó là cùng. Chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa.
    Chúc bạn sớm vượt qua.
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaa, Vẫn còn có hứng cãi nhau thì buồn chán nỗi gì.
    Tưởng mình nói đùa sao. Cách sống của mình nếu không bản lĩnh thì chết đi còn hơn sống.
  3. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Easy said than done
    Mạng sống là vô giá, chết thế nào được, vấn đề là sống thế nào
  4. laf

    laf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có bản lĩnh gì hết! Vẫn được bạn bè và gia đình yêu thương! Thấy cần phải sống tiếp, để tiếp tục được mọi người yêu thương haha
  5. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ!
    Nếu cứ sống thế này thì thật vô nghĩa!
    Bạn hãy ra đường và hãy nhìn tất cả mọi người! Bạn thử đoán xem họ đang đi về đâu và họ đang làm gì?
  6. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    một ngày tồi tệ sao mình lại buồn ngủ thế chứ, chièu đi tập lại biết tin anh ấy bị ốm nằm nhà sao mà muốn hỏi thăm nhìu thế mà mình không dám chỉ dám nhắn một tin nhỏ anh ốm à mau khỏi nhé . mình chỉ nmuốn đến bên cạnh , gặp anh ấy hỏi thăm nhưng nào có giám thích đơn phương khổ thật đấy
  7. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ?
    _ Món nợ vài chục triệu nặng trên vai ( làm ăn thua lỗ , ko phải chơi bời cờ bạc )
    _ Người yêu đi học xa, gọi điện về nói 1 câu chia tay lạnh lùng
    _ công ty toàn những người miệng thì hỏi han , bụng thì chửi thầm , mình chỉ cần bước ra khỏi cty là nổi lên những tiếng xì xào nói xấu
    _Bạn bè thì lợi dụng
    _ Ông già suốt ngày quặc bà già
    _ lo lắng đến năm 30 tuổi mình có kiếm đc công việc tử tế, kiếm đủ tiền để cưới vợ , nuôi vợ nuôi con ko ?
    _ Đi chơi tối về, đ'' sai gì cơ động cũng hỏi, xi nhan mày đâu , mất 50k
    --------------------------------
    Đấy , đủ xì trét chưa , mất hết niềm tin vào cuộc sống
    Nhưng tớ chỉ buồn 5'' thôi
    vẫn phải sống chứ, mà đã sống thì phải sống cho ra sống
    Làm việc hết mình đi , ăn chơi hết mình đi , yêu hết mình đi !!!!!!!!!
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    không biết bạn lấy hai cái cách quên này ở đâu thế nhỉ? tui nghĩ rằng ko biết có phải bạn đã từng rơi vào tâm trạng khó khăn như những người khác, và rồi tìm một số cách để quên. Sau khi thử cách 1, chưa chết, một tgian sau, lại thấy buồn , lại thấy stre, thử cách 2, vẫn chưa chết và hôm nay vẫn ngồi đây để truyền đạt kinh nghiệm. Nếu mà sau này bạn có nghĩ ra cách 3 thì nhớ báo cho tui một tiếng nhá, để tôi còn biết đường mà làm theo. mà phải quên thật quên hết thì hẵng bày nhé. Mà nhớ thử trước khi bày nhé ( nếu sau khi thử mà còn truyền đạt được kinh nghiệm ).Cơ bản cũng định làm theo hai cách trên của bạn, nhưng mà đã thấy bạn chết đâu - mà chưa chết chắc chưa quên được . Mà chắc bạn phải thử rùi thì mới dám bày cho người khác chứ, ko thì sao dám nói là sẽ quên được
  9. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đời ai chả có lúc stress, nghĩ lại mình khoảng thời gian trước thấy khủng khiếp quá, đã nghĩ đến cái chết, nhưng không dám làm, chắc là còn sợ chết.
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Híc , ấn tươngj với stress của bác quá đi mất...
    Đang đau đầu vì đồ án...

Chia sẻ trang này