1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới bắt đầu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi snow_birch, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Buối sáng ra đường đón nhận không khí trong lành , những cơn gió nhẹ làm tóc bay bay cảm giác thật dễ chịu .Bên đường phố , cỏ non đã mọc lên xanh mơn mởn , trên những hàng cây lộc đã đâm trồi .Là mùa xuân .Hân hoan bước đi trong tiết trời tuyệt vời của ngày xuân ,mỉm cười với bầu trời mùa xuân thầm ngĩ mình trẻ quá !!!

    -------------------------------
    I''''m still there every where
    I''''m the dust in the wind
    I''''m the star in the northern sky
    I never stayed any where ...
  2. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh cô gái Nga ngồi chơi đàn ghita đẹp thật. Chẳng khó để có thể hình dung ra cảnh tượng này: Một cô gái tóc dài ,vàng bện đuôi sam ngồi chơi đàn bên cạnh cửa sổ hay trên một phiến đá . Tiếng đàn này chắc hẳn không phải là nhằm mục đích để lọt vào tai một chàng hoàng tử nào đó mà là để vang lên những trăn trở về cuộc đời Hình tượng đẹp tưởng khó có thể tìm thấy trong thời điểm hiện tại. Cô gái đánh đàn mà snow_birch nghe được có tên là Anhia (Anna). Chẳng hiểu sau khi đọc đến đoạn đó tớ nghĩ ngay đến cô gái tóc vàng, dài và bện đuôi sam Anna Chakvetadze. Chỉ có điều cô không chơi ghi-ta. Chắc rất ít người biết cô gái xinh đẹp này. Đây cô ấy đây:
    [​IMG]
  3. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh cô gái Nga ngồi chơi đàn ghita đẹp thật. Chẳng khó để có thể hình dung ra cảnh tượng này: Một cô gái tóc dài ,vàng bện đuôi sam ngồi chơi đàn bên cạnh cửa sổ hay trên một phiến đá . Tiếng đàn này chắc hẳn không phải là nhằm mục đích để lọt vào tai một chàng hoàng tử nào đó mà là để vang lên những trăn trở về cuộc đời Hình tượng đẹp tưởng khó có thể tìm thấy trong thời điểm hiện tại. Cô gái đánh đàn mà snow_birch nghe được có tên là Anhia (Anna). Chẳng hiểu sau khi đọc đến đoạn đó tớ nghĩ ngay đến cô gái tóc vàng, dài và bện đuôi sam Anna Chakvetadze. Chỉ có điều cô không chơi ghi-ta. Chắc rất ít người biết cô gái xinh đẹp này. Đây cô ấy đây:
    [​IMG]
  4. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác bohemian liên tưởng hay thế ,có điều là cái em tây mà chơi ghita ấy không giống em Anna Chakvetadze của bác lắm . Là hai hình tượng , biểu tượng khác nhau . Trong quần vợt nữ em thích nhất là Myskina .
    I''m the dust in the wind
  5. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác bohemian liên tưởng hay thế ,có điều là cái em tây mà chơi ghita ấy không giống em Anna Chakvetadze của bác lắm . Là hai hình tượng , biểu tượng khác nhau . Trong quần vợt nữ em thích nhất là Myskina .
    I''m the dust in the wind
  6. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Mấy tuần trước , những cơn mưa mùa xuân mát lành trút xuống làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc , rồi những tán lá mọc nhanh khiến người ta rất đỗi ngạc nhiên sau một đêm thức dậy . Những bông hoa táo màu trắng nở rộ trên những ngõ phố quen thuộc và cả tiếng chim hót .Ánh sáng mặt trời rực rỡ và chói chang hơn là mùa hè đã thực sự đến .Thành phố ngập tràn màu sắc bởi những hàng cây cao xanh rì rợp bóng và rất nhiều loài hoa , chúng dường như ngẩn ngơ trước gió ,những nụ hoa chúm chím cũng dường như e thẹn bởi sự chói lóa của ánh sáng mặt trời chiếu rọi .Hàng hoa tuylip kiêu sa đứng trong nắng vàng... Hoa để làm đẹp cho đời , mỗi loài hoa , màu hoa , hương thơm của nó đều góp phần cho cuộc sống trở lên tươi tắn hơn . Hoa bản thân nó đã rất đẹp , từng loại hoa lại có những ?Z nghĩa khác nhau .Như hoa hồng kiếu sa và quyến rũ lâu đời , mỗi màu sắc của hoa lại thể hiện những cung bậc tình cảm của con người .Một chàng sinh viên ở Matxcơva đem lòng yêu một cô gái , chàng thường đợi nàng với một bông hoa hồng đỏ ,trong niềm hân hoan trào dâng . Hoa hồng là tấm lòng chàng như màu đỏ của hoa ?
    Có người không thích cắm những bông hoa tươi vì nó sẽ tàn , thay vào đó là những bông hoa được gọi tên là bất tử , mãi mãi không bao giờ chết .Hoa nở rồi hoa lại tàn là một qui luật tất yếu của tự nhiên . Được sinh ra ,phải mất đi và phải mất đi để được sinh ra một lần nữa .
    Ngày mùa hè bầu trời trên cao xanh thẳm , gió đưa nhưng làn mây trắng trôi nhẹ nhẹ . Bầu trời là của chung của thế giới là của tất cả những gì sống và tồn tại trên trái đất này nhưng khi tôi đứng một mình ngắm nhìn thì nó chỉ của riêng mình thôi . Có lẽ là tham lam , nhưng vẫn thấy mình là người hạnh phúc .
    Hạnh phúc khi ta được hít thở , được khóc, được cười, được nói, được học hành , biết yêu và được yêu thương , đựợc cảm nhận , được bình yên ,đựợc sống như thế... .Không tài giỏi hay khéo léo , thông minh hay đảm đang ?, nhưng nếu được sinh ra lần nữa, hay trong phật giáo thường có câu nếu còn còn kiếp sau thì tôi vẫn mong là tôi như bây giờ . Sống trong đời sống phải chăng là chỉ cần có một ?otấm lòng ?? Nếu vậy có thể tôi cũng có ?otấm lòng ? như thế vì tôi mong cho mọi người được hạnh phúc .Vậy nên tôi vẫn sẽ đi trên con đường của tôi, làm theo cách của tôi và tất cả chúng ta cứ sống như vậy nhé !?
    Được snow_birch sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 18/05/2005
  7. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Mấy tuần trước , những cơn mưa mùa xuân mát lành trút xuống làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc , rồi những tán lá mọc nhanh khiến người ta rất đỗi ngạc nhiên sau một đêm thức dậy . Những bông hoa táo màu trắng nở rộ trên những ngõ phố quen thuộc và cả tiếng chim hót .Ánh sáng mặt trời rực rỡ và chói chang hơn là mùa hè đã thực sự đến .Thành phố ngập tràn màu sắc bởi những hàng cây cao xanh rì rợp bóng và rất nhiều loài hoa , chúng dường như ngẩn ngơ trước gió ,những nụ hoa chúm chím cũng dường như e thẹn bởi sự chói lóa của ánh sáng mặt trời chiếu rọi .Hàng hoa tuylip kiêu sa đứng trong nắng vàng... Hoa để làm đẹp cho đời , mỗi loài hoa , màu hoa , hương thơm của nó đều góp phần cho cuộc sống trở lên tươi tắn hơn . Hoa bản thân nó đã rất đẹp , từng loại hoa lại có những ?Z nghĩa khác nhau .Như hoa hồng kiếu sa và quyến rũ lâu đời , mỗi màu sắc của hoa lại thể hiện những cung bậc tình cảm của con người .Một chàng sinh viên ở Matxcơva đem lòng yêu một cô gái , chàng thường đợi nàng với một bông hoa hồng đỏ ,trong niềm hân hoan trào dâng . Hoa hồng là tấm lòng chàng như màu đỏ của hoa ?
    Có người không thích cắm những bông hoa tươi vì nó sẽ tàn , thay vào đó là những bông hoa được gọi tên là bất tử , mãi mãi không bao giờ chết .Hoa nở rồi hoa lại tàn là một qui luật tất yếu của tự nhiên . Được sinh ra ,phải mất đi và phải mất đi để được sinh ra một lần nữa .
    Ngày mùa hè bầu trời trên cao xanh thẳm , gió đưa nhưng làn mây trắng trôi nhẹ nhẹ . Bầu trời là của chung của thế giới là của tất cả những gì sống và tồn tại trên trái đất này nhưng khi tôi đứng một mình ngắm nhìn thì nó chỉ của riêng mình thôi . Có lẽ là tham lam , nhưng vẫn thấy mình là người hạnh phúc .
    Hạnh phúc khi ta được hít thở , được khóc, được cười, được nói, được học hành , biết yêu và được yêu thương , đựợc cảm nhận , được bình yên ,đựợc sống như thế... .Không tài giỏi hay khéo léo , thông minh hay đảm đang ?, nhưng nếu được sinh ra lần nữa, hay trong phật giáo thường có câu nếu còn còn kiếp sau thì tôi vẫn mong là tôi như bây giờ . Sống trong đời sống phải chăng là chỉ cần có một ?otấm lòng ?? Nếu vậy có thể tôi cũng có ?otấm lòng ? như thế vì tôi mong cho mọi người được hạnh phúc .Vậy nên tôi vẫn sẽ đi trên con đường của tôi, làm theo cách của tôi và tất cả chúng ta cứ sống như vậy nhé !?
    Được snow_birch sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 18/05/2005
  8. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Đúng là con gái,viết dài quá,mình mới chỉ đọc đuợc mấy phần đầu thui,kô đủ kiên nhẫn,mai phải dậy sớm đi para thứ nhất nên phải đi ngủ sớm thui,sắp thi roài .Mình đang học ở Kiev,học ngành tin,mình thấy càng ngày học càng chán,mình biết,học mấy môn kỹ thuật là thế,nhưng thui đi làm ở công ty sướng hơn,vừa có tiền vừa có thực hành.Nam Mô A Di Đà Phật con chỉ xin qua được kì này thui,con biết,bỏ học nhiều là kô tốt nhưng con có lí do chính đáng mừ (khoa Tin có khác,con gái được có .. 1 %,chuyển xừ sang Kinh Tế bi giờ ).Thằng khác như tui chắc bị đuổi học từ lâu roài,nhưng may có vốn tiếng Nga tốt nên vẫn còn sống được đến ngày này (hix,học kì trước bị dính con 3 roài,mất xừ học bổng của bọn U,ghét vật ( học bổng có 100 gríp = 20 $ thôi nhưng "ngâm" 2 năm chưa lấy cũng cả là gia tài đó ). Thôi nào,tui lại hứa với mình ( lần thứ mấy rồi nhỉ? ) năm học tới cố gắng đi học dầy đủ để lấy điểm tốt nèo
    tháng 6 kô thèm lên 4rum nữa,ở kí túc luyện thi
  9. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Đúng là con gái,viết dài quá,mình mới chỉ đọc đuợc mấy phần đầu thui,kô đủ kiên nhẫn,mai phải dậy sớm đi para thứ nhất nên phải đi ngủ sớm thui,sắp thi roài .Mình đang học ở Kiev,học ngành tin,mình thấy càng ngày học càng chán,mình biết,học mấy môn kỹ thuật là thế,nhưng thui đi làm ở công ty sướng hơn,vừa có tiền vừa có thực hành.Nam Mô A Di Đà Phật con chỉ xin qua được kì này thui,con biết,bỏ học nhiều là kô tốt nhưng con có lí do chính đáng mừ (khoa Tin có khác,con gái được có .. 1 %,chuyển xừ sang Kinh Tế bi giờ ).Thằng khác như tui chắc bị đuổi học từ lâu roài,nhưng may có vốn tiếng Nga tốt nên vẫn còn sống được đến ngày này (hix,học kì trước bị dính con 3 roài,mất xừ học bổng của bọn U,ghét vật ( học bổng có 100 gríp = 20 $ thôi nhưng "ngâm" 2 năm chưa lấy cũng cả là gia tài đó ). Thôi nào,tui lại hứa với mình ( lần thứ mấy rồi nhỉ? ) năm học tới cố gắng đi học dầy đủ để lấy điểm tốt nèo
    tháng 6 kô thèm lên 4rum nữa,ở kí túc luyện thi
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    bạn độc thoại ? dài quá,tôi muốn đọc lắm nhưng tôi ko có kiên nhẫn...
    tôi cũng muốn kể về cuộc sống mới của tôi khi đặt chân đến đất nước Nga,nhưng nghĩ lại...topic của bạn...nên...

Chia sẻ trang này