1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới bắt đầu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi snow_birch, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    bạn độc thoại ? dài quá,tôi muốn đọc lắm nhưng tôi ko có kiên nhẫn...
    tôi cũng muốn kể về cuộc sống mới của tôi khi đặt chân đến đất nước Nga,nhưng nghĩ lại...topic của bạn...nên...
  2. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bạn dieishappy này , đây là tôi kể chuyện đấy , là những câu chuyện thật , trong đó có nhiều nhận thức chủ quan , nếu có ý kiến gì thì bạn cứ lên tiếng .Mạng là thế giới ảo , không ai biết mình và ngược lại , nên cứ thoải mái viết thôi , hay như bạn steyer_aug viết đúng tôi là con gái nên viết hơi dài . Thế này nhé , bạn dieishappy muốn viết về cuộc sống của bạn đúng không , bạn lại không đủ kiên nhẫn đọc hết bài của tôi , vậy chúng ta đổi lại , bạn viết đi tôi sẽ đọc hết bài của bạn .
  3. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bạn dieishappy này , đây là tôi kể chuyện đấy , là những câu chuyện thật , trong đó có nhiều nhận thức chủ quan , nếu có ý kiến gì thì bạn cứ lên tiếng .Mạng là thế giới ảo , không ai biết mình và ngược lại , nên cứ thoải mái viết thôi , hay như bạn steyer_aug viết đúng tôi là con gái nên viết hơi dài . Thế này nhé , bạn dieishappy muốn viết về cuộc sống của bạn đúng không , bạn lại không đủ kiên nhẫn đọc hết bài của tôi , vậy chúng ta đổi lại , bạn viết đi tôi sẽ đọc hết bài của bạn .
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    trùi bạn snow_birch đừng có nóng,bạn viết hay lắm mà,chỉ tội con trai nó thế đấy,dài dòng quá thì kô khoái cho lắm .Nhưng bạn cứ viết tiếp đi nha,đừng để ý đến ý kiến của ai hết
  5. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    trùi bạn snow_birch đừng có nóng,bạn viết hay lắm mà,chỉ tội con trai nó thế đấy,dài dòng quá thì kô khoái cho lắm .Nhưng bạn cứ viết tiếp đi nha,đừng để ý đến ý kiến của ai hết
  6. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn steyer_aug này , tôi có nóng gì đâu . Tại vì tôi thấy tôi viết nhiều rồi nên muốn đọc bài của mọi người viết thôi bạn ạ .
  7. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn steyer_aug này , tôi có nóng gì đâu . Tại vì tôi thấy tôi viết nhiều rồi nên muốn đọc bài của mọi người viết thôi bạn ạ .
  8. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5

    Hôm nay vừa đi thực hành lái xe lần đầu ,lúc đầu thì xông xáo ghê,học vèo lý thuyết trong vòng .. 5 phút là bắt ông thầy dạy lái cho đi thử lun ( tưởng chỉ đi trong công viên của trường thui chớ,thế nên mới nói dối là đã có "kinh nghiệm lái xe" từ trước roài [ xe... máy ] ),ai ngờ lão già mất dạy ý (nó ghét mình hay sao ý,chắc tại thất hứa kô đi tập từ tuần trước)bắt mình lái con xe Lađa ghẻ (chắc gần 20 năm rùi chứ ít giề) ra ngoài đường lớn mới sợ chứ (đúng giờ cao điểm, ôtô đua nhau phóng vùn vụt trên đường).Tất cả sự tự tin,hiếu chiến của mình biến đi đâu hết,mồ hôi chảy như suối ,tay chân rụng rời,quên cả tăng tốc,gần nửa tiếng đi với tốc độ 5... km/giờ....lão ý kêu quá trời,nhục quá,huhu .Đúng là đua xe trên game khác xa ngoài đời,đâm vào đâu cũng được,chẳng sợ gì cả,thế mà vào lái thật nó...chó thế đấy .Mai quyết tâm tăng tốc lên ... 7 km/giờ
  9. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5

    Hôm nay vừa đi thực hành lái xe lần đầu ,lúc đầu thì xông xáo ghê,học vèo lý thuyết trong vòng .. 5 phút là bắt ông thầy dạy lái cho đi thử lun ( tưởng chỉ đi trong công viên của trường thui chớ,thế nên mới nói dối là đã có "kinh nghiệm lái xe" từ trước roài [ xe... máy ] ),ai ngờ lão già mất dạy ý (nó ghét mình hay sao ý,chắc tại thất hứa kô đi tập từ tuần trước)bắt mình lái con xe Lađa ghẻ (chắc gần 20 năm rùi chứ ít giề) ra ngoài đường lớn mới sợ chứ (đúng giờ cao điểm, ôtô đua nhau phóng vùn vụt trên đường).Tất cả sự tự tin,hiếu chiến của mình biến đi đâu hết,mồ hôi chảy như suối ,tay chân rụng rời,quên cả tăng tốc,gần nửa tiếng đi với tốc độ 5... km/giờ....lão ý kêu quá trời,nhục quá,huhu .Đúng là đua xe trên game khác xa ngoài đời,đâm vào đâu cũng được,chẳng sợ gì cả,thế mà vào lái thật nó...chó thế đấy .Mai quyết tâm tăng tốc lên ... 7 km/giờ
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Muốn lái xe quan trọng đầu tiên là côn và số, không có đứng ở đèn xanh đèn đỏ nửa tiếng không nổ được máy thì có thằng nó sẽ tiến đến đập cửa kính xe hỏi thăm. Hê hê cảm giác của bạn như mấy tay lái taxi ở VN qua Nga, lái xe ở nhà cả chục năm qua bên này bọn tôi cho mượn xe đi chơi 5 phút sau thấy mang xe về trả bảo sợ quá xe bên này nó cứ đi vùn vụt

Chia sẻ trang này