1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới bắt đầu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi snow_birch, 06/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Một nơi mà chắc hẳn nhiều người thích và muốn đến đó là biển . Đứng trước biển và nhìn ngắm chân trời xanh thẳm ở phía đằng xa , mặt nước xanh lơ hiền hòa .
    Có vài bộ phim mà tôi từng xem , nhân vật chính thường chạy ra biển để la hét như là một cách để chút xuống biển những buồn phiền đang đeo đẳng .Có nhân vật thì lại viết thư cho vào trong chai và ném xuống biển .Những người này đúng là khờ thật , nếu buồn thì chỉ còn một cách là tiếp tục buồn , còn lá thư kia thì sẽ chẳng bao giờ đến tay người muốn gửi .
    Cách đây vài hôm , vào lúc mà cơn mưa đã tạnh hẳn , bầu trời trở nên xanh trong hơn bao giờ hết , tôi nhìn ra biển . Khi nghĩ về biển , tôi thường nghĩ đến những con tàu to đồ sộ màu trắng lênh đênh trên mặt nước . Ngày hôm đó , tôi đã ngắm nhìn một hình ảnh đẹp , có nước ,trời mây , gió và những con tàu màu trắng .
    Những con người đa sầu đa cảm, họ thật giàu cảm xúc và trí tưởng tượng , nhìn biển họ có thể so sánh như là tình mẹ , như là người yêu dấu , như là ước mơ hoài bão , vân vân ?Thôi đừng so sánh gì cả ,mọi sự so sánh đều không đúng đắn và biển chỉ là biển thôi, nó hiển nhiên như là mặt trời bao giờ cũng mọc ở hướng đông vậy.
  2. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ban đêm nghe mấy bài nhạc Trịnh thấy hay thật , ông này cũng hay ,vừa đào hoa vừa đa tình

    Đêm thấy ta là thác đổ
    Trịnh Công Sơn


    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời ta có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe

  3. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! nghe Trịnh chỉ "thấm" khi có cùng tâm trạng hoặc nghe trong không gian tĩnh lặng (VD như nghe ở một quán nhỏ yên tĩnh - HN có Nhạc Tranh. Và buổi đêm)
    Chị hay nghe mấy bài: Chiều một mình qua phố, Ru đời đi nhé, Có một dòng sông đã qua đời .... đôi khi thích bài hát chỉ vì một câu trong đó ... nhưng chỉ Khánh Ly hát thôi!
  4. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chi raiva cũng thích nghe Khánh Ly à . Em thừa nhận là Khánh Ly hát nhạc Trịnh là chất đặc biệt nhất . Em thích nhiều bài nữa , bài này chẳng hạn :
    Ðóa Hoa Vô Thường
    Trịnh Công Sơn
    Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai
    Tìm trên non ngàn, một cành hoa khôi
    Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
    Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
    Tìm em tôi tìm nhủ lòng tôi ơi
    Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
    Tìm chim trong đàn, ngậm hạt sương bay
    Tìm lại trên sông, những dấu hài
    Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
    Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
    Trăng tàn nguyệt tận, chưa từng tuyệt vọng đâu em.
    Tìm trong vô thường, có đôi giòng kinh
    Sấm bay rền vang, bỗng tôi thấy em
    Dưới chân cội nguồn, tôi mời em về
    Ðêm gội mưa trăng, em ngồi bốn bề
    Thơm ngát hương trầm.
    Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
    Trăng vàng khai hội, một đóa hoa Quỳnh
    Từ nay tôi đã có người,
    Có em đi đứng bên đời líu lo
    Từ nay tôi đã có tình,
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
    Từ em tôi đã đắp bồi
    Có tôi trong dáng em ngồi trước sân
    Mùa đông cho em nỗi buồn
    Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
    Tàn đông con nước kéo lên
    Chút tình mới chớm đã viên thành
    Từ nay anh đã có người
    Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
    Mùa xuân trên những mái nhà
    Có con chim hót tên là ái ân
    Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
    Một thuở yêu nhau, có vui cùng sầu,
    Từ rạng đông cao, đến đêm ngọt ngào
    Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
    Sen buồn một mình, em buồn đền trọn mối tình
    Một chiều em đường cuối sông
    Gió mùa thu rất ân cần
    Chờ lời kinh đến núi non
    Những lời tình em trối trăn
    Một thời yêu dấu đã qua
    Gót hồng em muốn quay về
    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà
    Từ đó trong vườn khuya, ôi áo xưa em là
    Một chút mây phù du, đã thoáng qua đời ta
    Từ đó trong hồn ta, ôi tiếng chuông não nề
    Ngựa hí vang rừng xa, vọng suốt đất trời kia
    Từ đó ta ngồi mê, để thấy trên đường xa
    Một chuyến xe tựa như, vừa đến nơi chia lìa
    Từ đó ta nằm đau, ôi núi cũng như đèo
    Một chút vô thường, theo từng phút cao giờ sâu
    Từ đó hoa là em,một sớm kia rất hồng
    Nở hết trong hoàng hôn, đợi gió vô thường lên
    Từ đó em là sương, rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/08/2005
  5. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Những bài ca không bao giờ phai mờ theo năm tháng được đồng thanh cất lên bởi những người Nga ở độ tuổi trung niên trong trang phục truyền thống làm âm vang một khu vực nhỏ .Khuôn mặt họ hồng rực lên trong những lời ca và trong ánh nắng chiếu rọi .Bài hát về Kachiusa làm ấm lòng lữ khách , dòng sông xanh thắm chan hòa , rừng táo hoa nở trắng đôi bờ và hình ảnh Kachiusa hiền hậu thấp thoáng trong sương mờ?
    Trong một giai điệu sâu lắng khác ,có dòng sông êm đềm trôi , mặt nước lung linh sáng ,những hàng cây xanh rì rào trong gió và lời thú nhận là không dễ dàng của ai đó vào một buổi chiều mà có lẽ âm thanh của cuộc sống nhẹ nhàng như những giai điệu của mùa thu .
    Nước Nga và những bài ca không bao giờ phai mờ theo năm tháng .

    Kachiusa .
    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
    Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ
    Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Kachiusa
    Giữa trời mây dòng sông thắm tươi chan hòa
    Gửi về ai bài hát thiết tha từ xóm làng
    Từ bờ sông gửi đến cánh chim đại bàng
    Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng
    Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày .
  6. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Cuộc sống mới bắt đầu từ những nụ xanh non khi mùa xuân sang , bắt đầu từ những cánh hoa tươi thắm khi hè đến . Và đừng cảm thấy nuối tiếc khi phải tạm biệt với mùa thu , bởi vì môt ngày khi thức dậy, chúng ta nhìn ra từ cửa sổ phòng mình thấy những bông tuyết trắng xóa đang cuộn bay thì đó cũng là một điều đẹp đẽ .
    Tuyết rơi , những bông tuyết trắng đến tinh khiết rơi trên những mái tóc , chạm vào những bờ vai và vương trên những vạt áo . ..
    Tuyết rơi bên cửa sổ , trên những mái nhà những hàng cây, những bông tuyết nhẹ nhàng và chạm vào là tan biến .
    Thời gian nhanh chóng qua đi mà con người thì chưa kịp ý thức được sự trôi chảy của nó . Bây giờ là cuối tháng mười và mùa đông đến .
    Mùa đông thì không có những cánh hoa , không có những ngọn cỏ và những tia nắng mặt trời nếu có thì lại làm cho không gian thêm lạnh giá . Mùa đông ở Nga , mùa đông ở Matxcơva , tuyết phủ trên những hàng bạch dương đứng tê lạnh , ngày mùa đông những ngón tay tê cứng , hơi thở đóng băng , những con đường đóng băng , tất cả chìm sâu vào trong không gian màu trắng và lạnh lẽo ?
    Chính vì thế khi tuyết bắt đầu rơi làm cho nhiều người cảm thấy ngán ngẩm. Ngán ngẩm bởi vì họ sợ cái lạnh lẽo kéo dài ở xứ sở này.
    Còn tôi , tôi không thấy ngán ngẩm vì tôi đã quen với tất cả , quen với cái lạnh , tôi thích ngắm tuyết rơi .
    Thời gian trôi đi quá nhanh với tôi đã là mùa đông thứ ba , tôi nhận ra được nhiều điều cần thiết .Tất cả thời gian đã qua tôi đều trân quí .
    Mùa nào ở Nga cũng đẹp và mùa đông dẫu có băng giá lạnh lẽo đến thế nào đi chăng nữa thì tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ , đang bay nhẹ nhàng trong không gian đấy cũng là một điều đẹp đẽ .
  7. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hầu như trong mỗi chúng ta đều đã quen với những lời tạm biệt , chúng ta tạm biệt những gì đã là thân thương , tam biệt những con người mà ta yêu dấu và từ đấy kỉ niệm thì ở trong trái tim và nỗi nhớ thì ở mọi nơi ta đến.
    *** ***
    Trên đường tôi đi , cách Moscow vài chục cây số hai bên đường là những rừng bach dương dày đặc , những bông tuyết nhỏ li ti giăng khắp không gian tao nên một làn sương mờ bao phủ , trông rất cổ tích, rất Nga . Có lẽ hình ảnh bach dương va tuyết trắng sẽ là hình ảnh người ta nhớ đến đầu tiên khi nghĩ về nước Nga . Chúng ta biết nước Nga từ khi nào và yêu nhau từ bao giờ ấy nhỉ , từ những câu chuyên cổ tích xa xôi , từ dòng sông Đông êm đềm nơi mà tình yêu của Grigori va Acxinhia gặp gỡ , hay dòng sông Neva xanh đên mượt mà hay bức tranh mùa thu vàng in đậm trong lòng những con người lãng mạn ?
    Mảnh đất này giờ đây không còn hiền lành như trứơc nữa , nhưng nó mang một điều gì đó khó diễn tả làm người ta nhớ giống như ánh mắt của Zivago khi gặp lại Lara trong ngày mùa đông lạnh giá .Nó cũng mang những điều dễ dàng cảm nhận khiến người ta khó quên giống như bắt gặp một ánh mắt thiếu thiện cảm của một người Nga , giống như nụ cười hiền hậu của Elena , giống như Moscow những ngày bão tuyết , giống như những tuyến xe điện chạy ầm ầm trên đường phố , giống như cái chết không được để ý của của một gã 'омж nào đó trong metro ?
    Mảnh đất này không còn hiền lành như trước nữa nhưng nếu phải rời xa nó tôi cũng cảm nhận được thế nào là ?ođất ở ?o và thế nào là ?o đất đi?.
    Nếu các bạn đã tạm biệt nơi đây và nếu còn nhớ nhiều xứ sở này thì cũng đừng quá nuối tiếc vì biết đâu đấy một ngày nào đó các bạn vẫn có thể trở lại vào ngày mùa đông màu trắng hay ngày mùa hè nhìn dòng sông Matxcơva lấp lánh .
  8. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là ban đêm và viết cho cuộc sống mới bắt đầu .
    Buổi chiều , khi tôi đi qua hành lang gặp cô bạn người Ả rập cùng chuẩn bị đưa con xuống đường đi dạo .Em bé xinh quá , đặc biệt là đôi mắt đen ,dưới hàng lông mi dài cong vút ngước nhìn tôi .Điều gì là trong sáng và thánh thiện nhất ở trên đời có lẽ là những ánh mắt như thế , rất đẹp rất đáng yêu , em bé nằm ngoan và cứ nhìn tôi , đôi mắt tròn xoe . Tạm biệt hai mẹ con tôi phải đi ..Nghĩ lại mọi việc tưởng như mới chỉ là ngày hôm qua khi tôi mới quen cô ấy nhưng đến hôm nay thì đã khác rất nhiều . Và cuộc sống mới bắt đầu với con trai cô ấy , cuộc sống mới bắt đầu với những em bé đang nằm trong nôi .

    Trong thang máy gặp một anh bạn người da đen ,tôi nhớ rằng mình không quen anh bạn này .Nhưng các chàng trai này không những rất cởi mở mà còn rất biết cách nịnh chị em ,giống như câu anh ta hỏi tôi ?o bạn từ đâu đến mà xinh đẹp thế này , nói cho tôi biết tên bạn là gì?? .Cho dù thế nào đi chăng nữa , cho dù có là nói dối thì chị em bao giờ cũng thích nghe những câu tương tự thế này . Rồi tạm biệt tôi với với câu nói ?o lần sau tôi thấy bạn đi một mình , tôi đi cùng đấy.?đồng ý ?o tôi nói .
    ?
    Buổi tối khi trở về kí túc , hành lang vắng lặng không có lấy một âm thanh , ngoài bếp cũng không có tiếng người , giờ này chắc mọi người đã ở trong phòng của mình hết . Cảm giác giống như giai điệu kiểu một đêm bước chân về gác nhỏ ?
    Tuy vậy , trở về căn phòng của mình làm tôi thấy thích thú và thoải mái nhất , cho dù tôi có đi đâu có làm gì thì tôi luôn mong muốn buổi tối được trở về căn phòng của mình .Mặc dù có lúc tôi trở về nhà thật của mình , tôi lại có cảm giác mình giống như là người ở trọ , chỉ khi trở về căn phòng này tôi mới thấy là nhà của mình .Đơn giản cũng bởi lẽ hiện tại nó là căn phòng của riêng tôi .Tôi cứ lộn tung mọi thứ lên , rồi sắp xếp chúng lại theo ý mình muốn , sinh hoạt không theo một giờ giấc nào cả không phiền đến ai? thực sự tôi cảm thấy rất yêu quí nó .
    Nhìn vào căn phòng này thì có người nói là ?osao đẹp thế ?o , người khác nói ?o sao đời sống phong phú thế ?o , người bạn khác thì cho rằng giống như kiểu bọn Nga chúng nó nói là банано không còn là chuối nữa mà chuyển thành sến . Tôi thật sự rất buồn cười với lời nhận xét này bạn thân mến ạ. Nhưng tôi thích như thế nên không thay đổi ,quan trọng bản thân mình thích là được thôi . Một lần nữa tôi lại thấy mình hạnh phúc .
    Bây giờ là ban đêm chẳng làm gì cả hãy nghe một ca khúc thuộc về bóng đêm .Đây là một ca khúc trong vở nhạc kịch tôi rất thích ?oBóng ma ở nhà hát Opera ?o .
    http://s54.yousen***.com/d.aspx?id=16Q1E3WNCIOE21LFSZ8Q0B13QN
  9. nhat_kiem

    nhat_kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hic hic những câu chuyện của bạn thật là cuốn hút
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện về cuộc sống mới thật thú vị, đủ để ta cảm thấy nó phiêu diêu thật nhiều. Nghĩ về hiện tại, lại thấy quá khứ hiển hiện quanh đây...
    'о?онеж... Những năm 90...
    Chợt thấy lại một góc thành phố khi OPT1 phát chương trình nhạc dân ca, các bài hát xoay quanh железная до?ога của Nga và cảnh thì quanh ở sân ga thành phố ấy...

Chia sẻ trang này