1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới ở xứ xở hoa Anh Đào.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Hito, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thank bác, sắp tới noel, không biết ở bên này bọn nó ăn Noel có to không nhỉ?
    Tiện thể kể chuyện vui mà em vừa gặp sáng nay:
    Số là mới sang lơ nga lơ ngơ thế nào mà sáng nay bị lạc với anh em cùng nhóm trong lúc chờ đợi ở ga tàu, đi loanh quanh rồi cũng đành phải nhờ vả mới tìm được đúng tàu nhờ đi, kinh nghiệm bên vn là cứ nhờ gì thì hay nhờ gái nên hnay cũng loay hoay tìm 1 em teen để nhờ. Hỏi em í có biết nói tiếng Anh không thì mặt nó cứ ngơ ra, chả hiểu j, hình như teen Nhật không học tiếng A ,cuối cùng đành fải lôi cái bản đồ tiếng Nhật ra chỉ bừa cái ga mình sẽ tới, em ấy hướng dẫn tận tình. Cám ơn xong rồi mà chỉ muốn xin cái contact, mỗi tội sợ nó nghĩ linh tinh thì bỏ mẹ. Các bác zai ở đây lâu lâu có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với
    Nhận xét sơ sơ: Ở đây ai cũng lịch sự và có vẻ rất vui vẻ giúp đỡ người khác, các em te-en thì đáng yêu chả thua ở nhà.
  2. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ặk ặk, sao mình lại dính mấy vụ tai tiếng thế này nhỉ?
    Hik... cứ như thể mình chỉ biết ăn chơi nhảy múa không thôi ấy
    @ Hito: Liên hệ với mình nhé, chuẩn bị tụ tập đón giao thừa
  3. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Takeshi là bác Mạnh (sốt ) à , thế mọi người định tụ tập đón giao thừa nào? Theo lịch ta hay lịch tây thế ạ?
  4. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các em teen ở Nhật đáng yêu hơn cả ở nhà ấy chứ. Nhưng người Nhật coi chuyện bắt chuyện trên bus, tầu điện, ngoài đường, vân vân là chuyện trên trời. Mình gaijin nên nó còn chỉ cho chứ người Nhật với nhau mà hỏi nó đánh bài wakanai cho xem :D Xin contact chắc chắn là không được. Mà không khéo nó lại gọi chú cảnh sát đến thì phiền.
    Kinh nghiệm của tớ là muốn nói chuyện với mấy em Nhật thì cứ vào club của nó. Chung cái gì đó thì nói chuyện nó cởi mở hơn.
  5. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Oan ức gì mà kêu ca chứ
  6. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể chuyện bên ấy thích thật, nó khác xa với VN mình nhỉ. Nhưng em nghĩ là hơi khó thích nghi phải không. Con người Nhật cũng khác VN rất nhiều về cách suy nghĩ. Nhưng nước Nhật là niềm mơ ước của em.
    Hiện em đang học Tiếng Nhật ở VN . Mà người Nhật cũng ít biết tiếng Anh lắm thì phải. hic...
    Làm thến nào để được sang Nhật làm việc ...
  7. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cũng không khó thích nghĩ lắm, hiện tại thì ăn uống đi lại thoải mái rồi. Ở Nhật cái j cũng tiện lợi, chỉ là một số thứ thì đắt đỏ. Dân Nhật thì ít sử dụng tiếng Anh lắm, cách nghĩ và con người Nhật cũng khác so với vn. Nch là dân Nhật luôn coi công việc lên trên hết.
    Hiện tại thì việc apply vào Nhật làm việc cũng không quá khó khăn miễn là bạn phải đáp ứng đc y/cầu tiếng Nhật (tối thiểu 3kyu) và chuyên môn thì tàm tạm + tinh thần chịu khó là có thể được.
    @all: Không biết bên Nhật này có được nghỉ tết không nhỉ? Anh chị em ở tokyo đã có dự định gì cho dịp nghỉ tết dương lịch chưa?
    Tết âm lịch của mọi người thường như thế nào vây?
    Hôm trước có ông bạn kể chuyện đêm 30 tết cầm lon bia lên tầng thượng nhìn về phương Nam mà nhớ nhà phát khóc ấy

Chia sẻ trang này