1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa nó mất ngủ ........ nằm ngoài balcon ngắm sao ......... Nó mong cho mọi thứ sẽ mau qua, quyết không đầu hàng số phận ........ Nó không tin chỉ đến thế mà thôi .........
    Hihihi, nó chao đảo nhưng không dễ gục ngã, nó vượt qua, sẽ vượt qua, nó cảm thấy đã đi sang sườn núi bên kia của sự khó khăn, chỉ cần chút nữa thôi ....... Đẩy mọi thứ lùi lại sau lưng, nó sẽ tiến lên, không tin rằng nó không thể có hạnh phúc và thành công ............
    Qua khúc quanh này là ra con lộ lớn.

    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 22/10/2006
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    3 đêm mất ngủ, mắt vàng khè ........... sáng nay ngồi trong đám ăn hỏi mà ngáp dài ngáp ngắn, ngượng thế chứ lị .......... Mệt mỏi thế, buồn ngủ thế ấy thế mà nằm xuống lại kô ngủ được ........... tệ hại !
    Buổi tối nay ra nhà thờ lớn ngồi thoải mái thật, tự nhiên thấy cuộc sống nhièu màu sắc thế ............ Lòng nhẹ nhàng ........
    Tự dưng lại yêu nhạc mới chết ...........
    Ơ, kỳ quái nhất là hôm nay còn nhận được hoa chúc mừng 20/10 kết hợp với mừng sinh nhật ( trước cả tháng trời. Hix ). Cuộc sống nhiều bất ngờ cho ta thêm yêu ..........
    Ngủ ngoan nhé .......... Đừng điên nữa !
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Việc khó nhất đã giải quyết xong, hôm nay nâng nâng cả ngày, mong tối nay sẽ ngủ ngon .........
    Sign in vào mạng thấy mình ngốc thế .......... PM ơi là PM ....... !
    Bỏ qua hết mọi thứ, chỉ tiến về phía trước thôi nhá ............ !
    Thôi nào tôi ơi cố lên .......... Bên kia sườn núi của sự khó khăn rồi mà ...........
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin vui, người đầu tiên nó nghĩ tới là anh, cầm điện thoại trên tay, bấm số 091 ........ Nó kịp dừng lại ........ rồi cười .......... Còn là gì của nhau đâu .........
    Nó ăn mừng không có ai bên cạnh .......... Ừ thì từ khi ........ nó vẫn quen một mình mà ............. Cuộc sống nếu có 2 từ " giá như " nhỉ?
    Lại thức đêm ........ Mong không phải là một đêm trắng nữa ......... Nó thèm được chia sẻ quá ...... Nó muốn gào lên ..............
    Thôi đừng điên nữa !
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó không có cảm giác phấn khích như thế này, nó thấy yêu đời quá ...........
    Mọi thứ như vậy là đã ổn ............. Thật ra không phải là ổn lắm, nhưng tất cả những gì nó cần chỉ là công việc, thu nhập và những chuyến đi, còn tình cảm ........... Nó buông xuôi .......... Vẫn là một góc tối ............. Nó sẽ sống suốt đời với góc tối đó ........... Chỉ thế thôi nó đã thấy cuộc sống ưu đãi với nó khá nhiều rồi ........ Giờ thì nó bằng lòng với thực tại .......... Trái tim nóng nhưng với cái đầu lạnh ...............
    Thiết nghĩ ........... kệ ............. !
    Cố nhá.
  6. Tungchuoichuoichuoi

    Tungchuoichuoichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy buồn cười vì cái thứ tình cảm trẻ con chẳng ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn. Sâu sắc chẳng phải, mãnh lịêt lại càng không. Lý do gì cậu và người ta yêu nhau mà cậu lại không dám gặp nhau? Cậu bị người ta bỏ rơi or người ta bỏ rơi cậu? Phải chăng đó là thứ tình cảm vay mượn, hay cầm nhầm của kẻ khác. Hay phải tự tạo ra cái éo le ngang trái nó mới thi vị? Cậu vẫn hy vọng người ta sẽ quay trở về với cậu? Tớ khẳng định rằng cậu chẳng dám công nhận điều gì trong tất cả những điều tớ nói.
    Cậu cứ níu kéo những kỷ niệm cậu cho rằng đẹp, có thể nó đẹp với cậu nhưng với người ta thì không. Vì nhất thơì lúc nào đó người ta chiều theo ý thích của cậu, hoặc nhất thời nổi hứng. Mà cái nhất thời đó không thể là mãi mãi được. Đến thời đại này người ta không thể nắm tay nhau đi dưới mưa mà không nghĩ đến tương lai. Mà tương lai người ta là cái cơm áo gạo tiền, là tiền đồ sự nghiệp. Nên người ta cần người chia xẻ cảm thông gánh vác với người ta về mọi khó khăn vất vả của cuộc sống hơn là cần cái người chỉ thích ngắm sao đêm, đếm lá rơi. Người ta cần người có thể bù đắp cho người ta những thiếu hụt trong cuộc sống, còn cậu cậu có gì ngoài cái lãng mạn mà ai cũgn có thể làm được.
    Nói cậu đừng giận, tỉnh lại đi. Ở những người đàn ông gọi là thành đạt 1 chút so với những gã trai thì họ hơn hẳn cái vẻ xuề xoà xốc xếch, ăn nói thì không sâu sắc, mạnh mẽ? của những gã trai cùng lứa tuổi với cậu. Cậu choáng ngợp bởi cái gọi là thành đạt đó. Cậu mới có 24 tuổi, cậu lại thuộc tuýp người lãng mạn. Nên có nhiều cái cậu tưởng nó là tình yêu nhưng không hẳn. Đàn bà thường nhầm lẫn giữa tình yêu và ********. Bởi đàn bà phải có tình yêu thì mới có được ********. Đàn ông thì lại ngược lại họ mang tình yêu ra làm miếng mồi. Nên cứ nghĩ rằng được người ta cho đi đây đi đó với người ta, rồi người ta thủ thỉ dăm ba câu chuyện thì lầm tưởng người ta yêu. Rồi đến khi leo lên giường với người ta lại cho rằng tình yêu mãnh liệt lắm. Nực cười. Đàn ông khi kéo cái khoá quần lên là người ta chẳng còn nhớ gì cả. Rồi đến khi người ta trốn tránh, cậu đau khổ, cậu thở than nhằm động lòng trắc ẩn của người ta. Phỏng ích gì? Tốt nhất tự bằng lòng với mình. Với những gì mình hiện có. Đừng than thở làm gì nhiều, vì nếu người ta yêu thương người ta sẽ không bao giờ im lặng với nỗi đau của cậu đâu. Ráng làm là ráng chịu thế mới là phụ nữ thế kỷ 21 chứ nhỉ? Phải gai góc và cá tính, uỷ mị không làm được gì đâu. Có thể lúc này có thể cậu chửi rủa tớ, vì tớ toàn nói những điều rất chướng tai. Nhưng có thể 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm nữa khi cậu đã từng trải hơn thì cậu sẽ hết chửi tớ. Tớ là đàn ông, tớ rất dị ứng với những lời thở than. Có thể các cậu sẽ chửi bọn tớ Sở Khanh. Ừ Sở khanh cũng được, còn hơn nghe thở than. Nhưng cậu không dám trách người đàn ông của cậu là Sở Khanh đúng không? Bởi cậu vẫn còn mong, vẫn thần thánh người đàn ông của cậu...Thực tế chút đi cậu ơi! Đừng đồng nhất tình yêu và ********.
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hihihi ........ đọc bài của ấy tớ càng phấn khích hơn ......... Hôm nay vui lại có niềm vui trọn vẹn, những tưởng tớ viết sẽ không ai hiểu tớ ........... ấy không đúng hết, song 1phần nào đó thì lại đúng .......... cái sự thật cay nghiệt ......... Hihihi
    Không hề chửi ấy như ấy nghĩ, chả cho rằng ấy sở khanh ........ cũng không cần thêm 1, 2, 3 năm nữa bởi bây giờ tớ cũng có khá đủ trải nghiệm ........... Và nữa, chưa từng 1lần tớ đồng nhất tình yêu và ******** .........
    Lạ một điều, có những thứ tớ chưa hề giàn trải ở nơi này, nhưng ấy vẫn biết như một người trong cuộc ............ Hihihi
    Thì tớ vẫn luôn nói, tớ 24t không nhiều cũng không ít, nhưng tớ lại không có được sự trưởng thành cần thiết, mà trẻ con thì cũng chẳng đúng ........... Cái thứ tính cách lai căng ........... lại đầy rẫy mâu thuẫn.
    Cái chỗ vàng vàng ý mà, tớ khẳng đinh rằng tớ dàm thừa nhận 1 trong số đó ......... Chỉ 1 trong số đó thôi.
    Ơ, dù sao ấy cũng làm cho tớ thấy những dòng tâm sự tớ bày ra đây có ý nghĩa ............
    Hihi, ấy ghét con gái than thở .......... Còn bản thân tớ ghét tất thảy những ai than thở .........
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ còn có thể ngồi nói chuyện tự nhiên với 2 bác như thế .......... Thường nói đùa " con dâu hụt 2lần ".
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    " Sự giả dối giết chết niềm tin, nhưng sự thật trần trụi cũng đâu làm nó sống ", nó đã đọc ở đâu đó và tự dưng vào lúc này nó chợt nghĩ tới ..........
    Lại một đêm nữa nó thức ........ Thôi thì cứ thức đi, cứ hết mình đi và cứ muốn làm gì thì hãy làm đi, bởi biết đâu nó không còn nhiều cơ hội ...........
    Hihihi, chơi bạn bè nó hay chịu thiệt về phần mình hơn, nhưng lúc này nó nghĩ liệu nó có quá hiền lành không ??? Hơn ai hết nó hiểu, trừ phi nó muốn thế còn không ít ai có thể bắt nạt nó ..........
    Bực mình của ngày hôm nay, nó sẽ quên hết ......... Ngày mai đến rồi .......... Nó yêu đời ........ Nhiều dự tính đang đợi nó phía trước ..........
    Tự tặng nó 1bông hoa , 1 ly rượu , hihihi .......... thì nó vốn vẫn mâu thuấn thế mà ....... !
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn chửi bậy thê ........... Hix, nhưng ngượng mồm chả nói được .......... Ừ nhưng quả thật là nó muốn chửi .........
    Tinh vi !

Chia sẻ trang này