1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn được yên thân quá ........... Những cái nick, những con người quen thuộc nó từng giành nhiều tình cảm trong đó là cả sự nể phục pha chút ngưỡng mộ và sự thân quen giờ bỗng trở thành xa lạ .......... Thậm chí ........
    Cuộc sống đôi khi là sự vô lý, vô lý tới mức kinh khủng .........
    Cũng may trong lúc này có 1người bạn tâm sự, nếu không nó nổ tung mất ...........
    Nó tôn trọng người khác và cũng mong nhận được sự tôn trọng với cái chốn riêng tư này của nó nếu không nó sẽ đi tới cùng ......... Hihihi, phụ nữ thế kỷ 21 phải gai góc kô nên uỷ mị .......... có người "khuyên" nó thế ........
    Thôi nó đi ngủ, mai có chuyện quan trọng mà ..........
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1595 ......... Vậy là có thêm 32 người lướt qua cái chốn này của nó ........
    Nó chỉ muốn nhẹ nhàng nhưng sao khó quá ......... Đây có phải nó đang than thở không ??? Không, không phải. Nó đang ghi lại, cảm xúc từng ngày từng ngày một ........ Như nó vẫn làm trước đây, chỉ có điều khác nhau là " type " và " write ", "public" và "private" ........ nhưng vẫn là những dòng tâm sự cho riêng nó ........ về những gì nó gặp, nó nghĩ ........ !
    Đã rủ được vài người bạn định đi đấu đó cuối tuần cho quên cái sự đời ........ nhưng rồi hình như nó cũng đã cảm thấy mệt mỏi với những chuyến đi ......... Không còn đủ niềm tin và sự quyến rũ nữa ......... Nhàn nhạt nơi đầu lưỡi ...........
    1595 .......... !

  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì đã hiểu ............ nhẹ nhàng ......... Hihihi
    Tự dưng lại nảy sinh đồng cảm mới chết .......... Đã từng ghét cay ghét đắng, vậy mà giờ chỉ còn cảm thông ...........
    1615 .......

    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 28/10/2006
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1669 ..........
    Thường xuyên là những đêm mất ngủ ......... Hihihi mà hôm nay thì rõ ràng chẳng có lý do gì .......... Tất cả tại thói quen ........ Không có gì để viết, nhưng vẫn muốn viết về cái sự " không có gì " đó .
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1733
    Những ngày này mệt nhưng lại thanh thản ............. Không có gì để nghĩ và vì thế không có gì viết ..........
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào Ngu_ngo0108.
    Chị đọc cuộc sống mới của em và chị thấy chính chị 2 năm trước đây. Chị cũng mệt mỏi, đau khổ, dằn vặt, cô đơn và chạy trốn... Tối tối không ăn được cơm, không thể ngủ nếu không khóc. Chị thấy mình khổ, mà khổ do chính mình gây ra, chẳng phải ai khác kể cả người ta. Sau một năm thì chị không chịu nổi nữa chị quyết định thay đổi. Chị thuyết phục bố mẹ, xách va ly vào Nam. Sống trong Nam vài tháng chị chẳng có thời gian để đau khổ, để vật vã, cuộc sống cứ cuốn mình đi hết trang này tới trang khác, hết việc này tới việc khác. Và nỗi nhớ, em biết không, nỗi nhớ của chị chỉ dành cho một thứ: đó là gia đình chị ở Hà nội. Không biết hôm nay mẹ nấu món gì, không biết hôm nay mẹ bán hàng thế nào. Dạo này cu tí mới nhổ cái răng, thấy bảo đau lắm, không biết đã đỡ chưa. Bố còn mệt mỏi không? bố bị sỏi thận còn đau nhiều không? Anh chị thế nào?.... Rồi mơ ước chỉ là: được chui vào lòng mẹ mà nũng nịu, giả vờ ốm để mẹ lo cuống lên. Cuối cùng chị đã trở về trong vòng tay bố mẹ.
    Em biết không, hồi đó cái tên đó chỉ vang lên thôi là tim chị nhói đau, cồn cào nỗi nhớ. Thế mà bây giờ nó chẳng là gì với chị hết, chỉ giống như nhắc tên mấy thằng bạn thân lâu lắm rồi không gặp, lạ thế. Cứ tưởng mình sẽ chết nếu không có người đó thế mà cuộc sống thì vẫn cứ trôi đi, trôi qua mà chẳng đứa nào chết hết. Vẫn sống vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Mà hàng ngày vẫn gặp mặt nhau chan chát thế mà chị ...... chẳng còn cảm thấy gì.
    Chỉ chẳng khuyên em phải xách va ly đi như chị. Nhưng chị thực sự khuyên em nên cố gắng ngủ, thiếu ngủ cơ thể rất mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ không mạch lạc, suy nhược và càng thấy cuộc đời mệt mỏi hơn. Chính vì thế mà em không thể thoát ra khỏi cuộc sống nặng nề đó.
    Chị kể cho em nghe một bí quyết nho nhỏ để có thể ngủ ngon nhé: Chú ý: không áp dụng cho trường hợp đã sử dụng các chất kích thích như: trà, cà phê, thuốc lá, rượu, bia (mọi người nói uống rượu bia thì dễ ngủ nhưng riêng chị cứ uống thứ đó vào thì mệt nhưng lại không thể ngủ được, bực như con mực.)....
    Đầu tiên: cố gắng làm hết mọi việc mà mình phải giải quyết trong ngày (vd: đánh răng tối chẳng hạn ).
    Thứ 2: Đặt đt ở chế độ silent hoặc tắt quách nó đi.
    Thứ 3: Mua một tờ báo giải trí: Tuổi trẻ cười chẳng hạn.
    Thứ 4: Nếu đọc hết tờ báo mà chưa buồn ngủ thì cố gắng lặp lại câu nói sau: "Ngủ thôi Ngu Ngơ, ngủ thôi Ngu Ngơ,....".
    Bình thường chỉ cần đọc 3 mục cười trong Tuổi trẻ cười là chị cứ díp cả mắt lại, còn hôm nào không có báo chí hài hước để đọc thì chị mới phải áp dùng "Thứ 4". Nhưng em nhớ là chỉ đọc báo loại vui vui giải trí và không phải suy nghĩ thôi nhé. Tuyệt đối cấm đọc tuyểu thuyết hoặc trò đố vui, đọc và suy nghĩ có mà cả đêm .
    Trên đây chỉ là một chút xíu kinh nghiệm mà chị đã có và tháo gỡ được cho chính bản thân mình, mong là nó cũng giúp đỡ được em phần nào. Cố gắng lên nha. 24t thì còn rất trẻ, và rất nhiều việc đang đợi em phía trước. Ngu ngơ, cố lên, cố lên, cố lên. (Bắt trước Han Chi Un trong Ngôi Nhà Hạnh phúc ).
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 02/11/2006
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Khóc, chẳng hiểu nước mắt ở đâu lắm thế cứ tuôn ra ........ Cũng không hiểu lý do tại sao ......... chỉ thấy mặn mặn ......... nước mắt thì tèm lem ...........
    Thèm 1 bờ vai .......... 1cái nắm tay ........... 1người hiểu mình ........
    Tưởng mọi thứ đã qua .......... 1tuần trôi qua êm đềm, để rồi mọi thứ được vỡ oà .............
    Quen rồi mà .......... khóc rồi lại tự mình lau nước mắt ............ !
    Đi ngủ, sáng mai dậy sớm rồi tắm ........... giờ mà vục mặt xuống nước sẽ tỉnh lại mất ......... rồi lại miên man ...........
    Cố lên ......... !
  8. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ chả quan tâm đến bất cứ cái gì ngòai việc tìm việc hết. Tình cảm chỉ là phù du.. ha ha.. mình quan tâm đến nó, nó thích thì quan tâm đến mình.. thế là thành cặp.. mình không lo được thân mình thì cũng đừng hy vọng nó lo cho mình. Vứt cha cái thứ tình cảm phù du đó đi.. Đã là con ngưòi phải sống và làm việc..
    Dạo này thất bại, phát điên phát rồ lên rồi.. giờ lại thấy tim có vấn đề.. nãy giờ mình mới rồ lên một tí mà đã thấy tim với dạ dầy có vấn đề... mk...
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đang trên đường về, nó nhận được tin nhắn " Anh vừa ở vườn hoa Lý Thái Tổ về, công việc ngập đầu. Mệt quá em ạ, giờ anh lại xuống cân, trời lạnh rồi em mặc ấm nhé, ốm thì khổ, anh không quan tâm tới em được, thứ lỗi cho anh ". Sống mũi cay cay ......... Buồn cười với cái thứ quan tâm nửa vời .......... Mà giờ nó có cần gì đâu ...........
    Nó, lúc nào cũng thèm ngủ và thấy mệt, song bù lại nó được cái thanh thản .......... Bù đầu trong công việc cộng thêm sự căng thẳng của một đứa nhân viên mới làm nó quên đi mọi chăng trở ......... Chỉ khi nó nhận được tin nhắn của " ai kia " ........... Lại một chuỗi những sự kiện trôi về với ký ức của nó .........
    Về gần tới nhà, tắt đèn pha, ngắt côn ............ Không gian yên tĩnh .......... trăng sáng vằng vặc .......... bầu trời sao làm nó thèm được lang thang đêm HN quá ........... Hihihi, lại thèm quay trở về trốn ấy .............
    Thôi ......... ngủ ! Lại là những thứ kô liền mạch được .......... Yên ổn với những thứ nó đang có.
  10. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bảo người ta đừng nhắn tin nữa! Đừng nên gợi lại đièu gì!

Chia sẻ trang này