1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1872 ....... !
    Bạn bè nhìn vào lại thấy nó sướng vì nó được mẹ " chang bị tới tận chân răng ....... ", hihihi. Nó mặc tất thảy những gì mẹ mang về, mẹ sắm cho nó. Nhưng dạo này tự dưng mẹ lại bắt nó ăn diện hơn ......... Hix, nó thì lại chỉ muốn là con bé bình thường, bình thường nhất trong đám bình thường ........... Thấy cái áo, cái quần mẹ mua cho nó mà nó giật bắn người ......... Nó thèm, giá mẹ cho nó số tiền đó để nó đi .......... Hihihi, tự nhiên thấy tiếc quá ...........
    Nó với anh giống nhau ở chỗ đó, quần áo hay mọi vật dụng đều là do người khác sắm cho, khác chăng là mẹ anh đã mất và thay vì được mẹ chăm sóc như nó thì anh được chị gái chăm sóc ......... Nhiều lúc thấy thương anh vì điều đó .........
    - " Anh cũng khổ lắm chứ, biết làm sao được, tính anh nó tệ thế, em sao không ngăn anh lại ? "
    - " Hehe, ngăn bằng cách nào ? "
    - " Thì nói yêu anh, không muốn xa anh ".
    Hớ hớ .......... dở hơi à mà nói yêu anh khi trong nó chỉ có thứ tình thương ........ Nó hiểu hơn hết khi thật lòng yêu thương ai đó sẽ bị tổn thương rất nhiều và nó chẳng dại ............ Nó muốn lánh xa mọi chuyện thi phi trên đời ......... Có những lúc no tham vọng rất nhiều, tham vọng ngay cả trong tình yêu, giờ thì khác rồi ......... Nó đang suy tính 1hướng đi .............
    Cuối tuần trôi qua nhanh thật, hôm nay trăng sáng quá, sáng hơn cả rằm trung thu !

  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau như búa bổ vẫn lao đi gặp một người, chỉ tại không muốn làm người thất hứa. Dạo này sức khoẻ tệ thế đấy ......... Hix ..........
    Mùa thu HN sắp đi qua .......... ừ mà cho nó trôi tuột luôn đi ........
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bước tới đâu hay tới đó ........... đôi khi nó không biết số phận muốn thử thách nó cho tới khi nào ........... Nó gặp lại anh trong quán cafe, cả 2 cùng cười bên ly đen đá............ Nghĩ cuộc đời vui vui ......... Anh vẫn nụ cười đó rất đẹp mà hình như anh không ý thức được. Có điều cái vẻ bề ngoài của anh dạo này khác nhiều, nhưng nó thích thế ............. " Anh cứ như hôm nay ý. Thấy hay hay ! ". Không thấy anh nhắn tin lại ............ hihihi, nó biết tại sao ..........
    Giờ thì nó hoài nghi, nó đã bao giờ yêu và được yêu chưa nhỉ? Hình như nó chưa yêu và cũng chưa bao giờ được yêu, có chăng thỉnh thoảng len lỏi trong nó những cảm xúc rất thật mà không thể gọi thành tên ............. Vậy mà hôm ra biển nó đã viết " em yêu ... ". Nó có thật sự yêu cái người trong dấu ba chấm kia không nhỉ???
    Không nghĩ nữa .............
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1930
    Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ......... Lần này cây thử vững chãi xem sao ............
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quá khư vẫn là cái gì đó thật day dứt .......... Thoáng chút buồn khi thấy nó với ai kia trên đường .......... Tại sao nó lại quay mặt đi và suốt cả quãng đường còn lại nó chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài ........ Nhưng thế mới là cuộc sống phải không nào ............
    Lấy ngắn nuôi dài ......... cuộc sống là thế ......... Nó cũng vậy, có lẽ không thể phát đạt bằng cái cách này, tuy nhiên điều đó giúp nó thấy mình sống hơn ........... kệ.
    Hôm nay thời gian trôi qua thật nhanh .......... Lại sắp cuối tuần ......... Lâu lắm rồi nó mới chờ đợi những ngày cuối tuần .........
    Thôi cứ vui đi đã . Cười nhé .......... Cười được không ? Hay nó giả tạo ......... giả tạo ngay với chính bản thân mình, với những lời tâm sự ........... Thật chẳng hiểu .............
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    " Anh yêu em. Em không tin sao? Anh sợ em bị tổn thương nên không dám gần em. Nhưng đó có lẽ là sai lầm nhất của anh ". Hớ hớ ......... làm gì có cái thứ tình cảm đó ........ đến trẻ con cũng nhận ra đó là sự giả tạo .......... ấy thế mà có người mang ra mời chào cái đứa người lớn nhỡ cỡ như nó ......... Ừ thì nếu thích chơi thì đây chiều ............ Xem anh muốn đi tới đâu của câu chuyện .......... Hehe ...........

    " Hòn đá ném xuống ao bèo, những đám bèo tan ra rồi tụ lại ". Thật thế không, nó không tin ..........

    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 09/11/2006
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Uống đi nào, sao có mỗi 1 cốc mãi vấn đầy thế kia ........... Hihi, mỗi lần nghe nói thế nó chỉ cười tủm, mang tiếng là nhân viên mới, lại là nữ ......... thường nó tới chỗ làm vẫn giữ cái vẻ ít nói, ý tứ cho phải phép nên không ai biết ............ nó đủ sức hạ gục vài anh ở trong phòng ............ Nó giả nai ........ à không phải mà là nó cố đóng tốt cái vai trò trước nay nó vẫn thể hiện ............ nhân viên mới gương mẫu ............ hihihi, cũng đúng thôi có phải với ai nó cũng uống đâu, mặc dù tửu lượng nó cũng khá ........ Chỉ buồn cười vì có lúc nó quen tay, đưa cốc bia lên miệng rồi nhớ ra nhấp môi 1chút rồi đặt xuống ............ Nếu nó gắn bó lâu dài ở cái chỗ làm này ............ hix ............ khi mọi người biết nó .............. sẽ lăn ra mà cười với cái vẻ ngô nghê của nó hôm nay mất ............ Hihihi, thì nó vốn cũng khá ngô ngê mà ......... may trong mấy đứa bạn đồng nghiệp mới kô ai gọi là " khéo léo " , nếu kô chắc nó ghét ngon ............
    "Chết ......... 8hkém 15 rồi, em về tới nhà cũng phải 9h, có muộn quá kô, có sao không ?" - Một người quan tâm hỏi nó thế .......... nó lại cười thầm ........... Dạo này nó cũng thay đổi ............ chán cái vẻ này thế ............ !
    Nó nhận ra cái người thật sự tốt với nó ............. số nó thật may mắn vì có những người bạn như thế ............. nó không nói ra mà bạn nó vẫn hiểu ............ hihihi cho nó vài trăm để tiêu ........... số tiền chẳng phải lớn ........... hix, nhưng nó quý ở tấm lòng và hơn hết là vì bạn nó có thể hiểu ngay cả khi nó không nói .......... Tiền bạc chẳng là gì, nó với thằng bạn vẫn thế ........ Số nó may mắn thật ...........
    Nhưng chuyện này làm nó trăn trở ............ nó đang bị cuốn vào 1 trò chơi có lẽ do nó bày ra .......... nếu nó không bản lĩnh chắc sẽ thảm hại ................ nó vừa muốn đi vào, vừa muốn thoát ra .......... Nó biết không ai giúp được nó ............ Chỉ mong trong lúc này bản lĩnh sẽ cho nó đi theo con đường đúng ........... Thật ngu ngốc nếu khai quật một nấm mồ đã ngủ yên ................... Tham gia một trò chơi, ai cũng muốn thắng lợi, riêng với nó, dù kết quả có như thế nào nó cũng là người thua cuộc ê chề ........... biết thế ............. nó vẫn chưa thoát ra được ............ Miên man .......... !

  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    " Có cơn mưa nào lạ thế thoáng mưa rồi tạnh ngay ". Nó cũng giống như cơn mưa bóng bay kia ............. ! Thoáng buồn đó rồi lại vui ngay ............ vui đó rồi lại buồn ngay ......... khóc rồi lại cười tươi ......... Nhiều người bảo nó trẻ con ............ có mà trẻ con khối nó ý ...........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự thay đổi đều có mặt tốt và xấu ............. Nó cũng vậy, so với ngày trước nó thay đổi nhiều .......... phải nói rất nhiều mới đúng. Lâu rùi mới gặp bọn bạn cũ ........... đứa nào cũng bảo nó thay đổi .......... không chỉ vẻ bên ngoài ........... Ừ thì nó thích thế mà, mặc dù nó biết có những điều nó thay đổi theo chiều hướng xấu đi ......... Có những điều thay đổi làm bạn bè thích hơn và cũng có những điều thay đổi làm nó lạ lẫm với chúng bạn ...... với hình ảnh là nó trước đây ........ Cũng đúng thôi, nó hoàn toàn hiểu được, bởi nó đã từng và đang trải qua ........ Buồn nao lòng trước sự thay đổi của người ấy ............ Tất cả chỉ ở chữ HƯ VINH ........
    Nó lại muốn lui vào ở ẩn rồi ......... Để nó có thể suy nghĩ nhiều ........ nhiều thứ ......... đã qua và tương lai ......... !

    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 11/11/2006
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nó ngửi thấy mùi nhạt thếch đâu đó .......... Khi không có cảm xúc thì đừng nặn ra mà viết, cái thứ nước chè pha tới nước thứ 5 rồi chả còn hương vị gì cả, khó nuốt ..........
    Hôm nay lang thang thế nào rồi nó lại bảo thằng bạn tạt qua cái góc quen thuộc đó ............ Như một thói quen .......... vô thức ......... Để rồi kết thúc buổi nói chuyện, nó chẳng biết chẳng còn nhớ thằng bạn liến thoắng cái gì ............. Nó mải nghĩ .......... Ngốc thật ! Chẳng còn gì, nó cũng không muốn tham gia trò chơi, nhưng mùa đông sắp đến rồi ............. và nó nghĩ tới 1 vòng tay, hihihi .......... dở hơi ..........
    Cái thứ sản phẩm mỳ ăn liền thời đại công nghiệp này sao cứ bám dính lấy nó thế nhỉ? Nó muốn gạt đi không được, hihihi nhưng nói thế thôi có lúc cũng vui vui ........... Cho lên cao rồi thả rơi tự do .......... Hix !

Chia sẻ trang này