1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1năm rồi chú nhỉ? Biết bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện được ........... Sống là phải biết lãng quên mọi điều ......... Dù sao cũng thật may ..........
    Chúc chú một sinh nhật vui vẻ, chúc chú và chị cùng 2nhóc hạnh phúc ............ Mùa đông đến rồi ........... và cơn mưa ấy .......... !
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    "Này, chúng ta cưới nhau đi ! ". Đỉnh cao của sự điên rồ được đẩy lên tột đỉnh........... Không bàn luận nữa .........
    Lâu rồi nó không có thời gian tĩnh lặng để chiêm nghiệm, để suy nghĩ, cuốn theo là công việc và những cuộc vui, bạn bè ..........
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lâu lắm rồi mới lại mất ngủ .......... Muốn viết thật nhiều ......... Ngồi đến gần 4h sáng, mạng ttvn vẫn die ......... Chán ......... Cảm xúc tụt hết cả xuống .........
    " Nếu cho em suy nghĩ thì cơ hội đã qua rồi đấy ". Và mọi thứ đã qua thật ........ lệch lạc, nhạt nhẽo .......... !
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lệch lạc, nhạt nhẽo ........... vậy mà vẫn đi theo ......... !
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu, đường HN với xao xác lá .......... Lá rơi bay bay, tóc bay bay .......... Có lẽ cũng vì thế mà nó tự cho phép tâm hồn nó cũng bay bay theo gió .......... Trên trời dưới biển, những thứ điên rồ ........... mà lúc bình thường khó có thể chấp nhận .......... Nó muốn cười, muốn khóc thật to ............ Sự cả nể, tính hiếu thắng rồi thì ko biết lúc nào giết chết nó đây .......... Thôi thì cứ an ủi số phận ............
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không uổng công cho một buổi sáng thức dậy sớm ......... Ăn sáng, cafe và người bạn ........... Lâu lắm rồi nó lại cho mình được xa xỉ như thế .........
    Đã có 1 thời ........ Sáng sáng anh đón nó đi ăn sáng rồi lê la cafe ......... TÌnh yêu của nó bắt đầu cũng từ 1mùa thu ......... Rồi đông sang .......... xuân đến .......... hạ qua ........... Nó hạnh phúc bên anh ......... Để rồi một ngày ............. Nó chỉ còn uống đen đá với cái vị đắng .......... 1 năm 4 tháng 5 ngày, nó còn nhớ như in cái ngày hôm đó .......... Nó tuyên bố " em sẽ chỉ uống đen đá " .......... Thôi lẩn thẩn quá rồi .......... dù sao bây giờ nó cũng thấy được 1chút niềm vui trong cuộc sống và cũng thỉnh thoảng biết gọi thứ đồ uống khác ........... Nhưng hơn tất thảy, nó vẫn thích cái vị đắng của ly cafe đen không đường ............ !
    Đi nấu cơm thôi, tự dưng nó lại thích nấu cơm mới chết .......... nó thích ăn nhất thịt bò xào cải ......... hihi, hình như hôm nay có món đó ..........
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lạc lõng xâm chiếm nó, cái nơi mà nó trú ngụ khi mưa bão, khi trống trải và cả khi vui sao giờ bỗng trở nên xa lạ ......... Nó không thuộc về nơi ấy ........ Và cay đắng hơn nó nhận ra chưa bao giờ nó thuộc về nơi ấy .......... !
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nghe cai title " cuộc sống mới ", đúng là rởm đời, mới cái chó gì, mày vẫn thế, vẫn con người cũ vẫn những suy nghĩ chăng trở cũ, mới cái mốc xì, điên rồi.
    Muốn đập phá, muốn hét thật to, muốn đi ra khỏi lỗi mòn, muốn cả chửi bậy nữa. Nhưng mày sợ gì mà không làm tất cả những điều đó, mày sợ những đứa khác đánh giá về mày ? Ngu bỏ mie, những đứa khác chắc đã đỡ " giả dối " hơn mày đâu phải lo?
    Thấy chưa, những người mà mày coi là bạn thực chất chỉ là bè, loi dụng nhau cả " vui thì đến buồn thì đi", chẳng phải mày cũng thế hay sao??? Tìm đến với những người đó cũng chỉ bởi tiếng cười hềnh hệch, mày cũng chả tử tế gì hơn ai để mà phán xét. Những điều gần 1năm nay giờ gần như vô nghĩa. Sống trong giả tạo, vui trong giả tạo ......... Con người sống với nhau bởi nhiều mặt nạ, mày thì lại ngu ngốc biểu lộ tình cảm của mình ra chiếc mặt nạ đó và vì thế mày luôn thất bại.
    Sẽ khác nếu như mày không chịu thiệt thòi, tự nhận thấy rằng mình cần nhường nhịn che trở cho người khác ............ Ngu thế. Rồi mày được gì không ?
    Chả phải sợ bố con thằng nào cả, mày có kém cạnh gì ai đâu, ít nhất thì mày cũng có những điều mà người khác không có. Nào " gai góc " nhá !
    Nó muốn chửi bậy quá ............ , nhẹ người ........... !
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Điên thế chứ ......... ! Bực dọc không câu chữ nào tả được ......... ! Đếch thèm nói nữa .......... Nó đang điên ......... ????
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn như 1 chiếc bóng bám dính theo nó không cách nào thoát ra, càng cố lại càng thấy mình đuối sức ........

Chia sẻ trang này