1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ nó " lãng mạn tới uỷ mị", nó cũng nghĩ nó có tí chút mơ màng ............ Song sự thật là nó hiện thực tới trần trụi ............ Nó hay xem xét, hay suy nghĩ được mất và rồi mới làm, chỉ có điều cái sự làm của nó đôi khi lại là " làm mất ". hihihi ........... Thế đấy ...........
    Sắp sinh nhật nó, cái ngày ấy chấc chắn là nó sẽ tắt máy đi lang thang với chỉ mình nó, hoặc với ai đó đủ xa lạ để không thấy được nó đã chạy trốn như thế nào, nhưng cũng đủ thân quen để nó có thể đi dạo cùng người ấy và luyên thuyên .............. Nhưng nó dởm đời ở chỗ, nó không ở nhà nhưng vẫn để mặc cho bọn bạn tới và tìm nó mệt nghỉ ......... Trong ngày SN, nó mong ước 1 điều, nhưng trước nay chưa bao giờ nó có được .............. Năm nay thì sao nhỉ ????
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày cũng trôi qua, buồn có, vui có. Yên tâm 1năm nữa mới có ngày như hôm nay ...........
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Hà Nội những ngày đầu đông ........... Những cái suýt soa, quần áo đủ loại ........ Ngắm mọi người tấp nập qua lại bên ly đen đá ............ Những đôi tình nhân bên nhau như âu yếm hơn, gần gũi nhau hơn bởi cái lạnh .......... Nó cũng từng thế mà .......... " Trời nóng thế này mà em mặc ấm áp thế ". Hihihi, nó nhớ tới 1 thời toàn bị đá đểu thế ............ cong môi lên nó ngúng quẩy " Nhà em nghèo không có áo ". Hihihi .......... giờ thì nó nhõng nhẽo với ai nhỉ?
    Nó thích những đêm lang thang HN gió táp vào mặt lạnh buốt ......... Hoài niệm ........... Có lẽ bởi cái chạm mặt sáng nay ........ Tim đau nhưng nó vẫn nở được nụ cười tươi chào và nói vài câu vu vơ .......... Nó thầm ước ...........
    Tự hỏi, tại sao nó luôn tỏ ra cứng rắn, luôn vui vẻ trước mặt mọi người ??? Phải chăng đó là sự giả dối, hay cái phần của nó lúc này đây mới là sự giả tạo, nó cố tỏ ra mình có " chiều sâu" ? Nó không biết nữa .............
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một thứ cảm giác len lỏi làm tim nó lạnh buốt mà lâu rồi nó mới có ............
    Đến khi nào nó mới lại có thể vỡ oà ................
    Một cái nắm tay ............ một bờ vai ............ !
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Những gò bó, định kiến, những lời bàn tàn, chuẩn mực làm nó thấy ngạt thở ........... Thế nào là ngoan, thế nào là hư .......... ??? Nó không phải là 1 cô gái ngoan nhưng hư thì chưa hẳn, nó muốn sống với cái nó muốn nhưng lại bị níu giữ .........
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    4h sáng lạnh quá, giật mình tỉnh dậy. Thế quái nào lại đang nằm ở ghế sôfa, hoạ chỉ có người điên chăn ấm đệm êm không nằm lại ở đây nghĩ vẩn vơ, ấm ức rồi khóc. Mà hình như khóc nên nó ngủ quên trên ghế lúc nào chẳng hay .............
    Nó lỡ miệng và biết sẽ có kết quả thế này .............. Chả buồn nghĩ nữa ............ Kết thúc sớm còn hơn để lai rai ...........
    Ơ, hôm nay trời ấm thế ............ chiều nó đi Phủ ........... Lâu kô ra cái chốn ấy ............. cào thứ vài phát xem trúng quả không. hờ hờ hờ
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi xem rock và cuộc nói chuyện chớp nhoáng vừa xong, tớ biết ấy đang từ từ tuột khỏi tớ - ấy........... tớ chẳng muốn kéo ấy lại, tớ biết tớ đã đánh mất cơ hội của mình, không chỉ 1 mà 2lần .......... Có gì đó trong tớ như hẫng lại của người đi thang máy lúc xuống ......... nao nao khó tả ..........
    Tại tớ .......... Này hồng đỏ cho ấy và tên đó nhá
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, với buồn vui lẫn lộn, cười có khóc có .........
    Một thứ mơ hồ đang hành hạ tinh thần nó ............
    - Chạy ra mưa rồi tớ lại chạy vào nhà. Lau khô người và cuộc sống vẫn bình thường.
    - Ấy sẽ ướt và bị ốm.
    Giờ mà được ngồi bên Hồ Gươm trong tay là chén trà nóng, nó sẽ được ấm áp, gió Hồ táp vào mặt nó sẽ được tỉnh táo ......... Sự yên tĩnh của Hà Nội đêm giúp nó bình tĩnh ............ Quyết định, lựa chọn .......... đúng hoặc sai cái ranh giới mong manh ......... "Quyết định quá sớm bạn sẽ mất đi cơ hội, nhưng quyết định quá muộn bạn sẽ thua. Làm thế nào để chọn đúng thời điểm là điều khó khăn? "
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn .............. một thứ linh tinh, nó chẳng còn đầu óc để làm việc, từ sáng trong nó chỉ là 1 thứ vẩn vơ ................ Lâu lắm rồi nó mới tạt qua cái quán ăn sáng đó ............. Không nhớ là bao lâu nữa, đủ để chị bán hàng không còn nhận ra nó .............. đủ để nó không còn đau ............. đủ để nó dám vào một mình ............ đủ để còn thấy món bánh cuốn với nước chấm đó ngon chừng nào ............ Đủ mọi thứ, ấy vậy mà ............. nó lại lâng nâng khi ở chỗ làm ............ Vì sao ??? Đổ tại xương mù, đổ tại .............. cái sự đa cảm .............
    Định mệnh ........... Nó cũng không biết nữa. À, tại cái thói ích kỷ của nó ........... ghen tị khi thấy người khác có quá nhiều, còn nó ............... hình như không có gì .............. Mà nó không có gì thật.
    Sang một topic của cô bạn đọc được câu này " Có những người đàn bà sinh ra để được người khác cung phụng nhưng ngược lại có những người sinh ra để đi cung phụng người khác" ................. Nó thấy hay ................
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mấy con bé và mấy thằng choai choai cứ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, hò hét nói cười ầm ĩ mà chả nghĩ là đang làm ảnh hưởng tới cái góc đó của nó, ghét. Bọn dở hơi ............ Lần đầu tiên ra đó mà chả có lấy 1 phút bình yên ............ Cái ngày hôm nay quả là tồi tệ ............. Còn 10p nữa là qua .............
    Về đến nhà, quẳng xe trong sân vào ăn cơm luôn ........... qua loa giống bữa trưa nay rồi lên nhà ......... dạo này chả muốn ăn uống gì ........... Người cứ mệt mệt, tâm trạng thì bứt rứt ........... chả hiểu sao ........... Lăn ra ngủ, giờ này mới dậy ............. Nghe được hình như ngày mai lại có khối không khí lạnh .......... Ghét thế ............. Nó ghét lạnh rồi ............ ghét cái nơi ấy ...............
    Ờ, mà tự dưng nghĩ tới nơi ấy ............. sao nó hay ra đó nhể ??? Là vì đó là nơi duy nhất không in dấu kỷ niệm cũ .......... Hè hè ...........

Chia sẻ trang này