1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Đã lựa chọn rùi, Đóng lại tất cả quá khứ. Không bao giờ ân hận. Mạnh mẽ lên. Mình có hai lựa chọn. Một là ngồi đấy than thở nối tiếc, hai là vui vẻ đón nhận cuộc sống mới.....đóng lại tất cả...
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đóng nhưng đôi khi lại là mở ra những cơ hội khác ............ Cố lên nhé !
    Tớ sẽ giành cho cậu - người cùng cảnh ngộ vì 1 cuộc sống mới lời chúc ........... vào đêm giao thừa này .............
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp cả câu nói đó trong mơ .............. Và cho đến bây giờ trong đầu nó vẫn chỉ là câu hỏi tại sao lại thế ............... Một thứ cảm giác chẳng thể định nghĩa ............ Lạ lẫm ??? Không phải. Thất vọng ??? Càng không. Hụt hẫng ??? Hình như ........... hình như có bóng dáng của sự hụt hẫng và một chút ghen tuông .............
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấm thía cảnh đi làm thuê ............. Nước mắt nó chỉ trực ứa ra ............ Rồi cứng rắn và lý trí giúp nó nuột nghẹn vào trong ............ NÓ TỰ NÓI BÀI HỌC.
    Công việc dạo này ức chế, nó làm thêm giờ, tập trung mọi thứ cho công việc, nó không hề kêu ca ........... Thường là làm thông trưa rồi về muộn ........... Nó không sợ khổ, không sợ khó, nhưng một đứa kiêu hãnh như nó, một đứa chẳng chịu bất công trừ phi nó muốn thế vậy mà .................
    Hôm nay, cũng là lần đầu tiên nó muốn bỏ làm ..............
    Buồn ........... chán ............ !
  5. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tùng đc nghe câu nói này thấy rất hay nên muốn chia sẻ với mọi người:
    Em hãy cứ đi nhiều thấy nhiều rồi em sẽ hiểu mình sống vì điều gì.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Uể oải dậy, nghĩ tới cái công việc nó đang làm, nó chẳng buồn lê bước ...........
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CÙNG SỐNG MỘT CUỘC SỐNG MỚI
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Dự định đi học lớp trang điểm ............... Hihi, tự nhiên nó thích làm đẹp ............. Bố mẹ mà biết nó bắt đầu quan tâm tới vấn đề này chắc vui phải biết .......... Oài, sống mãi với form cũ cũng chán ........... Nó muốn thay đổi...........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nó, để mặc công việc, những cuộc vui bè bạn và những chuyến đi cuốn nó theo ............ Về đến nhà, chưa kịp cảm thấy cô đơn, mắt nó đã díu lại ............. Và rồi, sáng hôm sau lại cái chu kỳ ấy diễn ra ........... Một thời gian dài, nó tự hài lòng với điều đó ........... Nhưng rồi cảm giác trống trải trong nó lớn dần lên và nó nhận ra rằng .............. Nó đi nhiều, nhưng quá hời hợt và những cuộc vui bè bạn không giúp nó có niềm vui thực sự ............. Tất cả chỉ là màn sương mờ che phủ ........... Trong một phúc chốc nó có thể quên đi, có thể cười vui, nhưng ẩn sâu trong đó là cả 1 khối cô đơn ...............

Chia sẻ trang này