1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    25tuổi và chưa làm được gì ..........
  2. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Thời gian qua, cuộc sống của ấy cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tiêu đề " Cuộc sống mơi" là ấy để lừa chính bản thân ấy chứ không lừa được mọi người. Nhưng nhiều lúc ấy đã không lừa được bản thân và đó chính là ấy.
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ có lừa lọc gì đâu. CHẳng qua không muốn xả rác linh tinh nên nhét hết vào đây thôi, tên topic chẳng quan trọng, cái quan trọng là tớ được xả và biết mình ở đâu.
    p/s: Thế mà ổi kẻ bảo tớ ........... " thay đổi quá đấy " . Hehe, nghe sướng ứ chịu được.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nó vừa đọc, lôi tâm trí nó rời xa công việc. Nó thấy cô đơn và buồn một cách khó hiểu ........... Gần đây, tâm lý nó chẳng ổn định .......... Với những đêm mất ngủ đến sáng .......... Và giờ thì nó ngồi nghĩ vẩn vơ ........... Có 1 thứ trong nó đang lớn dần lên đồng nghĩa với việc buồn nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và khóc cũng nhiều hơn. Dở hơi ...........
    Thèm những giây phút yên bình như 3 tháng trước. Cứ "điên" như thế lại hay ............
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Phải mất rất lâu vết thương trong nó mới ngừng chảy máu.Nhưng khi mở lòng mình ra, 1 cú đánh bật nó ngược trở lại thế giới cũ, đau điếng ..........
    Khi người khác buồn, nó lặng yên chia sẻ. Nhưng giờ đây, mình nó khóc trong đêm ......... Liệu có phải điều thú vị của cuộc sống nằm ở đây ??? Nó nghĩ thế. Đó là số phận, là cuộc đời của nó.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    It''s over !!!
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ cho phép ai đó làm nó khóc như thế nữa.
    Nó sẽ bươc tiếp và sống ............ vui vẻ !
    Nó không đáng bị nhận những thứ như thế ............
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đầu nó đau nhức ........... ! Nó thật sự buồn vì những gì nó cố gắng, chẳng ích lợi gì ...........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, đây là đợt gió mùa cuối cùng ............
    Mặc ít áo tung tăng ra ngoài đường để cảm nhận sâu sắc hơn cái lạnh ........ Nó thấy nhẹ nhõm và thật vui !
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    3813
    Chia tay một cuộc tình, đơn giản vì " Em đi nhiều vậy, sau này có đủ sống không ? ". Hihihi
    Một lý do chia tay hợp lý. Nó chấp nhận và thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Người ta không hiểu nó và chẳng lý do gì níu kéo .............
    Nó cần một chỗ dựa, cần 1nơi bình yên một người hiểu, thông cảm và biết chia sẻ với nó ...........
    Tình yêu, có thể là tất cả, cũng có thể không là gì với nó.
    " Biết tiêu tiền, biết sống cho đam mê thì cũng biết kiếm tiền "

Chia sẻ trang này