1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Làm lại cuộc đời à? Tớ cũng đang muốn làm lại đây. Người yêu tớ cũng ra đi rồi, nhưng không phải vì chia tay...Kể ra cũng buồn thật. mà chả phải buồn đâu, cay đắng lắm, nhức nhối lắm. Nhưng kiểu gì thì cũng phải sống thôi...Lại làm lại từ đầu....Có điều không biết bắt đầu từ đâu nữa...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã là cuộc sống mới thì nên mình nó bằng 1 con mắt vui hơn, lạc quan hơn, đừng có nghĩ đến những điều buồn chán và viết bằng 1 giọng điệu buồn thảm như vậy ... Cố lên , cái gì mới cũng lên đẹp mà
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn cái gì mới cũng đều là đẹp cả, không hẳn cứ sống mới là phải vui, như thế giả tạo lắm nếu không sống thật với mình ......... để lại mọi chuyện đằng sau chẳng phải điều dễ dàng, nhưng một khi đã quyết thì sẽ làm được bởi vậy mới có chuyện cuộc sống mới .......... Dù sao thật sự cảm ơn binhminh đã chia sẻ tâm trạng với NguNgo.
    @...lead: Tớ cũng giống ấy 1 phần .......... bảo làm lại, quyết làm lại nhưng vẫn loanh quanh chưa biết bắt đầu như thế nào ........ Sẽ phải bắt đầu lại, nhưng chưa biết từ đâu ........... Miên man miên man ......... !!! Have fun !
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hqua không kìm được lòng, mở máy lên gọi cho ấy ........ chợt nhớ ra thế là 2 chuông rồi tắt ....... Tất cả chị tại cơn mưa ......
    Tí nữa tớ lại phải đi uống rượu ấy ạ ........ mang tiếng rồi chả làm sao được ......... Nhưng trời mưa thế này mà ngồi với bạn bè cũng thú, tớ bỏ lại tất cả nhưng những người bạn này thì không thể. Mà không phải tớ bỏ bạn bè, chỉ là tớ sợ ...... sợ sẽ nhắc tớ tới cái quá khứ ..........
    Chúc một ngày tốt lành !
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bảo là có cuộc sống mới là chẳng có gì khác biệt mấy ...... HÌnh như tớ đang chạy trốn thì đúng hơn ......... Nhận được tin nhắn của ấy, buồn ghê ghớm .........
    Có lẽ tớ nên xông ra ngoài kia xem thế giới thế nào, gắng tìm cho mình 1 niềm đam mê thay vì ngồi đây và suy tư .......
    Tớ mới đi sinh nhật về, buồn nhưng tớ vẫn cười và chắc kô ai nhận ra ......... Tất cả những gì 1năm về trước như đang được quay lại, từng ngày từng ngày một .......... Không thể quay lại,chính tớ cũng kô muốn quay lại, hồi tưởng 1 chút rồi sẽ lại quên nhanh nhé ..........
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hnay tớ mệt nhưng mà vui ấy ạ.
    Tớ đang nói dối ........ và điều tớ sợ nhất một ngày nào đó ấy sẽ phát hiện ra rồi sẽ ghét tớ. Thật ra tớ kô hề muốn nói dối ấy tẹo nào nhưng có lẽ tớ buộc phải làm thế .......... đâm lao thì phải theo lao ..... Một ngày nào đó khi sự thật ấy biết, tớ mong ấy sẽ đọc topic này và sẽ bỏ qua cho tớ ........
    Tớ kô phải người sống khép mình, nhưng những bộn bề của cuộc sống làm tớ cuộn tròn người lại ...... tớ đã muốn ra đi, nhưng không thể bởi mình chẳng phải chỉ sống cho riêng mình. Hằng ngày tớ luôn suy nghĩ phải vượt qua, nhưng tớ chưa biết bằng cách gì ....... Tớ cũng chẳng thể dựa vào ai, bởi thế .....
    Chúc ấy vui ! Và tự chúc cho mình nhiều may mắn
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay rồi tớ lại nhớ người ấy ấy ạ ......... lạ thật, cái nỗi nhớ mà tớ đã chôn vùi cách đây 3 năm, cái nỗi nhớ đã làm tớ quằn quại, tưởng nó đã đi vào lịch sự giờ bỗng sống lại, kô hẳn là cồn cào ........ nhưng tớ nhớ ...... Nghe có vẻ hơi buồn cười ấy nhỉ? Mà sao tớ lười viết quá .......
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm như trò đuổi bắt, khi anh chạy thì nó theo khi anh theo thì nó chạy .......
    Trước đây khi bạn hay gọi điện, nhắn tin cho mình, mình hầu như chẳng cảm thấy gì đón nhận sự quan một cách thờ ơ. Nhưng từ khi biết nhớ bạn ..... ngóng những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn.Bạn giường như lại ít quan tâm tới mình hơn ??? Phải chăng tình cảm là trò đuổi bắt và giờ mình đang là người đuổi theo ? Liệu có bao giờ chúng ta đuổi kịp nhau ???
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thế ........... kô có gì thay đổi trong csống của mình ....... tự ngượng với chính quyết tâm. Hôm nay cuối tuần, 1chút chếnh choáng với hơi men, cảm giác mình thật nhỏ bé như chẳng là gì cả ...........
    Phải làm gì đây, cuối cùng thì vẫn không thể thoát ra ........ loay hoay ....... tìm kiếm rồi lại bế tắc ........... Muốn có 1bờ vai để tựa biết bao, một người để đi dạo với mình dưới mùa thu này với hoa sữa .......... Sai lầm nối tiếp sai lầm ......... !
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản, mắt như sụp xuống, thế là cứ ngồi trước màn hình máy tính .......... chả để làm j, đọc linh tinh, viết linh tinh, chỉ biết là không muốn đi ngủ .........

Chia sẻ trang này