1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nó cảm thấy trống rỗng ............. Mọi thứ không còn nguyên vẹn như trước nữa ..........
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, mọi người mời đi cafe chào mừng 8/3. Chán, nhưng nó vẫn đi và cười toe .
    Dạo này, nó chẳng buồn bắt chuyện, chẳng buồn nói chuyện với ai.Lặng lẽ đi làm rồi lại trở về nhà, ăn cơm xong là lên giường lăn ra ngủ.Ngủ thì ngủ mà chẳng ngủ thì nghĩ ngợi linh tinh.
    Hihi, nó bây giờ tẻ nhạt biết bao.
    Trong nó, cả một mớ tâm sự, nhưng chẳng biết nói với ai và hình như cũng chẳng muốn nói.
    Nó, thậm chí cũng chẳng buồn nghĩ xem ngày mai thế nào, hihihi. Bởi vì rồi mọi thứ cũng đến, theo hoặc không theo sự mong chờ của nó ............. Nó như bà già ý .............
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhâm nhi ly cafe ....... vẫn quán cũ, vẫn góc cũ và vẫn 1 thứ nước uống ấy nhưng sao hôm nay nó thấy có vị đắng ......... Có gì đó đã thay đổi trong nó chăng ??? Không, chẳng có gì cuộc sống nó vẫn thế, vẫn những cảm nhận về cuộc sống như thế. À có, nó đã thử sống khác đi, không phải đen đá mà là sinh tố là sữa chua đánh đá là những thứ ngon ngọt khác ........... Và rồi nó nhận ra, xa lạ ........... Nó lại quay về ........... hihihi đắng, cay, chua, mặn ............
    Nhìn dòng người qua lại .......... nhín những nụ cười HP, nó ghen tị ........... Và nó cũng mỉm cười .......... nhưng sao không có cảm giác HP. Kéo ngược dòng suy nghĩ, nó cố nhớ đã từ bao giờ nó không còn nở nụ cười HP nữa ............ Nó không nhớ nổi ........ Đã rất lâu rồi ..........
    Có một ngọn lửa đang nhen lên trong nó, nhưng bão tố quá .......... Và giường như ngọn lửa đó cũng ko đủ sưởi ấm trái tim này ......... Phải chăng nó tham lam ??? Nó đòi hỏi ??? và nó ích kỷ quá ??? Nhưng sự thật là nó không cảm thấy đủ ............ Mâu thuẫn quá. Nó khổ sở cũng bởi tại chính cái mâu thuẫn dở hơi của nó ..........
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều ước tôi chỉ mong mình có được 1 liều thuốc tẩy não, sẽ xóa hết những ký ức ko đáng để cất giữ. Và nếu ông trườ rộng lượng cho thêm điều ước nữa thì ước gì tôi có được liều thuốc quên buồn, sẽ ko phải buồn về những gì khiến tôi đau khổ, mau chóng xóa sạch tất cả trả lại cho tôi cảm giác bình an như lúc ban đầu, Ôi cuộc đời!...
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nào, vứt bỏ mọi sự để zui zẻ nhá ............... !!!
    Một ngày làm việc tốt nhé.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó trong nó, có một nỗi buồn .........
    Nhưng cuộc sống là vậy. Nỗi buồn của người này mang lại niềm vui cho người khác .......... Và hình như, nó luôn luôn là người chấp nhận thua thiệt ..........
    Một lần nữa, nó tin hơn vào cái gọi là SỐ PHẬN.
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, người bạn thân của nó thấy tò mò và thấy hay về cuốn phim đó - cuốn phim về cuộc đời nó .......... hay nhỉ ???
    Sắp tới, nó sẽ đi xa ........... và quên mọi thứ.
    Hẹn bạn đi cafe và bắt đầu đi tìm lại nụ cười đã mất.
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    - Sao hôm nay khác thế ?
    - Khác gì đâu.
    - Có mà
    Nó soi vào gương, à thật ra chẳng phải gương mà đấy là cái tủ chứa máy sever. Ừ, nó khác thật. Hihihi, nó đã cười.
  9. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    beginning a new life and happy time!!!!
  10. cayvala

    cayvala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy gì ấn tượng ở đây cả nhưng vẫn post bài vì có 1 con số : 01-08 tiện thể Spam luôn ... blah sry chủ topic nhé

Chia sẻ trang này