1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hix, mục tiêu của nó cao quá, nhưng càng cao càng phải cố gắng. Nào, cố lên ..........
  2. leminhvietviet

    leminhvietviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Được chưa chắc đã là may, mất chưa hẳn đã là rủi, Biết đâu trong cái rủi có cái may, kết thúc cái này lại là mở đầu của một cái khác tốt đẹp hơn, nhiều lúc chỉ muốn đập phá, la hét thậm chí lao đầu vào tường, nhưng thật may vì mình vẫn chưa hoàn toàn suy sụp, hãy bình tĩnh, 1 ngày, 2 ngày, một tuần, hai tuần, mỗi ngày trôi qua mình lại cảm thấy nhẹ lòng hơn
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ nhiên vui vui, chiỏằu nay bà vỏằ rỏằ"i ........... lỏĂi 'ặỏằÊc ôm bà ngỏằĐ ........ và chỏc chỏn lỏĂi 'ặỏằÊc nghe bà mỏng ..........
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bằng cách nào nó đã đưa mình ra khỏi câu chuyện? Không biết nữa, nhưng bây giờ trong nó là cảm giác êm đềm, bình yên như 4 tháng trước đây.
    Yêu lắm những phút giây thế này.

  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chả làm được gì cả. Trời đẹp, chỉ muốn ra đường lang thang chơi bơi. hihihi
    Nhưng vui vì ít ra nó còn muốn đi chơi.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tan làm, nó ùa về nhà vì nghĩ về 1 nơi chốn an toàn bình yên, thế mà mẹ chẳng để cho nó yên, lại ca thán về chuyện tình yêu tình báo của nó. Chán chả buồn ăn cơm.
    Các cụ nghĩ gì về tình yêu nhỉ ? Haha, biết đâu đời nó lại lấy 1 tên do mẹ nó hoặc bất kỳ ai giới thiệu mà chả cần yêu đương. Vì thật ra thì nó cũng đâu còn tình yêu? ? ?
    "Mẹ nhắm thằng nào đi, con lấy luôn mà chả cần yêu đương gì đâu ạ" - nói xong nó bở mâm cơm đứng lên.
    Ôi tình yêu !
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc như thế này nó lại muốn vắt kiệt sức lực cho một việc gì đó .......... Và lại muốn chạy trốn ..............
    Nó biết chắc chắn rằng ngày mai nó sẽ không đi .
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    - M về r hả? K sứt mẻ j chứ?
    - Ừ tao đã về tới nhà và đã tắm xong, hehe. Tao nói thật, nếu tao có 1 chỗ dựa, chắc sẽ nghĩ tới chuyện ổn định và không phải khổ vậy đâu. Hiểu chứ ?
    - Thế tao mới bảo mày phải đi xem xem có tiền duyên vướng bận gì không? Nhiều khi không thể giải thích được những vấn đề về tâm linh đâu. Hôm trước tao cũng nói chuyện này với ****** rồi, nhờ mẹ đi xem cho.
    - Ặc, tao cũng tin vào số phận đấy.Và tao tin là số phận tao như thế. Không hạnh phúc bằng cách này thì hạnh phúc bằng cách khác. Cười lên nhé !
    - Ừ, tất nhiên là thế. nếu là tao, tao chọn cách làm cho bố mẹ và gia đình yên tâm. Chấp nhận hy sinh bớt những cái cá nhân riêng tư để các cụ yên lòng. Mày hiểu ý tao chứ ? Đấy là quan điểm của tao, còn quyết định cuối cùng thì vẫn là mày. Hôm nào tao và máy lại cafe nữa nói chuyện thêm xem như thế nào nếu mày thấy cần. Ok ?
    - Ừ, thanks mày nhé. Mày cũng nên hiểu là tao không có cách lựa chọn nào khác cả. Không nói về gia đình, hơn ai hết tao là người mong được ổn định và bình yên hơn cả. Nhưng tao chỉ có thể nói được 2 chữ "số phận", hoặc là tao quá kém cỏi không thể nắm giữ được hạnh phúc. Nếu tao không thử thay đổi, tao sẽ mất tất cả.
    - OK. Mày đang cố gắng thay đổi cái mà mày nghĩ là SỐ PHẬN. Tao ủng hộ. Nhưng mày có biết mày mong muốn ổn định nhưng tâm hồn và cuộc sống hiện tại của mày rong ruổi và phiêu lãng quá, hay sau tất cả những rong ruổi và phiêu lãng đó, mày muốn ổn định và bình yên? Tao không biết chính xác nhưng bây giờ mày cần, nên và phải thay đổi.Tao thực lòng muốn nói chuyện trực tiếp với mày nhiều hơn.
    - Nhưng thực sự tao vẫn không thể chắc được là tao làm thế đúng hay sai và tương lai có thể tao chẳng có gì. Dù không muốn nhưng có lex tao bắt buộc phải tham gia trò sổ xố may mắn. Mày ngủ đi mai đi làm ngày đầu tiên. Chúc mày may mắn và vừa ý với công việc mới này.
    - Thật sự cái cuộc sống rong ruổi mà mày nói đó là vì sau tất cả những thất bại trongn tình cảm cũng như trong công việc. Đó là cách duy nhất tao làm để refresh và lấy lại được tinh thần. Mày biết không, có những lúc tao tưởng rằng hạnh phúc thực sự nằm trong tay nhưng rồi nó bỗng chốc bay mất một cách không lý giải nổi. Và cái cuộc sống lang bạt mà mày nói giúp tao đứng được tới giờ này.
    - Mày bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Một bên mong muốn ổn định, bình yên, 1 bên là những chuyến rong ruổi. Thế nên sẽ rất khó khăn cho mày khi quyết định thay đổi. Không sao, sẽ làm được mà. Hôm nào cafe nhé ?
    - Thôi hôm nào cafe, mày ngủ đi. ngủ ngon nhé dở hơi. hehe
    - Ngủ ngon cái con lon ton!
    Cuộc nói chuyện nửa đêm với đứa bạn thân, để lại nhiều suy nghĩ ...........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì những suy nghĩ .......... Giá như, nó có thể trút bỏ đi đâu đó .........
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta có một tham vọng, cuộc sống của người ta khác hẳn, từng ngày, từng phút trôi qua thấy có ý nghĩa biết bao. Nó không còn buồn với những điều vu vơ, trong đầu chỉ nghĩ một điều duy nhất, bằng cách nào nó đạt được ước mơ ...........
    Vậy mà một thời gian dài, nó đã sống thật lãng phí, chẳng biết mình thích gì, sống không mục tiêu ...........
    Cũng có thể nó sẽ phải trả giá cho ước mơ của nó, nhưng được trả giá để làm những gì mình đặt ra, những gì mình thích còn hơn làm một hạt cát nhỏ bé trong xa mạc .............
    Sẽ phải cố gắng thật nhiều.

Chia sẻ trang này