1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    " Mặt nạ hạnh phúc " - nó vừa đọc trong 1 tạp chí. Thiết nghĩ trong cuộc sống này ai chẳng khoác lên mình những chiếc mặt nạ, chỉ khi đêm về đối diện với bóng đêm người ta mới thảo bỏ chiếc mặt nạ đó để đối diện với chính mình.
    Ai trên đời dám vỗ ngực tự xưng sống với khuôn mặt mộc không tô vẽ ??? ........... Nó cũng vậy, dù thẳng thắn tới mấy, nó cũng sắm cho mình vài ba chiếc mặt nạ .
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bố quá hiểu mày, tính mày thế làm sao làm được kinh doanh với thương mại.
    Mình phải biết mình đứng ở đâu chứ.
    Mình không phải người giỏi xuất chúng thì mình phải biết an phận chứ.
    Tao chưa thấy gia đình nào hạnh phúc khi người vợ kiếm được nhiều tiền.
    Truyền thống gia đình mình.
    Nhiều tiền thì cũng để làm gì ? Đủ sống là được rồi, mà mày thì thừa sức đủ sống.
    Ổn định đi. Thử cái gì, không nhìn ra xung quanh mà xem. Thử một lần thì có mà hết đời thôi con ạ.
    Hay mày vào chỗ bố mà làm ?
  3. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị đau lòng vì làm sao lại có một kẻ có thể huỷ diệt em đến vậy! Vì sao em lại buông lơi, để mặc cho kẻ đó làm như vậy? Bản chất em là một cô gái mạnh mẽ, bởi em được sinh ra như vậy! Ai chẳng có những lúc yếu lòng, ai chẳng có những giai đoạn, những khoảnh khắc rơi vào trạng thái chán chường. Sao em để mình rơi sâu như vậy? Sao trí óc em lại tự tập trình cho bản thân em một thói quen như vậy? Thói quen cho phép bản thân em sống với những quá khứ chỉ đem lại cho em những giọt nước mắt. Hãy lập trình cho mình những thói quen mới đi, ngay đi! Hãy cho những gì đã qua, những gì làm em đau đớn vào thùng rác. Đừng làm đau bản thân thêm nữa, em sẽ làm đau cả những người đang yêu quý em, những người thân thiết, máu mủ hơn gấp vạn lần cái kẻ kia. Gắng lên nhé!
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0

  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chán .......... thất vọng vì công việc ......... !
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cứ mỗi lần vào đây là một lần nó thấy buồn hơn.
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ hời hợt mà sống thôi, như thế dễ chịu và nhẹ nhàng hơn.
    " Một ngày mới nắng lên . . . " tèn ten, vui quá !
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy, sao lại có những người thích mang người khác ra làm trò đùa nhỉ ? Đáng khinh thật !
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mệt vì một đêm mất ngủ, mệt vì công việc nhiều mà loay hoay chưa biết phải giải quyết ra sao. Và mệt cả vì một người nữa ............
    Chẳng biết làm sao, cố lên vậy.
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày nó giam mình tại nơi làm việc hơn 10tiếng đồng hồ, giống hôm nay thì phải là hơn 12 tiếng. Làm việc để quên đi mà, với nó cuộc sống chỉ còn mỗi gia đình và công việc.
    Giành tất cả thời gian cuối tuần cho gia đình, thời gian còn lại nó giành cho công việc và không gì nữa cả. Tự hứa với lương tâm là phải cố gắng trong công việc. Những thứ cảm xúc ướt át không còn thích hợp với một bà già cô độc như nó.
    Uống rượu như một kẻ điên và dám chắc chỉ ngồi thêm 1lúc nữa thôi, nó sẽ say mèm và chẳng biết đường về. Uống để quên hết những thứ nó khao khát nhưng phải quên đi. Hạ quyết tâm.

Chia sẻ trang này