1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Buồn mênh mang là buồn. Mặc dù nó ra khỏi nhà từ 7h30p và trở về nhà sau 9h tối, cả ngày ngoài đường với công việc và các mối quan hệ, ấy vậy mà xen vào những phút căng thẳng mệt mỏi. Nó lại thấy ẩn hiện về hình bóng của một người, điều đó khiến nó thấy mệt mỏi, bởi tình cảm chi phối nó rất nhiều.
    Sẽ lại những phút giây điên rồ ........... nhủ lòng sẽ phải quên ........... Không cho phép mình như thế nữa.
  2. vinhz

    vinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Một ngày - 24h trôi qua. Tối đến cố gắng khép mặt để ru mình mà cũng khó nhọc làm sao, những lúc nằm lăn lộn trên dường bỗng dưng muốn mình bay lên, bay thật cao, để ko còn cảm nhận nỗi buồn rất thực.
    "Ta sống trong vũng lầy....một ngày còn vùi lầy... còn vùi sâu trong ngao ngán.."
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sống lại thứ cảm giác như hồi cấp 3, trong sáng êm đềm và tha thiết.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là ngày ngày được nhìn thấy nụ cười của ai kia ..............
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, công việc ngập đầu, nhưng có một cái mệt hơn khiến nó chẳng nói cười gì trong ngày hôm nay.
    8h tối và chưa buồn về nhà ................. Cảm giác kô muốn lê bước, nó thích ngồi đây sáng mai làm việc luôn, nhà xa ngại về. Ngại nhất là lê tấm thân kô còn sức sống này.
    Muốn được chửi quá ..............!
    Cái gì quá tải cũng làm người ta mệt mỏi. Công việc đáng ghét, tình cảm đáng ghét.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày đi làm sớm và ra khỏi công ty khi thành phố đã lên đèn. Thực ra nó cũng đâu cần làm việc như thế ............. Cố gắng, mệt mỏi và rồi thấy cô đơn cùng cực ..........
    Soi vào gương thấy mình xấu tợn, có lẽ đó là lý do khiến nó không được hạnh phúc chăng ? Thỉnh thoảng nhìn quanh, rất nhiều người không bằng nó, nhưng họ lại có cái hạnh phúc mà nó kiếm tìm sao chẳng thấy. 3 con bạn thân quyết định cưới trong năm nay ........... mừng cho nó nhưng tủi phận cho mình ......... Lại cố gắng cho công việc và những điều điên rồ nó có thể nghĩ ra, để rồi rơi vào cái vòng xoáy ấy.
    Cố gắng tự tin mà sống, che đậy cái con người yếu đuối bên ngoài lớp vỏ thờ ơ chẳng thèm để ý gì. Hay cười nói nhưng thực chất sâu thẳm trong nó là một nỗi buồn ........ Đêm về lại tự vấn mình còn thiếu những gì để không có hạnh phúc? Phải chăng đó là số phận??? Chưa từng xử tệ với ai, tính tình cũng được nhiều bạn bè yêu mến. Một chỗ làm ổn định mà cũng nhiều người mong ........... Vậy mà ........... Nó đã sai ở đâu trong cách sống?
    Kỷ niệm trong quá khứ, hiện tại đang diễn ra và viễn cảnh tương lai ........ Và nó khóc, khóc không phải vì nhọc nhằn, không phải vì oan ức mà khóc cho sự cô đơn cùng cực nó đang trải qua ............ Mỗi lần như thế, nó lại muốn co cụm người hơn để không phải nhìn, kô phải ghen tị và không phải đòi hỏi ...............
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại mất ngủ, ngồi chat chit với một người ........... Nghĩ buồn cười thật ........... cuộc sống của nó ........ !
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không lúc nào nó thấy thèm lao ra ngoài trời mưa như lúc này ............. Kỷ niệm gắn với mưa không biết bao nhiêu mà kể ............. Có người nói với nó nếu trong lần hẹn hò đầu tiên mà gặp mưa thì TY đó sẽ bền vững đẹp mãi ......... Vậy mà .........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với người bạn, những icon cười liên tục hiện ra ...... Nhưng nó xót xa ........ một chút tủi thân ......... buồn.
    Con người, đúng là lòng tham không đáy. Khi chưa có công việc, thì muốn có, có rồi thì muốn ổn định, ổn định rồi thì lại muốn những thứ khác. Nó từng nghĩ, có cviệc ổn là nó chẳng cần gì ........... vậy mà một góc nào đó trong nó cứ gáo thét, vẫy vùng ..........
    Ai nghe thấy những tiếng thở dài của nó nhỉ? Không ai cả. 10người chơi với nó, đến hơn 9 người bảo nó sướng vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng thấy cười tươi .......... , một cái bề nổi .......
    Chấp nhận csống hiện tại.
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với người bạn, những icon cười liên tục hiện ra ...... Nhưng nó xót xa ........ một chút tủi thân ......... buồn.
    Con người, đúng là lòng tham không đáy. Khi chưa có công việc, thì muốn có, có rồi thì muốn ổn định, ổn định rồi thì lại muốn những thứ khác. Nó từng nghĩ, có cviệc ổn là nó chẳng cần gì ........... vậy mà một góc nào đó trong nó cứ gáo thét, vẫy vùng ..........
    Ai nghe thấy những tiếng thở dài của nó nhỉ? Không ai cả. 10người chơi với nó, đến hơn 9 người bảo nó sướng vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng thấy cười tươi .......... , một cái bề nổi .......
    Chấp nhận csống hiện tại.

Chia sẻ trang này