1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quay cuồng với công việc, mà nhất là lại cứ phải phụ thuộc vào người khác, ức chế.
    Nó sắp trở thành mẹ mìn tới nơi rồi ................. doạ nạt, nịnh nọt đủ cả, nói khản giọng mà đâu vẫn hoàn đó.
    Tự nhiên thèm được chửi bậy quá.
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quay cuồng với công việc, mà nhất là lại cứ phải phụ thuộc vào người khác, ức chế.
    Nó sắp trở thành mẹ mìn tới nơi rồi ................. doạ nạt, nịnh nọt đủ cả, nói khản giọng mà đâu vẫn hoàn đó.
    Tự nhiên thèm được chửi bậy quá.
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có một người cố đến với nó, còn nó cố cho mình thử một cơ hội, nhưng càng cố gắng nó lại càng thấy rằng không thể.
    Hôm nay nó thử để người ấy đưa đón nó đi làm, những câu chuyện không đầu không cuối, gượng gạo suốt dọc đường đi, nó biết rằng không thể có điều gì xảy ra giữa nó và người này được .......... Một người mẫu mực tới khô khan .......... Còn nó - một con bé làm gì cũng điên cuồng và hết mình không bao giờ có khuôn cách ...........
    Người ta dặn nó phải ngủ trưa, phải ăn sáng, phải dậy sớm tập thể dục và en nờ những thứ phải khác nữa. Và người ta chẳng hề biết trong hàng chục cái phải đấy, nó chả làm theo cái gì.
    Sống mẫu mực, tốt thôi. Chắc bố mẹ nó sẽ thích người này lắm .......... Buồn cười thật.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có một người cố đến với nó, còn nó cố cho mình thử một cơ hội, nhưng càng cố gắng nó lại càng thấy rằng không thể.
    Hôm nay nó thử để người ấy đưa đón nó đi làm, những câu chuyện không đầu không cuối, gượng gạo suốt dọc đường đi, nó biết rằng không thể có điều gì xảy ra giữa nó và người này được .......... Một người mẫu mực tới khô khan .......... Còn nó - một con bé làm gì cũng điên cuồng và hết mình không bao giờ có khuôn cách ...........
    Người ta dặn nó phải ngủ trưa, phải ăn sáng, phải dậy sớm tập thể dục và en nờ những thứ phải khác nữa. Và người ta chẳng hề biết trong hàng chục cái phải đấy, nó chả làm theo cái gì.
    Sống mẫu mực, tốt thôi. Chắc bố mẹ nó sẽ thích người này lắm .......... Buồn cười thật.
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 trong chuỗi điều khoản 30ngày anh đưa đón nó ........
    Con người ta buồn cười thật, nói nhiều làm ít, thậm chí kô làm. Nó cũng chẳng ngoại lệ ............. Cũng đang hẹn hò một lúc với 2người ........... He he, chả ra sao, nó cũng thấy chả ra sao ......... Nó chả thích ai trong 2người đó bởi nó vẫn nghĩ tới một người ........ Nhưng nó thích cảm giác được quan tâm, hehe dù rằng đôi khi nó thấy giả tạo tới trơ tráo ..........
    Ở chỗ làm ............ nó bắt gặp 3người ............. và mỗi người 1 đặc điểm: Một người có nụ cười rất đẹp, nó thích được nhìn thấy mỗi ngày; một người thông minh nhanh nhẹn luôn bình tĩnh giải quyết công việc, nó thích được làm chung với anh; một người có đôi mắt lôi cuốn, nó thích được nhìn sâu vào đôi mắt đó ........... Hehe
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thường bảo nó lãng mạn tới uỷ mị và rằng cuộc sống, TY không như chuyện cổ tích. Nó biết, nhưng vẫn mãi đi tìm cổ tích cho riêng nó.
    Nó và anh như ở 2 thế giới khác nhau, nó đang cố tìm cách níu dần khoảng cách đó và đôi khi cảm thấy hụt hơi, nó sẽ cố tới khi nào biết rằng không thể ...........
    Anh - một người ngăn nắp gần như cấu toàn. Công việc, cuộc sống và thậm chí cả TY cũng nằm trong những dự định kế hoạch. Còn nó - một đứa cẩu thả, ghét tất cả những gì đã được lên lịch trước. Nó thích phá cách, còn anh lại luôn theo khuôn mẫu. Duy chỉ có điều là anh chưa bắt nó theo khuôn mẫu của anh.
    Nó đã từng có câu chuyện cổ tích của riêng mình, chỉ có điều nó kô kết thúc có hậu như bao câu chuyện cổ tích khác ........... Quá mệt mỏi, nó muốn bình yên và tìm một bến đậu ........... Không có tình yêu với bến, liệu con thuyền của nó có chịu dừng chân??? Sẽ là bất hạnh hay hạnh phúc ???
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ăn sáng với người có nụ cười đẹp và được thông báo ........... hắn sẽ nghỉ làm ở đây. Tự nhiên buồn .............. Cũng không hiểu vì sao lại buồn, vì sẽ mất một đồng nghiệp hay ??? Ở đây, nó coi mỗi mình hắn là bạn, chưa được bao lâu đã lại chia tay. Còn ai tán hươu tán vượn với nó khi nó rảnh rỗi và còn ai chia cho nó nửa phần ăn sáng? ai lấy phần kẹo cho nó???
    Dù bạn đi tới đâu thì cũng luôn mang theo lời chúc của nó nhé: Giữ gìn sức khoẻ. Thế thôi vì có sức khoẻ sẽ có tất cả.
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi và sẽ thấy " Cuộc đời thật đẹp sao !"
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì nó nghĩ ra lúc này đó là ........... làm việc quá tải ............ sức ép .............
    Mệt ............. đói ............... Nhưng mà nó sắp đi ăn với người có nụ cười đẹp .......... Lần thứ 2 trong ngày !
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì phải cố làm cái gì đó ............... Quên hết và sống sẽ tốt hơn ................. Không hờn trách, không khóc thầm ............ !

Chia sẻ trang này