1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cái nó tôn thờ bị sụp đổ ........... đáng nhẽ phải cảm thấy hụt hẫng, nhưng ngược lại nó thấy thoái mái lạ kỳ. Vậy là điều đó không còn ám ảnh nó nữa. Tốt hơn bao giờ hết.
    Hừm, hôm nay nó thấy vui quá ............ !
  2. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi nào
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một bữa cơm chỉ có 2 người, cảm giác khác lạ và ấm cúng biết bao.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc, có những thứ cực kỳ lãng mạn. Nhưng nuối tiếc nhất là cảm xúc đầu tiên. Luôn trách mình sao có thể trẻ con như vậy, đủ sức mạnh để đi vào với anh. Vậy mà không đủ lớn khôn để có thể thông cảm, sẻ chia. Mãi đến sau này, khi ra đi làm em mới hiểu phần nào cảm giác anh khi ấy.
    Chỉ còn lại sự hối tiếc........
    " Em hãy mau trưởng thành để có thể hiểu anh nhé "
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi tại công ty, đầu đau buốt vì cái điều hoà cứ phả thẳng vào đầu mà không làm gì được, miên man nghĩ về anh về những kỷ niện xưa cũ.
    Muốn viết một chút về anh, nhưng viết rồi lại xoá không thể tập trung bởi tiếng ồn bên cạnh. Chán thật !
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nó ............. , ơ vẫn là nó ............... ờ mà hình như không phải ..............
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Muốn việt một bài giành tặng riêng cho anh - một người bạn tốt quá mà không có không gian .............. Bùn thật.
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó bị cơn đau đầu hành hạ, rời công ty lúc 6h30 vì không tài nào nán lại được nữa dù cviệc vẫn còn.
    Ra đến ngoài đường, bạn nó gọi, không thể từ chối được .......... Lại cafe, mà lâu lắm rồi nó có uống cafe đâu, nào thì mơ muối, chanh leo, sinh tố. . . Vị cafe chẳng còn ý nghĩa gì khi tình yêu nó giành cho anh chấm dứt. Kể con người lạ lùng thật, có thể thay đổi cả thói quen ăn uống vì một người, ờ nó đã từng yêu . . . rất yêu, thậm chí tôn thờ và gắng bảo vệ một thứ không đáng.
    Lại nói về hôm qua, ngồi trong quán cafe mà nó chỉ muốn đứng lên đi về vì mệt và vì chán, hoặc là vì mệt nên mới chán, hoặc chán nên mới mệt hoặc cả 2. Về đến nhà, uống thuốc xong lên giường đi ngủ mà không tài nào chợp mắt được, nó nghĩ " Tìm một người bạn để vui đùa, để chia sẻ niềm vui thật dễ " và nó khóc . . . !
    Để hiểu một người và làm cho một người khác hiểu mình thật là khó. Trưa nay, nó lại ngồi khóc, dạo này như con dở hơi. Bthường nó đeo một mặt nạ để tươi cười, nhưng giờ nó cũng chẳng buồn quan tâm xem người khác nhìn nó như thế nào, nó sống với đúng tâm trạng của nó, mà giờ đây tâm trạng nó đang tồi tệ ở mức không gì tồi tệ hơn.
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 07/08/2007
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Sắp bước vào một cuộc sống mới thực sự: Cuộc sống gia đình. Vẫn biết khi cưới xong, TY chẳng còn đẹp, chẳng còn những hình ảnh lung linh về nhau nữa, nhưng vẫn phải chấp nhận ........... phải theo dòng chảy của cuộc đời thôi. Không đủ mạnh mẽ để phá cách.
    Có lúc thấy mình hạnh phúc, có khi lại chán nản. Chỉ mong tên đấy có thể kìm giữ được cái tính ngang ngạnh, bướng bỉnh và thất thường của mình.
    10p trước còn thấy vui vẻ, còn háo hức. 10p sau đã có cảm giác muốn tung hê mọi thứ. Ối dời ơi, sẽ viết nhưng thăng trầm về một cuộc sống mới ở đây ............. !
    Nào, chiều nay đi thử váy cưới.

Chia sẻ trang này