1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hix, bố mẹ cứ giục mình phải có người yêu mới chết ....... Mà các cụ đâu biết con gái các cụ chán ngán chuyện TY lắm rồi, các cụ đòi giới thiệu đối tượng cho nó. Hix ......... nó sắp ế rùi à???
    Nó đi tìm 1TY hoàn hảo mà kô bao giờ có, hay ít nhất kô bgiờ đến với nó ..........
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gần 4h sáng, mắt vẫn trong trong chưa muốn ngủ ....... mệt thì có nhưng sợ nằm xuống, lại vật vã với trăm ngàn ý nghĩ .......
  3. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có mà đi tìm, càng tìm càng thất vọng.... Tìm lâu quá hoá thành bà cô già thì....
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một tình yêu hoàn hảo đến với đằng ấy, tin tớ đi.
    Tớ cũng có đến vài người bạn gái rơi vào hoàn cảnh chán chường chuyện yêu đương sau một hay hai lần thất bại. Họ nó là đã chai lỳ trước chuyện tình cảm rồi. Mình nghe mà sợ thật.
    Tớ cũng vừa mới fail trong chuyện tình cảm, cũng buồn nhiều, đang cố gắng để mỗi sớm mai thức dậy mọi thứ đều dzui dzẻ.
    Ừ, thì cũng cố lên nhé ;-)
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có khi Ty hoàn hảo chưa đến với tớ, tớ đã bị bắt đi lấy chồng rùi ý chứ .........
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh còn rất nhiều điều mà mình thấy chưa thích lắm, tuy nhiên bên anh mình cảm thấy ấm ......... Chẳng hiểu sao chưa nhận lời ........ Anh bảo là yêu ngay từ lần đầu nói chuyện với mình, hix có lẽ 1lời nói dối ngọt ngào .......... Mình đã từng bị TY phản bội, vết thương còn nguyên và giờ thì mình như con thú rừng bị thương ........ Hoang dại, nhưng lại sợ .........
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt vì đi nhiều . Hic, từ chiếu tối tới giờ chạy xô những 3 đám ......... Chỗ nào cũng cafe nước chè giờ thì nao nao ....... Chiều gặp anh 1 chút, vui .......... nhưng mình sợ mọi chuyện đi nhanh quá ......... Anh nắm tay mình ........ hihi mình kô cho nhìn mặt anh khi đó đến buồn cười, ngắn tũn yêu thế ....... Song mình có cảm tưởng anh rất biết cách đi cưa, hix nhiều kinh nghiệm quá nên chẳng biết là thật hay giả .
    Lâu lắm rồi, mĩnh đã quen với việc đi và về 1mình, giải quyết mọi việc một mình, không chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ai ........ sợ cảm giác yêu thương rồi lại nhớ nhung, giận hờn ........ Sợ lại bị đau thêm 1làn nữa ........... Biết làm j đây ....... ???
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là kô bỏ được cái tính nóng vội, thay đổi quyết định nhanh còn hơn cả chong chóng .......... Mặc dù đã 1vài kinh nghiệm sương máu về cái tội " dễ đến dễ đi " rùi, vẫn chưa chừa .........
    Mệt kinh, đã shut down máy chui vào chăn rồi, thế nào lại lồm cồm bò dậy nhắn tin cho anh, rồi lượn ra balcon ngồi ngắm trời với đất, tự dưng thấy nơi mình đang sống đẹp thế ........... Thỉnh thoảng đâu đó còn có cái cửa sổ vẫn sáng đèn ......... suy nghĩ rồi đoán kô biết đằng sau cái cửa sổ đó họ đang làm gì, rồi lại tự cười chính bản thân.
    Mùa thu HN đẹp, mình yêu hoa sữa và giờ yêu cả hương ngọc lan, đã từng ngồi cả tiếng đồng hộ chỉ để ngắm hoa. Có những khi chạy cả gần 20km chỉ để đến được con đường có hoa ngọc lan, hít lấy 1hơi rồi lại về .......... Hâm thật. Cái j ở mình cũng hâm.
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quên mất còn cảm xúc này bị mình bỏ quên. Mai à không đã sang ngày mới và hôm nay là sinh nhật tên đó ......... Nên đi hay kô đi ??? Năm ngoái, mình đã kô đủ can đảm để đi ....... bù khú với bạn bè ......... Còn năm nay thì sao??? Mình vừa nhờ anh, đi với mình ........ Không biết có là sai lầm ......... Chán thật ........
    Này tên kia, dù mi đã gây ra những gì cơ mà ta vẫn chúc cho mi HP, chẳng hẹp hòi gì khi lòng ta cũng đã được bình an ........ Lớp mình cưới nhiều quá rồi phải không? Hnay gặp mi trong đám cưới đứa bạn, muốn hỏi bgiờ mi cưới như ta hỏii tất cả những đứa bạn khác, cơ mà không dám hỏi và vẫn chưa dám nhìn vào mắt mi, ta biết mi cũng vậy .........
    Sinh nhật, chúc mi HP và đừng làm cô ấy tổn thương như ta đã từng chịu thế ...........
    Ai bảo khi vượt qua nỗi đau làm con người ta cứng rắn hơn??? Ta chỉ thấy mình yếu mềm hơn, sợ tất thảy mọi thứ ......... Không tin vào người khác hay ta kô tin vào chính bản thân mình ........ HP ơi, mi ở đâu ???
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng là mình thích anh ........ hoá ra chỉ là cơn say nắng ........ Đi dạo với anh cả buổi tối, vậy mà mình chẳng tìm được điểm tốt nào, toàn nhìn thấy nhược điểm, hihi đúng là kô yêu có khác ........... Ơ, phải nói với anh thế nào nhở? Hay chẳng cần nói vì có khi anh cũng say nắng ý chứ .......... Đi chơi mà con xe của anh bị hỏng, thấy cách giải quyết của anh thất vọng quá ........
    Hồ Gươm đẹp thật, mùa thu cũng đẹp nữa .......... !
    Hix, cứ tưởng đã tìm được TY, ai dè ......... . Đấy, kô phải là mình kô cho anh và cho mình cơ hội đâu nhé ............ Hnay thấy mình bà cô tợn

Chia sẻ trang này