1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ôi, cảm giác mà mọi thứ bỗng dưng quay lưng lại với mình, nuối tiếc một tình yêu, nuối tiếc một tình bạn, giá mà con người ta có thể quay ngược lại thời gian nhỉ,... có lẽ mình sẽ kô làm như vậy, mà kô, có lẽ mình kô nên quen em thì hơn. kô quen em, cuộc sống của mình sẽ vẫn vậy, kô có gì thay đổi, một cuộc sống bình thường, trầm lặng như chính con người mình. vậy mà h đây mình thấy hụt hẫng quá, mình muốn làm lại cuộc đời, muốn tìm một cuộc sống mới nhưng đôi khi lại thấy nhớ em vô cùng. mà thôi, tiếc cũng để làm jì, mình có lẽ cũng chỉ như một hình ảnh thoáng qua trong cuộc đời em, mờ nhạt, vô nghĩa.... có lẽ cũng một phần do cách sống của mình quá kín đáo, kô mở được cánh cửa tâm hồn cho bất cứ ai, mình trở nên khô khan, cứng nhắc. thời gian có lẽ sẽ vẫn là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương nhưng sẽ có những vết sẹo còn mãi. mà ngốc thật, đang yên đang lành tự nhiên mình lại lục lại mọi thứ để làm jì, để rồi tự nhiên lại làm đau chính mình, tự nhiên lại thấy nhớ em quá. thôi, em hãy ra đi khỏi cuộc đời anh em nhé.
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chính bởi con người ta không thể quay ngược lại quá khứ nên mới có hối tiếc , đồng thời mới có kỹ ức đẹp ....... !
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác về TY sao bây giờ chán đến thế ....... Hqua bỏ cả sinh nhật, cả đám cưới để lang thang với anh, cuối cùng xe hỏng bị đi bộ, giờ sưng hết cả chân . Cuối cùng cũng được câu hỏi thăm, nhưng cảm giác của mình về TY thì chẳng còn ......... Hix, làm thế nảo nhỉ???
    Hình như mình bi giờ khó tính như bà già rùi thì phải, nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm, chơi với ban bè thì vô tú thế. sao với anh lại quá khắt khe ............
    Dạo này đi nhiều mệt quá thôi, kô biết tôi nay có theo lời hẹn hò của anh kô nhở??? À, mình nhớ ra là từ hồi quen nhau, toàn mình hẹn hò còn anh hẹn thì mình ứ đi , cái tính mình nó thế ........... . mẹ cứ nói mãi về chuyện mấy đứa bạn cưói hoặc sắp cưới. ghét thế ..............
    Mấy ngày hnay đều gặp lại, rùi nói chuyện với người yêu cũ ...... Hix, kô gặp thì thôi cảm thấy ghét, nhưng sao nói chuyện với nhau vẫn hợp thế, tương đối hiểu nhau ........... ừ nhưng hắn sợ mình là phải, hiểu quá lại ghê ghớm thế này cơ mà ........... Hix, hnay ngu thế, hắn vào ăn sau thì kệ, tự dưng lại đứng lên đi lấy bát đũa cho, tự cười với chính bản thân mình. Ngu, ngu wá !
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngồi khóc suốt 2tiếng đồng hồ, tưởng chừng nước mắt đã cạn .......... Không có lấy 1người bạn để sẻ chia, ai cũng bận rộn với csống của họ ........ Đành tìm hơi ấm ở 1người xa lạ ........ Ngu ngốc thật.
    Mình lại có thêm 1trải nghiệm, kô biết điều đó có làm mình trưởng thành hơn, hay sẽ e dè csống hơn ..........
    Thu mình ......... đấy là tất cả những gì mình đang nghĩ là sẽ làm ......... Csống trước kia tuy có nhàm chán, nhưng bình yên và mình thích cái vỏ ốc đó ........
    Sắp kết thúc 1ngày buồn !
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nhiều giờ đồng hồ ngoài đường, nếm trải cảm giác cô đơn cùng cực .........
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cả 1tuần liền không có bữa cơm nào với gia đình ......... vất vưởng ngoài đường, không có ý định giảm cân cơ mà thấy người thon ra ối .
    Đêm qua lại mất ngủ, hàng trăm nghìn suy nghĩ dồn dập tới ......... Thiếp đi ngủ được khoảng 2tiếng, sáng dậy sớm, trời thu HN sao đẹp thế, cảm thấy tinh thần khá hơn lên rất nhiều. Qua rồi những mộng mị ......... lại trở về với vổ ốc vốn có ......... bình yên. Tập trung vào công việc đi đã ........ Cứ sống tốt rồi HP sẽ đến ....... nhất định thế phải không ta ơi ???
    Rồi sẽ có ngày, có một người đưa ta đi trong mua thu, choàng vai dắt ta qua mùa đông, cùng ta đi hết con đường này ........ Sẽ có ngày, ta mỉm cười HP nếu có khóc có chăng là những giọt nước mắt HP .........
    Em sẽ chờ ....... em chờ anh - người tương lai của em nhé. Bi giờ em phải sống tốt để xứng đáng với anh sau này .........
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    HN - Mùa thu - Mưa ........ !
    Anh - người tương lai của em à, anh sẽ đến với em vào 1ngày thu chứ ? Nhất định thế phải không, chúng ta sẽ tay trong tay đi dạo Hồ Gươm ........ nhìn mặt nước hồ phẳng lặng ....... bình yên như tình em và anh ........
    Em đã quá mệt mỏi, hãy tới với em nhé ......... chờ em nới góc đường ấy nới có Hương Ngọc Lan .......
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hix, ốm ........... bị cơn đau đầu hành hạ hơn 5tiếng đồng hồ tưởng chết ( hơi quá). Lâu lắm rồi mới ốm, mà lạ dạo này chỉ phải đi chơi, ăn tiệc thế mà ốm ......... nghe điêu khiếp ........
    Ghét nhất uống thuốc thế mà vẫn phải nốc vài viên cho mau khỏi ......... nằm xuống mà như có cài gì mắc vào cổ họng chỉ trực đi ra , sợ wá, cố gắng ........ cố gắng ..........
    3h16'' tỉnh dậy, lóp ngóp vào mạng xem có gì mới mẻ không? Chả có gì buồn thía ........
    Anh - người tương lai của em ở đâu zậy ? Hqua em vừa đi mua cái túi xách, nhìn iu lắm cơ, đú đởn tí cho ra dáng người nhớn, trẻ con mãi, lếch thếch mãi chán ........... À mà em sợ anh cũng chán vì bọn con gái bằng tuổi em biết làm dáng hết rùi, còn mình em của anh là ........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lướt 1vòng, đọc đủ trò, tự dưng lại thấy buồn thế, à ghanh tị thì đúng hơn ........ Sao có những người may mắn, họ được trân trọng, được iu thương từ người khác, còn mình ....... đã bao giờ chưa nhỉ??? Không biết nữa ........
    Ơ .......... mình không tới nỗi quá tệ đấy chứ ??? Anh - người tương lai của em ........ sẽ thế nào nhở???
    Nhức đầu, lại thêm cả buồn nữa ......... Hix, sắp phải uống thuốc rùi, nhưng cả ngày hnay chưa ăn cơm, chỉ sợ đau dạ dày .........
    " Này, đừng ốm nhé, anh chưa biết nhà em đâu đấy ........ Ốm không tới thăm được đâu ........ " . TÌnh cảm con người ta thay đổi thật nhanh quá .......... Buồn ......... Tại mình ???
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không còn nhức đầu nhiều nữa ........ nhưng miệng thì đắng ngắt không muốn ăn gì .......
    Chiều nay có cuộc gặp mặt quan trọng ........... sao giờ mình thấy thiếu tự tin quá .........
    Anh - người tương lai của em, cho em 1chút tự tin, 1chút sức lực đi ạ ..............
    Chờ anh ở 1ngày tương lai .......... với chỉ hoa hồng anh nhé !

Chia sẻ trang này