1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kô hiểu mình bước chân nào ra trước mà đen không tưởng nổi .......... toàn đi làm việc nghĩa còn việc của mình thì chả được gì ........... buồn mà lại còn tức nữa chứ ........... Csống đúng là chả biết thế nào mà lần ......... Số mình đúng là đen hơn chũi .......... Thôi vậy ru lòng ngủ yên ........
    Anh - người tương lai của em đang ở đâu ạ??? Hiện giờ anh đang làm gì nhỉ? Gần 11h đêm rồi, mong là anh sẽ ngủ sớm chứ kô bị thức triền miên như em .
    Mình đã gần như khỏi ốm ........ chỉ thấy miệng vẫn nhạt ...... !
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hnay mất nhiều hơn được. Ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn, cứng rắn hiểu biết hơn chút nhưng niềm tin với csống hình như cũng vì thế mà giảm đôi chút. Sao còn giữ được cái nhìn trong trẻo nữa ........
    Anh - người tương lai của em. Hôm nay em mệt mỏi quá, lết về tới nhà vứt xe vào trong, em lao đi nằm thậm chí quần áo chưa kịp thay ......... Sao em chẳng có gì thế này ....... Em đã ngủ cho tới giờ này mới dậy, khi tỉnh dậy em thấy mắt mình vẫn còn ướt ....... Vậy là em đã khóc, nhưng cho cái gì thế này ???
    Ngày này 2 năm về trước, em đã có rất nhiều thứ còn giờ đây ? Mà thôi, than vãn mãi làm gì đúng không anh ? Em sẽ cố gắng, cố gắng sock lại tinh thần, sống cho tốt và dù có mệt mỏi em cũng sẽ vượt qua giai đoạn này, bởi anh đang đứng chờ em phía trước mà ........
    Anh - người tương lai của em, anh đang đứng đâu chờ em vậy ??? Chúc anh trung thu zui.
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một đêm không ngủ với biết bao cảm xúc không gọi thành tên ........ Phải diễn tả sao đây, một con ngốc.
    " Một phút điên rồ để thấy mình nhói đau ".
    Hôm nay, giá như được mẹ tát như 2năm về trước. Bước chân vào cổng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc, trách móc và thất vọng từ bố ......... Buồn .......... Bố không nói câu nào, còn mẹ thì ....... mắng ......... Đứng như chết chân nghe, không dám nhìn vào mắt mẹ, sợ ánh mắt .......... Mẹ ơi con xin lỗi ....... !
    Vẫn biết rằng đôi khi để cảm xúc đi hơi xa ......... kìm chế được nhưng không muốn kìm chế. Suy nghĩ thì nhiều, nhưng chắc kô nên nói ..........
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mình mơ mộng nhưng đủ thực tế để nhận ra mình đang đứng ở đâu ........
    Mình yếu đuối và sự yếu đuối đó giúp mình biết phải dừng ở đâu, nghe có vẻ mâu thuẫn ....... có lẽ không ai hiểu và mình biết chỉ mình mình hiểu ...........
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mệt cả về tinh thần lẫn thể xác, chỉ muốn đặt mình xuống cái giường kia mà ngủ và chẳng phải nghĩ gì, sẽ tỉnh dậy với đoạn hồi ức đó đã xoá ......... Nhưng không thể, 9h30p có 1 cái hẹn quan trọng. Thôi nào ta ơi cố gắng lên ........ Bây giờ mà ngủ là sẽ ngủ một mạch ........
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa xảy ra 1 vụ tai nạn, lúc đó mới tỉnh dậy và biết mình đang mơ ....... Từ sau chừa cái tội đi ngoài đường còn ngẩn ngơ nhá .......
    Anh lại còn hỏi vì sao mình ốm ...... Hihi, phung phí sức lực và tinh thần quá chứ còn vì sao nữa ........ Đến bữa cơm, chẳng buồn ăn, mẹ lai tưởng đang giữ eo ...... .
    Sign in vào mạng, cảm thấy mình bị xúc phạm ....... Những lúc thế này, thèm được lang thang quá ........ Giá kể bây giờ là sáng, có lẽ mình sẽ vù ra biển, lâu lắm rồi kô thăm lại nơi ấy ....... Có lúc tưởng đã quên ra vẫn day dứt lắm ..........
    Thôi nào, kô mộng mị nữa ............
    Không cần nhớ quá khứ, nghĩ về anh - người tương lai của em là đủ. Anh nhỉ???
    HN sắp vào đợt hoa sữa nữa .......... chờ anh nơi con đường ấy nhé ...........
    HN - hoa sữa - hương ngọc lan ......... !
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cứ tươ?ng bạn ơ? HP hay QN cơ, hóa ra lại ... HN
    Gâ?n đây nhất mi?nh ra biê?n la? dịp mơ? cư?a ĐS 1-5, lại nhớ biê?n rô?i ... nhớ anh, nhớ vị mặn mo?i cu?a biê?n, nơi ấy mi?nh đaf gặp va? đaf xa...
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm gần đây, đến hẹn lại lên 30/4 - 1/5 nào mình cũng chạy về nơi ấy .......... Nơi mà ký ức buồn thì nhiều, hình như niềm vui không có .......... Mỗi khi buồn bực, mình lại thích về với biển, được nghe tiếng sóng vỗ vào đá, được ngửi thấy mùi của biển, của nắng, của gió .......... Và nhất là được phiêu .......
    Đã từng đến nhiều vùng biển khác, nhiều nơi đẹp hơn, nhưng hơn tất thảy mình vẫn thích nơi ấy ........... Có lẽ bởi đã gắn bó quá nhiều, con người ta thường thế kỷ niệm vui thì dễ quên nhưng buồn lại nhớ mãi, nhớ để hành hạ bản thân, nhưng đôi khi nó lại cho mình biết, mình đang sống đang tồn tại và đang còn 1 trái tim nóng ..........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0

    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 09/10/2006
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ít lang thang hơn hẳn từ khi xăng lên giá, nhưng liệu có ai dở hơi hơn mình không nhỉ, chạy mười mấy km chỉ để được ngồi vào cái xó đó, được nghe âm thanh quen thuộc ......... và để thấy bình yên ........
    Tự nhiên mình thấy yêu đời hơn hẳn, hy vọng là mọi đen đủi đã lùi lại phía sau, giờ là trang mới .......... chỉ những niềm vui ........ Buổi tối hôm nay thật đáng nhớ, kô biết đã nhiều người được hưởng HP như mình chưa, niềm vui đến quá đỗi đột ngột, thật ra nó cũng không có gì quá to tác, nhưng so với một con bé ít có niềm vui như mình thì quả thật, đó là điều không tưởng. Đã bao lần nhìn những chùm bóng bay mà thèm ........ giá như có ai đó mua tặng mình dù chỉ 1 quả thôi ........ Vậy mà hôm nay có dịp sở hữu hẳn 16quả bóng ...... Đang ngồi buồn thiu thì có người đi tới .......... " Em thấy chị ngồi buồn quá, tặng chị chùm bóng này ". Không dám tin vào tai mình, thậm chí kô dám đưa tay ra đón lấy, mặc dù thích tít cả mắt .......... " Chị không tin, vậy em buộc vào xe cho chị này". Nói xong ku cậu đi mất để lại câu nói vội vàng " Chúc vui ". Hix, cho tới giờ này mình cũng kô tin nổi điều đó lại có thể xảy ra với mình, với mình chứ kô phải ai khác cả ..........
    Cuời suốt từ lúc đó tới giờ .......... Thấy yêu csống quá. Đấy đôi khi csống mang lại nhiều bất ngờ thú vị. HP, cần gì phải đao to búa lớn .............
    Cảm ơn em, cảm ơn vì chùm bóng để chị có thêm nghị lực vào ngày mai ......... Cảm ơn cả tin nhắn của ai kia ........ !

    [​IMG]
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này