1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Online tới giờ này, tự dưng có tâm sự mới chết ......... Thôi ngủ nhỉ? Ngày mai thức dậy sẽ nhiều việc phải làm đây. Hix, phải đặt ra thời khoá biểu mới được, cứ theo cái kiểu ngẫu hứng như mình vẫn làm từ bé tới giờ này nghe chừng kô ổn lắm ..........
    Hix, ai ơi soạn cho mình cái thời khoá biểu rồi thì là làm ơn đôn đốc tí nhở??? Hớ hớ, như trẻ con ......... Sắp lấy chồng rùi đấy ......... Ngủ, shutdown máy nhá ......... Ơ nhưng khó ngủ quá ......... Muốn nói chuyện với ai đó nhưng chẳng có ai cả .........
    Thôi nào, ngủ để mơ nhé .........
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 09/10/2006
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, kéo chăn đắp vẫn thấy lạnh ........ tỉnh dậy. Hôm nay như một sáng đầu đông, thích thật ..........
    Giá có anh để được mè nheo 1bữa sáng ..........
    Thôi, làm việc.
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ nó ức chế kinh, muốn phá vỡ, muốn đạp đổ cái gì đó .......... Điên quá cơ, nhìn mấy quả bóng kia rồi mà vẫn ức chế, mệt mỏi. Muốn biến mất quá, xa rời mọi thứ .........
    Có lẽ ...........
    Luẩn quẩn, phải làm thế nào đây??? Muốn hỏi ý kiến, muốn chia sẻ, nhưng ai đây??? Hix, vào cái tuổi như nó mà cũng có áp lực à???? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại là sự thật ...... Gặp nó, cứ thấy nó cười, vô tư mọi người lại cứ nghĩ nó sướng ........ Ừ mà có lẽ nó sướng kô biết đường sướng để giờ mới ra nông nỗi này ........... Tại nó cả, trách ai đây, hay trách số phận nhá cho nó nhẹ lòng ? Ấu trĩ quá ..........
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đang định đi thì trời đổ mưa, điên thế. Hôm nay cái gì cũng làm nó dễ bực mình, mọi lần vẫn thích mưa lắm mà, hôm nay lại ghét cay ghét đắng .............
    Chiều kiếm vài quyển sách về học thôi, chả muốn nghĩ ngợi gì nữa cả ...............
    Cuối tuần này, nó sẽ ra nơi ấy .......... vứt mọi chuyện, nó quyết định chuyên tâm .
    Trời ơi, đừng có mưa nữa, nếu kô nó hâm lên, lại lao ra ngoài kia ........
    Ức chế, mệt mỏi .......... Như những quả bóng bay kia xẹp hơi .......
    Nào, cố lên thôi !
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có thêm 1 cặp mắt nữa nhìn đời cũng khác thật ........ Nhận ra ối thứ hay ho ......... Nhưng thất vọng quá, phàm cái gì cứ sáng tỏ quá là chán .......... Hix, khi nào cần ngây ngô, mình lại tháo đôi mắt kia ra, nhìn đời lung linh cho nó thú .........
    Cứ nghĩ rằng to tác, thực ra chẳng có j.
    Mệt quá, chợp mắt tí ......... !
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Để nguyên xi quần áo như thế nó đi ngủ, dạo này nó lười quá ......... Lười cả ăn uống lười cả vận động.
    Anh rủ nó tới cái quán mà nó vẫn thích, thế mà nó từ chối ........ Nó chán, không phải vì chán anh mà vì nhiều thứ khác. Nó cứ tưởng đã sang 1trang mới, mọi đen đủi lùi lại phía sau, buổi sáng thức dậy còn rất hăng say, thế mà .......... Ơ, nó cũng chẳng hiểu chính mình ........... Trong thời gian này, nó dễ bị kích động, biết thế nó cố gắng kìm chế.
    Nó tự nhận thấy rất thiếu kiên nhẫn, thế mà chả hiểu sao, mỗi lần ngồi tại cái xó đó, nó có thể ngồi hàng giờ đồng hồ, chả để làm gì ......... 15p 1lần, nó đợi âm thanh đó ........ Ai biết, có lẽ cho rằng nó điên mất ...........
    Vừa nhận được cuộc điện thoại của ấy, thấy vui và hình như đó là niềm vui duy nhất trong ngày hôm nay. Cẩn thận đấy ấy ạ, khéo bị tớ lôi vào vòng xoáy .........
    Để nhớ về biển ........

    [​IMG]
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình, sign in vào ttvn, thấy status thành viên quen thuộc ............. Hix, vui vui.
    Ơ, đói quá ............
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thật không còn gì chán hơn khi đi chơi nói chuyện với một người mà lòng lại chỉ nghĩ về người khác .......... về kỷ niệm .......... Đa mang ...........
    Không muốn thế, nhưng sao ........ Ký ức ơi ngủ ngoan xem nào ...... Chẳng phải ta đã quá nhiều chuyện rồi hay sao, mi còn gây cho ta nhiều rắc rối quá ....... Mong mi hãy ngủ ngoan ....
    Giá như .......
    Muốn xa nơi này quá .........
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói mãi về chuyện đã qua đó làm gì, mệt mỏi quá ........ Mà sao mình lại ngồi tới tận giờ này nhỉ? Hình như .......
    Hix, mà bgiờ cũng không thể trải lòng mình ra đây được cơ .........
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới cuộc sống có lẽ sẽ có chút thay đổi. Ngoài buổi học ở trường mình sẽ học thêm tiếng Anh, học nghiệp vụ sư phạm và theo một lớp học khiêu vũ nữa . Lịch học sẽ kín như bưng . Chẳng còn thời gian chơi dài như bây giờ nữa. Nhưng dù sao mình vẫn thích bận rộn như thế vì sẽ chẳng có thời gian để nghĩ những chuyện linh tinh, vớ vẩn và ... sẽ quên được... nhìu thứ nhất là ... một người .

Chia sẻ trang này