1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cho mình bận rộn để quên, đó cũng là 1 cách. Nó cũng từng như thế .......... lao vào học hành ......... những đêm thức trắng bên bài vở .......... rồi thì là kiệt sức ..........
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Suốt 1 thời gian dài, nó sống với không niềm vui, không nỗi buồn .......... Cười đấy, nhưng trống rỗng, nó không còn cảm thấy nối đau nào, thờ ơ với nó, thờ ơ với cả những khó khăn và nỗi đau của bạn bè ......... Nó thấy sợ chính bản thân mình trước sự vô cảm ......... Hình như không gì có thể làm nó quan tâm, rồi nó tìm thấy lại niềm vui, nhưng rồi nó lại thẫn thờ .......... Lạ thế, giờ thì nó thấy nó sống hơn ............ biết nhớ, biết đau ........ Nó mới hiểu, thì ra trước kia chỉ là cái vỏ bọc nó chui vào .........
    Cầm máy điện thoại trên tay, nó chỉ muốn gọi cho anh ........ Trái tim nó sống lại, với cả những vết thương, nó cứ thích đấy, cứ nhớ đấy, nhưng nó biết, nó chưa gặp anh - người tương lai của nó. Nó chờ .........
  3. thuclucnuadem

    thuclucnuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn giống như một người bị bỏ rơi trong tình yêu. Đừng cố gắng làm gì, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Cái gì không là của mình thì nó sẽ không ở lại với mình, nó sẽ tự ra đi. Mà nó ra đi thì chẳng cần phải nuối tiếc, đừng níu kéo.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sống là chiến đấu, trong TY cũng vậy. Đôi khi để có được HP mình phải giành giật, nếu nói cái gì đến sẽ đến, cái gì đi cứ để cho nó đi thì nghe như buông xuôi quá ......... Hihi, nghe thì tớ thuộc lý thuyết làm thế nào để có được HP lắm, nhưng trong thực tế, tớ lại là đứa luôn chạy trốn ......... Tớ sợ TY trong tớ lớn lên, sợ nỗi nhớ đề nặng ......
    Sợ níu kéo, nhưng hình như tớ lại luôn níu mình ở lại với những nỗi buồn ........ Tớ là tổng hoà của những mâu thuẫn ....... Khó hiểu, khó hiểu.
    Dù sao cũng cảm ơn ấy đã đọc tâm sự của tớ.
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quyết định rồi thì không được hối tiếc phải thế không nào. Tôi ơi cố lên, quá nhiều khó khăn rồi, thêm 1chút nữa có sao đâu.
    HP, luôn là gì đó xa vời với mình ........... Tự làm khổ bản thân ........ Ngốc thật ..........

    "1 cơn gió nhẹ không đủ làm 1 cây đại thụ rung lên, nhưng đủ sức làm 1 cây non nghiêng ngả "

  6. thuclucnuadem

    thuclucnuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! quyết định rồi thì không hối tiếc nữa. Dám làm và chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm. Thế mới là ý chí của người sống là phải chiến đấu, như thế là bạn đã vượt qua 1 phần khó khăn rồi. Không phải tôi khuyên bạn buông xuôi chỉ là không níu kéo cái không thuộc về mình. Nhưng hình như bạn đang thoả hiệp với sự thất bại trong TY của mình thì phải?? Nếu như đã quyết định rồi thì còn gì phải buồn và lăn tăn nữa bạn??
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    @giasuhathanh: Phá topic của tôi hả? Thể loại gì thế.
    Mod ơii xoá giúp em đống rác kia với. Ớ, mình không quen mod bên box nì.
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 12/10/2006
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ không thoả hiệp với sự thất bại trong TY, hihihi bởi vì tớ có yêu ai đâu, làm gì có TY để thất bại, có chăng nó thuộc về 1dĩ vang xa lắm rồi.
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bận rộn nhưng mình biết phải làm thế nào để cân bằng mọi thứ để không ảnh hưởng đến sức khoẻ mà mọi việc vẫn suôn sẻ và thành công . Cảm ơn bạn .
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 12/10/2006
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mình đã làm gì nên tội nên có đứa dở hơi vào phá topic của mình, lượn 1 vài nơi thì hoá ra đứa đấy hâm thật, phá không chỉ riêng topic của mình, chắc não bộ có vấn đề. Giảm bực mình đi 1 chút.
    Buồn, mệt, tủi thân ......... Mình lại muốn khóc ..........
    Đêm mất ngủ, chập sáng mới chợp mắt được chút thì bị gọi dật dậy vào bệnh viện ........ ôi sao đau cái đầu quá ......... không biết hôm qua nó cho uống rượu gì .........
    Mình chỉ mong muốn mọi thứ tốt đẹp, bản thân chẳng nghĩ gì, vậy mà .........
    Không muốn trải lòng mình ra nữa, cái chốn này cũng phức tạp quá, đọc tâm sự mà chết điếng ......... Nước mắt chỉ trực tuôn ra ........ Có muốn gì đâu, chỉ cần 1nơi để tâm sự, để có thể sống thật là mình, vậy mà cũng khó quá ............ Đổ tại số phận vậy.
    Ừ, quên mất, mình chẳng là gì, chẳng có gì, tẻ nhạt và chán ngắt .........

Chia sẻ trang này