1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đã xóa những bài viết thiếu lành mạnh
    Cám ơn các bạn đã thông báo
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi, chẳng muốn nghĩ gì nữa .......... Giá như cứ được là cuối tuần này .......... !
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Câu nói đó như 1giọt nước tràn ly, làm mình quyết định phải đi xa HN, ít nhất là trong dịp cuối tuần. Chuyến đi gấp gáp không kịp chuẩn bị kỹ, có những sự vụng về ......... Nhờ nó, lại có những kỷ niệm đẹp ........
    Đi vội vàng và về cũng đột ngột không kém bởi 1 cú điện thoại ....... Chưa thể nghĩ ra gì nhiều, nhưng ít nhất đã có hơn 2ngày, sống mà không với nỗi buồn đó nữa .........
    Thèm được cái cảm giác bình yên .........
    Mình như một con ngốc, đi từ sự điên rồ này tới sự điên rồ khác, là con gái đáng lẽ không nên có tính cách như thế ........ 24tuổi kô nhiều cũng không ít, đáng lẽ phải có 1chút chín chắn của người trưởng thành, vậy mà không, vẫn cứ bồng bột như đứa trẻ với yêu, ghét đều mãnh liệt ........ Nhưng trong nó lại là nhiều sự mâu thuẫn, cảm xúc cũng vì thế mà không thể liền mạch ........
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp lại đứa bạn thân từ hồi cấp 2, nó mời cưới ......... hơi ngỡ ngàng khi nó hỏi bao giờ mình với anh cưới ...... Hix, hoá ra anh nói với nó là đợi mình ra truờng xong thì cưới , cười ra nước mắt .......... Hoá ra anh cũng đã từng nghiêm túc ......... Vậy tại sao ??? Vẫn tìm câu trả lời dù biết chẳng làm gì, không muốn làm gì ............
    Lại 1 thông tin khác thu lượm được là anh đang ốm, rất nặng ...... Có lẽ nào ....... Không biết nữa, em đã từng ân hận 1lần, không bao giờ muốn có thêm lần nữa ........... Thà cứ bội bạc đi anh nhé .......... Cái sự thật em đã từng tin rồi cũng vì nó mà tức tưởi, không muốn nó là sự thật. Mọi thứ đã qua, khi lòng em đã bình yên thì chẳng hẹp hòi gì mà kô cầu chúc cho anh ..........
    Vẫn ánh mắt đó ............ lảng tránh nhưng nồng nàn ........... Cứ bội bạc đi nhé ............ Khoẻ mạnh, bởi em không đến thăm anh đâu ...........
  5. ngtandoan

    ngtandoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn khó chạy trốn được thực tế. Nếu không được hãy làm theo lời con tim mình.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt con bạn, ghanh tị với nó thế ....... Ngồi nhìn mặt hồ, bên tai là câu chuyện bất tận của con bạn, tự nhiên thấy HP đơn giản biết bao, đó chính là sự bằng lòng với thực tại .......... Còn mình lại quá mơ mộng ..........
    Ước được như nó ............ nhưng có lẽ nếu ở trong hoàn cảnh của nó, chưa chắc mình đã thấy được HP ......... đó chính là sự bất hạnh trong nét tính cách của mình ..........
    Hâm thật ...........
    Chúc mày hạnh phúc đấy ............ cứ yên bình đi ........... thèm được như mày quá .............
    Sợ sự nổi loạn trong tính cách thật ...........


    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 17/10/2006
  7. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng lang thang trong diễn đàn này nhiều, nhưng chưa bao giờ viết. Hôm nay đọc topic của bạn "Cuộc sống mới" nghĩ rằng sẽ có gì mới trong đó. Nhưng chẳng có gì mới cả. Chỉ 1 tâm trạng buồn cũng na na như tâm trạng của mình. Mong rằng bạn cho mình trú chân cùng, biết đâu chúng mình có thể cùng chia xẻ với nhau được, biết đâu được nhỉ?
    -----------------------------
    Tiến thoái lưỡng nan đôi đường lận đận
    Đường đôi lận đân tiến thoái lưỡng nan.
    Dừng hay đi tiếp nhỉ? Cũng mệt lắm rồi. Muốn về bên mẹ, mà mẹ dạo này giận mình ghê quá. 7h tối nay có tiệc ở Hilton muốn đi nhưng lại sợ về muộn, đang muốn làm lành với mẹ mà lại về muộn thì khi nao mới được đây. Mà không đi không được, tiệc hôm nay có bao nhiêu là quan khách, ở đấy có vô mối quan hệ cho công việc của mình. Mà đi một mình thì buồn, rủ H đi, không biết anh có đi cùng với mình không? Sang H đã nếu H không đi thì sẽ không đi nữa, về với mẹ. Bình yên!
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngôi nhà này luôn mở rộng cửa đón tất cả du khách mà ........
    Nhìn nick, tưởng con trai, đọc tâm sự mới ngã ngửa ........... thế cuối cùng có về bên mẹ bình yên không ?
    Hix, mẹ cũng đang giận tớ đây .......... chưa biết cách nào làm lành được cả ......... Muốn ở nhà, nhưng chân cứ bắt phải đi .......... Hix
  9. gga

    gga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đầu tiên tớ cũng tưởng Ngu ngơ "nhớn" tuổi rồi, hoá ra còn trẻ quá mới có 24 tuổi thôi à. Thế mà bạn cứ làm như mình già dặn lắm ý. Tuổi này là quãng đẹp nhất của đời người. Tớ bây giờ tớ chỉ muốn quay lại thời đó thôi, lúc đó tớ cũng bồng bổ và nông nổi chẳng khác gì bạn bây giờ. Đừng buồn bạn ạ, tất cả rồi sẽ qua đi.
    Đọc tâm sự của bạn lúc thì thấy bạn rất quyết tâm cho cái đích tình ái của mình, lúc thì thấy như bạn muốn thả nổi cho nó trôi đi. Nhưng dường như tớ thấy ở bạn sự mệt mỏi. Cái câu "TY thì chỉ có 1, cái na ná thì có hàng trăm ngàn" nghe xưa như trái đất, nhưng với tớ thì tớ thấy nó lúc nào cũng đúng. Dù có thế nào đi nữa, dù bạn có ôm người ta mà trái tim người ta không thuộc về mình thì nó vẫn xa như kẻ đông bán cầu và tây bán cầu thôi. Bạn muốn níu kéo mà người ta thì không, không được bạn muốn từ bỏ rồi bạn lại tiếc. Thế là bạn cứ lơ lửng không biết làm thế nào. Bạn giống tớ trước đây. Nếu người ta yêu thì người ta sẽ chạy đến với bạn, nhưng người ta không bao giờ nói với bạn rằng người ta không yêu bạn. Để biện minh cho cái sự không gặp nữa người ta có muôn vàn lý do mà lý do nào cũng chính đáng. Hồi trước giống như bạn bây giờ, từ bỏ ý định,thanh thản bước tiếp và đến giờ tớ không ân hận. Không có gì có thể làm người ta đau khổ mãi mãi, cũng chẳng có gì quan trọng đối với ta bằng chính bản thân ta. Đừng nghĩ nhiều cho người ta, bởi trong đầu người người ta còn vô vàn cái khác, chỗ cho bạn chỉ là 1 sự thoảng qua giá trị chắc chẳng có là bao. Cố gắng lên bạn, muốn tâm sự với bạn nhiều, vì bạn giống y chang tớ trước đây, nhưng giờ tớ phải đi ngủ. Mai tơ typing tiếp. Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng.
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    @ gga: Dù thế nào đi nữa, tớ cũng cảm ơn ấy .......

Chia sẻ trang này