1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sông mới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vinhnv2007, 20/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhnv2007

    vinhnv2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    cuộc sông mới

    tôi đang công tác tại một công ty hàng đầu của Việt Nam đã 10 mấy năm trong thời gian qua tôi luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao và thang tiến trong nghề nghiệp.
    tôi đã được đề bạt lên tơi chức Phó Quản Đốc Đơn vị và tôi hoàn toàn đảm nhận tốt vai trò này.
    Ông TGĐ của tôi là người rất thích họp hành và đào tạo cấp dưới, nói là đào tạo nhưng thực tế là dựa trên tài liệu để chửi rủa cấp dưới Ông sẵn sàng bỏ nhiều chi phí và thời gian để họp hành triền miên có khi cuộc họp kéo dài đến 26 ngày.
    Luơng CN thì bị bóp nghẹt rất thấp :tôi làm 11năm 3 tháng nhưng lương chỉ có 2.900.000.
    Tâm trang thì luôn lo âu làm hôm nay không biết ngày mai vì Ông TGĐ của tôi luôn đe doạ đuổi việc và Ông sẵn sàng đuổi bất cứ luc nào.
    Tôi đã quyết định nghỉ việc mặc dù rất quyến luyến vì đã làm việc nhiều năm .Từ khi tôi nộp đơn nghỉ việc tôi cảm thấy tâm lý mình thoài mấi như (vừa cày xong thửa ruộng ) và thật sự bước vào cuộc sống mới của tôi.
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng bác vì đọc thì thấy đây là quết định đứng đắn của cả đời bác
  3. caogianac

    caogianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ việc mà bác còn ức chế đến chơi khăm ông kia 1 vố bác ạ!
    Fải em cho lão ý xịt lốpp xe 1 tuần!
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Không phù hợp v>i box !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này