1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongtrami, 19/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì lý do gì lời chúc của bạn không hiện lên dù đó là điều tôi cần nhất lúc này. Cảm ơn cả bạn thuphuong_hn nữa.
    Bạn biết không, tôi không hề nghị lực như bạn tưởng. Tôi hay khóc và lo sợ không đâu.
    Tôi sợ tôi làm phiền mọi người
    Tôi sợ tôi không sống được
    Tôi sợ cuộc đời tôi mãi là những cơn bệnh triền miên
    Thế nhưng tôi phải sống thôi. Em tôi vừa bảo tôi nên nằm xuống cho đỡ đau. Tôi thật tệ khi xưa đã hay chành choẹ với em tôi như thế. Giờ nó ở bên tôi, pha nước, bóp tay, ngủ cùng tôi... Sao đến khi tôi bệnh tôi mới nhận ra nhỉ?
    Cuộc sống vốn rất đẹp, hãy nhận ra ngay khi bạn còn có thể tận hưởng nó.
    [​IMG]
    Được hongtrami sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 21/08/2008
  2. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần luôn cười là mọi người thân quanh bạn sẽ thấy hạnh fúc
  3. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẫn đang trong hành trình đi tìm lại chính mình.
    Mọi việc sẽ ổn thôi.
    Sẽ cười với mọi người để che đi cơn đau đớn.
    Sẽ cười...
  4. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    xem ra chủ topic cũng thích ảnh , xin tặng mấy bức này , no ideal
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ps : Nếu thích mình có thể post thêm ảnh cho bạn , nhiều ảnh lắm
    Được ngoisaoli sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 21/08/2008
  5. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Uh thì....nếu mà được chọn...nếu cuộc sống hiện tại ko tốt như mong muốn...tớ cũng sẽ mong được làm lại một cuộc sống khác. Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước. Tớ chẳng thay đổi được cuộc sống của tớ. Đôi khi chứng kiến mọi cái đau khổ của người khác... ngẫm lại thấy mình may mắn quá vì mình đang và được tồn tại.
    Nếu không may...tớ bị bệnh tật...tớ trở thành gánh nặng trong gia đình...chắc tớ sẽ day dứt, sẽ đau đớn. Phút chốc yếu lòng tớ muốn kết thúc mọi thứ. Và có chăng giây phút ấy tớ hận ông trời, hận cuộc sống này sao lại biến tớ thành người như thế. Rồi khi thấy mọi người lo lắng. Tớ chắc sẽ đau đớn lắm. Nếu tớ khỏe thì người được chăm sóc là bố mẹ tớ, em gái tớ và những người tớ yêu thương. Thì nay........phút chốc tớ thấy mình thành người bất lực.
    Nhưng bạn ơi. Người bạn xa lạ. Người không quen. Người đang dốc những tâm sự buồn bã. Những người xung quanh bạn, gần gũi với bạn. Đang cũng đau đớn, cũng yêu thương bạn lắm. Có khi họ còn mong được đánh đổi. Đó là họ chứ ko phải là bạn. Nhưng cuộc sống nghiệt ngã thế đấy. Người ta ko được lựa chọn....Giờ đây việc được quan tâm, chăm sóc bạn là niềm vui, là hạnh phúc lớn của họ đấy. Họ chỉ mong bạn cố gắng, đừng nản chí. Chỉ mong bạn cảm nhận được mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc vô giá. Dù cuộc sống xung quanh ko đẹp như những câu văn, chữ viết.
    Thân!
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    mình cũng joongs như bạn chủ topic
    Nếu ddc lựa chọn,mình cũng uwowcs như vậy
    Nhưng cuộc sống muôn màu,và những màu đó là do ta tạo nên
    Nên hãy nhìn về tương lai
    Đừng nen suy nghĩ nhiều về quá khứ làm gì cả.
  7. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải muốn đoạn tuyệt với QUÁ KHỨ. Tôi vốn không muốn mình phải hối tiếc nhiều. Nhưng bản thân vẫn mong làm nhiều hơn nữa cho mọi người. Và đau lòng nhận ra giờ đây mình trở nên bất lực.
    Tôi đang nhìn về tương lai, về một điểm sáng như ngôi sao cuối bầu trời, rồi tôi sẽ được ngắm nhìn nó mà không đau đớn chăng?
    To nhaemtrennui: Bạn nói đúng. Bạn hiểu cảm giác của tôi như chính bản thân tôi vậy. Đôi khi chớp mắt thôi mà lệ cũng rơi ra
    To ngoisaoli: Cảm ơn những bức ảnh của bạn. Có bức nào vui vẻ hơn để tặng tôi không?
    Bên ô cửa sổ nào đó, có người vẫn đợi tôi?
    [​IMG]
    Được hongtrami sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/08/2008
  8. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày chủ nhật âm u nhưng lòng hửng sáng.
    Hôm qua mẹ gọi điện hỏi thăm tôi, chia sẻ với tôi những suy nghĩ của Mẹ. Cảm giác được tin tưởng làm lòng ấm lại... như được thương tặng một món quà...
    Để trên điện thoại một note: Quyết tâm khỏi bệnh!.
    Due date là 30/8.
    Cố gắng lên nào...
    [​IMG]
  9. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé.
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn mau khỏi ốm nhé, gì chứ chuyện này thì mình cũng đã có kinh nghiệm roài, cảm thấy rất là tiếc cứ ước gì, giá như mình ko bị ốm,
    Kể cả có bị thi lại hay thất tình đi chăng nữa thì tớ cũng ko ước gì nhiều như khi bị ốm. Good luck!

Chia sẻ trang này