1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongtrami, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng hời gian như thế này là những lúc mình cần có nghị lực để vượt lên nhất. Chúc bác sớm khỏe lại để post tiếp lên những bức vui hơn!
  2. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "Em thử nghĩ xem, bạn ấy có làm gì ác đâu mà lại bị bệnh đến như vậy. "
    Đây là lời thấy giáo nói với cậu học sinh về một cô bé bị bệnh thường xuyên bị ói trong lớp mà cậu ấy là lớp trưởng nên phải giúp đỡ. Hôm nay đọt nhiên tôi nhớ đến câu nói này mà cảm thấy nhói đau. Có lẽ trước đây tôi đã không cảm nhận đc những mảnh đời bất hạnh quanh mình mà chỉ mãi những vui thú của bản thân. Tôi đã sai rồi.
    Ngần ấy thời gian trên giường bệnh, vô ích cho mọi người và vô ích với chính mình làm tôi sắp phát điên.
    Due date 30/8 có lẽ không thực hiện đc rồi.
    Rât đau!!!
    Có vài giọt nước nhỏ xuống tay. Có phải tôi đang khóc không?
    [​IMG]
  3. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau dần lắng xuống, tôi còn mong mỏi nào hơn.
    Ngày ngày đọc kinh sám hối cho những tội lỗi từ vô vàn, mong cho cuộc sóng bớt những nôi âu lo, mong cho mọi người đèu được sức khoẻ và an lành.
    Tôi sẽ bước vào cuộc sống mới, biết trân quý hơn những điều tôi đang có
    [​IMG]
  4. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngày ảm đạm nhưng lòng thanh thản.
    Rồi tôi sẽ khỏi thôi.
    Ngày ngày tự ám thị mình bằng niềm tin có phải là điều hay không nhỉ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này