1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mong manh quá ..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống mong manh quá ..

    Các thành viên HPC tham gia giao lưu cùng 7X trong đợt đông tiến chắc chắn không thể nào quên một thành viên 7X đã lặn lội một mình từ Hà Nội xuống Hải Phòng rồi bắt xe ôm chạy sang Kiến An gặp mọi người. Đó là một con người có cái nick rất kỳ dị "Tinhtinh" - một người rất nhiệt tình với các phong trào của 7X, từ bóng đá, dancing, nhạc Trịnh, rượu đêm ... Thế nhưng vào chiều ngày hôm nay, gia đình và bạn bè đã đau xót đưa anh tới nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Hà Đông (HN). Một tai nạn đáng tiếc đã cướp anh ra khỏi cõi đời này vào đúng những thời điểm đẹp nhất của đời người.

    Nào, các bạn, những thành viên của HPC, những người đã gặp hoặc chưa một lần gặp gỡ anh, mời các bạn đến chia buồn tại địa chỉ http://www.ttvnol.com/forum/t_228443/?0.7597422.

    Các bạn nếu có điều kiện muốn đến chia buồn trực tiếp với gia đinh Tinhtinh hoặc đến viếng (tại Hà Đông) có thể theo dõi trên diễn đàn để biết các thông tin cụ thể.


    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vốn là vậy, mong manh như sương khói... Đời của một con người khi sống, khi chết chẳng qua cũng chỉ là những thời khắc ngắn ngủi, thoắt đến rồi lại thoắt đi. Chỉ có tình bạn, tình yêu là vĩnh cửu. Chỉ có tình người là có thể sống mãi với thời gian...
    Mong Tinhtinh hãy ngủ yên...Chúng tôi luôn nhớ về bạn

    Innocent
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Một người chưa từng nghe tên , ngó mặt , một người mà qua những gì những thành viên 7x nghĩ về anh , viết cho anh những dòng tâm linh thì đó là một người thế nào nhỉ ????? hay cười , lạc quan ..... có niềm tin vào cuộc sống ..một phẩm chất thật đáng quý .....Tôi ..một thành viên còn rất xa lạ với TTVN ...với 7x ...nhưng thật muốn khóc khi đọc được những gì các anh chị ở 7x nói về TINHTINH.......Anh vẫn sống đấy chứ , sẽ sống mãi trong lòng những ai biết anh ..gặp anh và một lần được trò chuyện với anh ...... xin được tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng với tất cả thành kính của lớp đàn em .....

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Là quá muộn khi biết anh đã ra đi nhưng lch cầu chúc linh hồn anh siêu thoát , anh hãy yên nghỉ chúng tôi sẽ luôn nghĩ và mãi nhớ về anh
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em là người mới tham gia vào mạng ttvn cũng như là mới gửi bài trong thời gian gần đây cho nên em cũng chưa biết được nhiều anh chị trong ttvn cũng như chưa biết anh TINHTINH .Nhưng mà nghe tin anh ấy bị tai nạn như vậy em thấy rất buồn ...một con người tốt ,một thành viên tận tuỵ với công việc của ttvn vậy mà...ông trời thật bất công khi mang anh ra đi sớm như vậy ,em thật tiếc rằng mình chưa được gặp anh ,chưa một lần được nói chuyên với anh nhưng em mong rằng linh hồn anh sẽ được siêu thoát ......
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua

Chia sẻ trang này