1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống - Một trang mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi percecutor_your_life, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống - Một trang mới

    Đọc các bài trong tamsu, thấy ai cũng buồn. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại thích đọc, thế mới lạ chứ. Đọc để thấy đồng cảm, đọc để đôi khi tìm thấy mình trong đó.
    Nhưng giờ đây tôi lại muốn làm một cái gì đó khác đi. các bạn ơi, nếu ai buồn hãy thử tìm cho mình niềm vui, tìm những người bạn để giãi bày tâm sự, nói cho ai đó về những nỗi buồn mà mình đang trải qua để rồi sau đấy lại vui vẻ và tiếp tục làm việc, học tập.
    Nhiều khi buồn lại chẳng muốn kể với những người mình quen biết, phải vậy không nhỉ. Tôi cũng có nhiều tâm sự, cũng buồn. Nhưng giờ tôi chẳng muốn mình kêu ca nữa. Mỗi ngày tôi sẽ làm một việc gì đó đáng làm, vui vẻ. Và các bạn, nếu ai đó đang có tâm sự, cũng thử làm như tôi nhé, chúng ta sẽ mỗi ngày tìm một niềm vui nho nhỏ, để khoả lấp đi mọi buồn phiền. Mỗi ngày như thế sẽ thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa. Còn nhiều niềm vui đang chờ đón.
    Hãy cùng tôi mở ra một trang mới cho những tâm hồn đang còn chới với nơi đâu.

Chia sẻ trang này