1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn hiền. Tại dạo này trời nắng nóng quá rồi lại đổ mưa đột ngột nên thần kinh hơi có vấn đề . Cộng thêm việc cứ chạy long nhong ngoài đường nên dễ nổi khùng lắm Nhưng cũng qua rồi, không thể cứ "giận cá chém thớt" được.
    Hiểu MDX nói gì hông? Hông hiểu thì PM số điện thoại đi, MDX nhắn tin kể cho LL nghe
  2. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    To MĐX:
    1. Dzụ cha kia gạt em: nói rồi, để anh xử chả cho, yên tâm, kg đẹp kg ....dzìa
    2. Dzụ ... điên điên khùng khùng: giờ anh hiểu rồi, đúng là ... con gái, dzị mà ... ra sức khuyên bảo em, còn tư vấn nữa chứ, toàn công cốc, giận gì được.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    To anh trai :
    1. Xử lý cho đẹp vào anh nhé. Cuối cùng thì ra tối nào ổng cũng gãi lưng cho cái gối ôm mà làm như ngon lắm dzị á [​IMG]. Dám xí gạt em.
    2. Không công cốc tí nào đâu anh ạ. Nhờ có những lời tư vấn ấy mà em khác hơn, bản lĩnh hơn rồi đấy. Giận và còn giận chứ anh nhưng mà phải "đúng người đúng việc", anh nhỉ? Cái mặt hồ ấy vẫn đầy sóng bên dưới nhưng người ta sẽ mãi chẳng biết gì đâu.
    3. Có bài hát này, em thích lắm:

    Anh Thì Không
    Nhạc sĩ: Jeane Manson
    Trình bày: Minh Tuyết
    Bao xa hoa đam mê vây lấy em
    Anh ta mang đem dâng không tiếc chi. Anh thì không!
    Cho em lên ngôi cao trong trái tim
    Yêu như say như điên theo bước em. Anh thì không!
    Anh luôn mang cho em giây phút vui
    Mang cho em câu ca trong sáng tươi. Anh thì không!
    Bao say mê dâng lên trong mắt kia
    Nhưng em không yêu, em không tiếc chi em không cần!
    ĐK : Thế gian, nhìn đàn ông giống nhau
    Trọn đời anh cũng như đàn ông khác
    Vì đã yêu thì dù anh thế nào
    Vạn lần em vẫn thứ tha cho người
    Khi nhân gian con tim hay đổi thay
    Câu yêu đương điêu ngoa trên khóe môi. Anh thì không!
    Trong nhân gian tim yêu có mấy ai
    Ghen đua nhau cho nhau những đớn đau. Anh thì không!
    Quên bao năm, quên khi ta có đôi
    Quên bao nhiêu gian nan ta đã qua. Anh thì không!
    Khi đêm sâu bao quanh trong tối đen
    Anh bao dung môi anh như ánh sao trong đêm dài.
    (Lặp lại điệp khúc)
    Yêu anh chân thành tiếng yêu ban đầu
    Yêu anh ngây thơ với con tim hồng
    Yêu anh bây giờ đến mai sao này
    Không ai ngăn chia tình đó muôn đời

    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nvn0n1n31a343v3n3nqm3m3237ntntnmn31n3v3nqm3m3237n4nqn
    (quái, cái link gì mà dài quá trời )
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn mặt của Batigol biến thành nơi chát chít rồi !
  5. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    @ Jimmie: Tới giờ Cuội cũng mới vỡ lẽ là con gái Việt Nam nói chung, MDX nói riêng hay nắng mưa thất thường. Như anh, Cuội cũng cố vấn gần chết qua YM.....giờ thì hiểu rồi, hehe
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    :):)::):) có gì đâu bác ơi, thế mới gọi là muôn mặt cuộc sống ấy chứ.
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
  8. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hehe moi nó lên này
    Ăn xin trả lại vàng cho người bị mất


    (Tellmewhereonearth)
    (Dân trí) - Một người ăn xin ở Mexico tìm thấy một túi đựng trang sức trong thùng rác liền trả lại cho chủ nhân của nó mà không ?obỏ túi? một thứ gì.
    Lúc đang tìm kiếm đồ rác rưởi trong thùng rác của một tòa nhà ở Mexico City, ông Alberto Gonzales, 48 tuổi, tìm thấy 5 dây chuyền vàng và 4 chiếc nhẫn kim cương được gói trong một túi nilông.
    Theo tờ Las Ultimas Noticias, ông này tìm đến người bị mất sống ở trong tòa nhà đó và trả lại cho họ.

    Hóa ra người chồng đã dấu trang sức trong túi bóng để cho an toàn mà không nói cho vợ biết nên người vợ tưởng đó là rác nên ?oquẳng đi cho đỡ rác nhà?, bà vợ cho biết.
    Đôi vợ chồng này rất biết ơn ông Gonzales và tặng ông một số tiền thưởng. Người ăn xin thành thật này tâm sự: ?oBố mẹ tôi dạy tôi phải thật thật. Tôi đoán chắc là người ta bị mất nên trả lại cho họ?.
    (Nguồn: www.dantri.com.vn)
    Đúng là ngay nay nhặt đuợc của rơi trả ng đánh mất đuợc đưa vào mục chuyện lạ.

  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho kaka yêu dấu.
    Trời SG đang nắng nóng quá, khí hậu làm cho người ta thấy khó chịu.
    Vậy mà thời gian này nhiều chuyện xảy ra với nó quá. Thế nhưng lúc nào nó cũng phải cười vì nó biết mọi người ai cũng chỉ thích đối diện với niềm vui, với những ai lúc nào cũng tươi vui, như thế đem đến cảm giác dễ chịu hơn.
    Nó muốn nhắn, nó muốn nói là nó mệt mỏi, nó muốn người ta chia sẽ với nó nhưng nó sợ. Sợ lại nhận được cái tin nhắn "sao lúc nào cũng nghe em than thở, không có chuyện gì làm thì ngủ sớm đi cho khoẻ". Cũng không trách được người ta vì những gì nó trãi qua so với những gì mà người ta trãi qua chẳng là gì. Nhưng có lẽ người ta quên mất rằng nó là con gái.
    Mọi việc đổ ập lên vai nó cùng một lúc, biết phải làm sao, biết phải giải quyết cách nào? Mọi chuyện vượt quá sức của nó.

Chia sẻ trang này